Mang súng đi săn, người đàn ông vô tình bắn vào ngực em trai

Lên đồi chăn trâu, người đàn ông ở Thanh Hóa mang theo súng để đi săn nhưng không may súng cướp cò nên đạn đã bay thẳng vào ngực em trai.

Ngày 16/4, tin từ Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, đơn vị đang điều tra một vụ dùng súng gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 7h ngày 7/4, ông Phạm Văn Phương (62 tuổi) cùng em trai là Phạm Văn Tuyến (51 tuổi), cùng trú xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc đi đến khu đồi “Mỏ sỏi” thuộc địa phận thôn Lương Ngô, xã Thạch Lập để chăn trâu. Khi đi, ông Phương có mang theo 1 khẩu súng để săn thú rừng.

Đến 16h30’, khi ông Phương và anh Tuyến đi về nhà, khẩu súng ông Phương mang theo đã được lên đạn sẵn nhưng do bất cẩn, ông Phương sờ tay vào cò súng làm súng cướp cò khiến viên đạn bắn thẳng vào vùng ngực của anh Tuyến.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Phương lo sợ nên đã cất giấu khẩu súng vào bụi rậm rồi gọi điện thoại cho con trai đến đưa anh Tuyến đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mang-sung-di-san-nguoi-dan-ong-vo-tinh-ban-vao-nguc-em-trai-5715258.html