Mang sắc xuân đến nhà giàn DK1

Những cành mai, cành đào và những chậu quất cùng hàng loạt nguyên liệu để nấu bánh chưng đã được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chuyển đến các nhà giàn nằm ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Để thực hiện công việc đầy ý nghĩa và cũng là sự động viên, chia sẻ của hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc phải mất rất nhiều công sức. Đặc biệt, phải vận chuyển hàng bằng dây thừng vượt biển để cung cấp kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện sóng lớn, để chiến sĩ nhà giàn đón Tết ngập tràn niềm vui với đầy đủ hương vị quê nhà.

Sắc xuân với hoa đào, hoa mai rực rỡ được chuyển lên tàu KN 261 mang đến các nhà giàn DK1.

Sắc xuân với hoa đào, hoa mai rực rỡ được chuyển lên tàu KN 261 mang đến các nhà giàn DK1.

Đại úy Vũ Huy Hoàng - Chỉ huy phó nhà giàn DK1/16, cụm Phúc Tần, chia sẻ: "Được sự quan tâm của đất liền và các cơ quan đoàn thể cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, chúng tôi rất xúc động đón nhận những tình cảm của đất liền gửi trao cho những người chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biển, qua đó, giúp thêm niềm tin, tinh thần để chiến sĩ vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn thân yêu của Tổ quốc".

Chiến sĩ Lê Văn Giới trang trí hoa mai chuẩn bị đón xuân về.

Chuyển quà và quất lên tàu.

Gói bánh chưng trong nhà giàn.

Chuẩn bị bơi vào nhà giàn.

Chiến sĩ nhà giàn nhận quà Tết từ đất liền.

Phóng sự ảnh: NGUYỄN HỮU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_219329_mang-sac-xuan-den-nha-gian-dk1.aspx