Mang mùa xuân ra nơi đầu sóng ngọn gió

Từ ngày 26-12-2022 đến ngày 9-1-2023, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức 2 đoàn công tác đi thăm, chúc tết các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Nhà giàn DK1. Những tình cảm, hơi ấm của đất liền đã được đoàn công tác mang ra với bộ đội Nhà giàn, để họ được đón một cái tết đầm ấm, tươi vui

Mang mùa xuân ra nơi đầu sóng ngọn gió

Từ ngày 26-12-2022 đến ngày 9-1-2023, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức 2 đoàn công tác đi thăm, chúc tết các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Nhà giàn DK1. Những tình cảm, hơi ấm của đất liền đã được đoàn công tác mang ra với bộ đội Nhà giàn, để họ được đón một cái tết đầm ấm, tươi vui.

Các thành viên của Đoàn công tác vận chuyển, sắp xếp hàng hóa và quà tết lên tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21

Xuân mới, nhiệm vụ mới

Hôm diễn ra lễ tiễn đoàn công tác lên đường thực hiện nhiệm vụ, bà Cam Ngọc Anh (55 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có mặt tại Quân cảng Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) từ rất sớm để chào tạm biệt con trai của mình là chiến sĩ Lê Đình Ngọc Tân (22 tuổi) đến nhận nhiệm vụ mới tại Nhà giàn DK1.

"Đây là lần đầu tiên Tân xa gia đình, tôi cũng rất lo. Nhưng đây cũng chính là nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc nên gia đình đã động viên tinh thần Tân rất nhiều. Tôi mong rằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nhà giàn, Tân sẽ từng ngày trưởng thành, tích cực học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ" – bà Anh xúc động chia sẻ.

Bà Cam Ngọc Anh hôn chào tạm biệt con trai là chiến sĩ Lê Đình Ngọc Tân trước giờ lên đường nhận nhiệm vụ mới

Chiến sĩ Lê Đình Ngọc Tân

Còn với chiến sĩ Lê Đình Ngọc Tân, dù biết đời sống ở Nhà giàn còn nhiều khó khăn, bộ đội ở đây luôn phải đối mặt với những thử thách, gian khổ nhưng Tân vẫn lạc quan trong tâm thế sẵn sàng lên đường. Sau cái ôm hôn tạm biệt của ba mẹ, Tân nhắn nhủ: "Con đi thực hiện nhiệm vụ ở ngoài Nhà giàn 1 năm rồi sẽ trở về. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng cho con!".

Vợ chồng bà Bùi Thị Thu Vân (59 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng có mặt từ rất sớm để tạm biệt con trai của mình là chiến sĩ Đỗ Trọng Hiếu (25 tuổi) lên đường nhận nhiệm vụ mới tại Nhà giàn DK1. "Gia đình tôi tự hào và hãnh diện khi con mình tham gia vào lực lượng Hải quân, mà đặc biệt là sắp trở thành một người lính Nhà giàn. Mong các chiến sĩ, trong đó có con trai của tôi sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" – bà Vân nói.

Gia đình đến tạm biệt chiến sĩ Đỗ Trọng Hiếu lên đường ra với Nhà giàn DK1

Bà Bùi Thị Thu Vân ôm động viên con trai lên đường nhận nhiệm vụ

Khi được hỏi gia đình đã dặn dò Hiếu những gì trước khi lên đường, bà Vân liền trả lời: "Từ hồi nào đến giờ, gia đình tôi luôn dạy dỗ cháu phải sống có trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình, xã hội và đất nước. Trước hết là phải giữ gìn sức khỏe vì có sức khỏe tốt thì mới có thể hoàn thành mọi trách nhiệm, nhiệm vụ của mình".

"Nhờ nhận được sự động viên của thủ trưởng đơn vị, của đồng đội và đặc biệt là của gia đình nên tôi rất phấn khởi và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới tại Nhà giàn. Tuy phải đón tết xa nhà nhưng những tình cảm, sự quan tâm của mọi người dành cho tôi đã giúp tôi được ấm áp và càng thêm quyết tâm thực hiện vai trò của một người lính Nhà giàn" – chiến sĩ Hiếu khẳng định.

Các chiến sĩ trẻ chào tạm biệt đồng đội, gia đình, bạn bè để đến với Nhà giàn DK1

Hãy tin tưởng ở chúng tôi

Chuyến đi thăm, chúc tết các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Nhà giàn DK1 rơi vào thời điểm vùng biển phía Nam của Tổ quốc đang trong mùa biển động. Những đợt sóng cao từ 3 đến 5 mét liên tục vỗ mạnh vào mạn tàu như muốn nuốt chửng con tàu Trường Sa 21 vào lòng đại dương. Thế nhưng, những khó khăn đó vẫn không thể ngăn cản được tinh thần quyết tâm mang mùa xuân và hơi ấm của đất liền ra với những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc cho những cơn sóng dữ luôn "gào thét" dữ tợn, con tàu Trường Sa 21 vẫn rẽ sóng, băng băng tiến về phía trước.

