Mang 'Tết sum vầy' đến với giáo viên, học sinh vùng cao

Mong muốn mang đến cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn với học trò vùng cao và các thầy cô giáo kiên trì bám bản, những ngày đầu năm 2019, Đoàn thanh niên Tổng LĐLĐVN, cùng Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình tình nguyện 'Tết sum vầy - Đông ấm cho em'. Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới các thầy cô và học trò nghèo.

Học sinh của các trường ở xã Nậm Mười đều là con em đồng bào dân tộc Dao và Thái.

Với các thành viên của đoàn tình nguyện, chuyến đi tới huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) và các điểm trường của xã Nậm Mười (huyện Văn Chấn) vào cuối tuần qua là những trải nghiệm khó quên.

Sau 4 tiếng di chuyển bằng ôtô từ Hà Nội lên đến huyện Văn Chấn, cách để vào được xã Nậm Mười - nơi thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ – là đi bộ, “bò” bằng xe máy, hoặc đưa cả hàng từ thiện và người lên thùng chiếc xe tải mà các thành viên trong đoàn gọi vui là “xe mui trần, điều hòa 4 chiều, hít khí trời”.

Đường vào xã Nậm Mười lầy lội bùn đất. Ảnh: Đặng Chung

Con đường độc đạo uốn lượn lưng chừng núi vào xã Nậm Mười không dành cho những người yếu tim, khi một bên là vực, bên kia là núi. Nhất là sau mỗi trận mưa, đường lầy bùn, trơn như đổ dầu mỡ, lởm chởm đá núi. Dù chiếc xe tải chở chúng tôi chỉ đi với vận tốc độ 5km/h, nhưng các thành viên trong đoàn tình nguyện vẫn nín thở, tay bám chặt vào thùng xe nếu không muốn cả người và hàng trôi tuột, dồn vào một góc, vì đường quá xóc và trơn trượt.

Cũng vì đường đi lại khó khăn, nên quãng đường từ trung tâm huyện Văn Chấn vào các điểm Trường Mầm non, Trường Tiểu học xã Nậm Mười và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Mười (huyện Văn Chấn) chỉ khoảng hơn chục km, nhưng đoàn tình nguyện mất hơn 2 tiếng để vượt qua. Còn với các em học sinh và giáo viên nơi đây, đời sống vô vàn khó khăn và heo hút, chỉ cần nghe tiếng khách vào thăm là vui mừng khôn xiết.

Học sinh ở Nậm Mười và các thành viên của đoàn tình nguyện đưa hàng từ thiện từ xe tải vào trường.

Học sinh của các trường ở xã Nậm Mười đều là con em đồng bào dân tộc Dao và Thái. Ảnh: Đặng Chung

Tại đây, thay mặt đoàn tình nguyện, đồng chí Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN - đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, nỗ lực của cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường của xã Nậm Mười đã đạt được trong năm qua. Các thầy cô đã vượt khó cắm bản, đưa chữ về vùng cao; mong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của xã Nậm Mười khắc phục khó khăn, tiếp tục bám trường, bám lớp, thi đua dạy tốt, học tốt.

Đoàn tình nguyện gửi những phần quà ý nghĩa đến các thầy cô của 3 trường học ở xã Nậm Mười.

Dịp này, Đoàn thanh niên Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã trao tặng 100 phần quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho 100 em là học sinh Trường Mầm non, Tiểu học, Trường PTDT bán trú THCS Nậm Mười (xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); Tặng 3 phần quà (mỗi phần quà trị giá 3.000.000 đồng) cho các tập thể các thầy cô giáo của 3 trường; 10 phần quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 10 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Nậm Mười; tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập là con đoàn viên công đoàn, người lao động của Ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường Văn Chấn.

Đồng chí Phùng Khắc Hùng - Bí thư Đoàn thanh niên Tổng LĐLĐVN (thứ hai từ trái qua) và đồng chí Phạm Thanh Mai - Chủ tịch Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (thứ hai từ phải qua) trao học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học.

Hàng trăm suất quà đã được trao tặng cho học sinh của xã vùng cao Nậm Mười.

Cùng với đó, Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động cũng gửi tới hàng trăm học sinh của xã Nậm Mười những phần quà là sách vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa, để động viên tinh thần các em trong dịp Tết đến, xuân về.

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/mang-tet-sum-vay-den-voi-giao-vien-hoc-sinh-vung-cao-650546.ldo