Con tàu Trường Sa 21 vượt qua nhiều khó khăn, thử thách của thời tiết để đưa đưa Đoàn công tác đến với các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các Nhà giàn DK1 trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc

Sau nhiều ngày vượt sóng, con tàu Trường Sa 21 cũng đến được với Nhà giàn DK1/10. Nhờ điều kiện thời tiết phù hợp nên đoàn công tác đã được đặt chân lên Nhà giàn này để trực tiếp chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ tại đây. Từ những phần quà mà đoàn công tác mang ra tặng, qua bàn tay khéo léo của các anh bộ đội thì trong phút chốc Nhà giàn DK1/10 đã tràn ngập sắc xuân. Những chậu quất, cành mai, cành đào làm bừng lên không khí ngày tết cho Nhà giàn DK1/10, khiến cho ai cũng cảm thấy như đang được đón tết tại quê nhà.

Mỗi dịp tết đến xuân về, cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn lại mong chờ đoàn công tác ghé thăm, chúc tết

Bộ đội trang trí Nhà giàn đón xuân

"Đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động để cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón tết. Dù không đầy đủ như ở đất liền nhưng các hoạt động vẫn được tổ chức chu đáo để tạo không khí gần gũi của gia đình. Qua đó giúp cán cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón tết, xua đi nỗi nhớ nhà và luôn an tâm công tác, vững chắc tay súng, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống" – Trung úy Phan Tiến Tùng, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10 chia sẻ.

Bộ đội Nhà giàn DK1/10 gói bánh chưng trong ngày tết

Trung úy Phan Tiến Tùng, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10 lần đầu tiên đón tết tại Nhà giàn

Lần đầu tiên đón tết ở Nhà giàn nên tâm trạng nhớ nhà, nhớ người thân là điều không thể tránh khỏi với Trung úy Phan Tiến Tùng. Khi được đón đoàn công tác ghé thăm và chúc tết, Trung úy Phan Tiến Tùng cùng đồng đội cảm nhận được tình cảm rất lớn của quân và dân cả nước hướng về mình. Trung úy Tùng xúc động chia sẻ: "Tuy công tác ở vùng hải đảo xa xôi nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm, hơi ấm của đất liền hướng về. Đây chính là động lực để chúng tôi nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, vùng trời và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc".

Cặp bánh chừng "Hoàng Sa - Trường Sa" như để nhắc nhở về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn luôn vững chắc tay súng với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ

Thông qua đoàn công tác, các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đồng bào, đồng chí, đồng đội trên cả nước. Trong khoảnh khắc bịn rịn chia tay, Thiếu tá Lâm Văn Hiến, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 xúc động nhắn nhủ: "Toàn thể nhân dân cả nước hãy tin tưởng ở chúng tôi – những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì chúng tôi cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó!".

10.000 lá cờ Tổ quốc đến với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1

Báo Người Lao Động đã tặng cho đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân 10.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình Tự hào cờ Tổ quốc để mang ra tặng cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các Nhà giàn DK1. Phóng viên của Báo Người Lao Động cũng vinh dự khi được tham gia cùng đoàn công tác để mang những món quà tết, trong đó có những lá cờ Tổ quốc ra tặng cho bộ đội tại đây.

Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Ở những Nhà giàn mà đoàn công tác may mắn được lên thăm trực tiếp, phóng viên của Báo Người Lao Động cũng đã trao những lá cờ Tổ quốc do nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chương trình Tự hào cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ tại đây.

Phóng viên Báo Người Lao Động tặng lá cờ Tổ quốc do nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chương trình Tự hào cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10

Thiếu tá Lâm Văn Hiến, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 xúc động chia sẻ: "Những lá cờ Tổ quốc đến với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn chúng tôi thực sự rất thiêng liêng và ý nghĩa, càng tô thắm thêm tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội, đặc biệt là tinh thần luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những lá cờ Tổ quốc đến với chúng tôi trong dịp tết đến xuân về cũng chính là lời nhắc nhở những người lính Nhà giàn vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà tết và cờ Tổ quốc cho ngư dân ngay trên biển

Ngư dân treo lá cờ Tổ quốc mới lên tàu cá của mình

Ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển với lá cờ Tổ quốc được treo lên tàu cá

Bài và ảnh:

LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/mang-mua-xuan-ra-noi-dau-song-ngon-gio-20230119154910301.htm