Mang thói tự mãn tới Old Trafford, Liverpool tự làm hại mình

Sự tự mãn đang trở thành thứ độc dược làm hại Liverpool trong ngày đội bóng để MU cầm hòa 2-2 ở vòng 32 Premier League tối 7/4.

Salah phung phí nhiều cơ hội trong trận hòa MU tối 7/4.

Một ngày trước chuyến làm khách đến sân Old Trafford của MU, cựu trung vệ Jamie Carragher cảnh báo Liverpool không nên xem thường chủ nhà. Danh thủ người Anh nêu quan điểm trên Telegraph: "Chớ dại mà đánh giá thấp đội chủ sân Old Trafford, đây là nơi có thể khiến đôi chân dù hay nhất của Liverpool đóng băng".

Liverpool sai ở đâu?

Nhận định của Carragher trở thành hiện thực. Liverpool mang thói tự mãn tới Old Trafford, để rồi tự làm hại mình. Sau trận đấu, trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool thốt lên rằng đội nhà hòa mà cứ như thua. Còn HLV Jurgen Klopp khó có thể lên giường kèm chiếc bánh quy và ngủ ngon giấc.

"Lẽ ra, Liverpool phải thắng trận đấu. Điều này rất hiển nhiên", chiến lược gia người Đức nói.

90 phút tại Old Trafford được gói ghém trong câu chuyện về sự lãng phí và thói tự mãn. Ở đây, sự lãng phí của Liverpool được nâng lên mức độ cao tới kỳ lạ, thậm chí không thể tìm ra được lời giải.

28 cú sút được đội khách tung ra. Tam tấu Darwin Nunez, Luis Diaz và Mohamed Salah mỗi người có từ 5 cú sút trở lên. Sau tất cả, chỉ hai bàn thắng được ghi. Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Anthony Taylor vang lên, cầu thủ Liverpool cúi mặt xuống thảm cỏ Old Trafford trong sự thất vọng.

Erik ten Hag tạo ra cách khắc chế Liverpool độc đáo chưa từng có. Ông biết rõ các cầu thủ đội khách chất lượng ra sao, giỏi xử lý ở những tình huống chỉ ngôi sao mới làm được. Vậy là chiến lược gia người Hà Lan tạo ra sự cởi mở kỳ lạ về thế trận, cho phép Liverpool nhiều không gian để chơi bóng.

Ten Hag dường như phá vỡ tất cả lý thuyết về chiến thuật. Ông tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cho đối phương không gian và thời gian? Những cầu thủ đẳng cấp thường quen với việc thi đấu dưới áp lực, trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ. Điều đó khiến họ phải đưa ra quyết định chính xác.

Nhưng khi chạm trán MU, Liverpool lại có rất nhiều không gian cũng như thời gian để xử lý trái bóng. Điều này dường như tạo cho các cầu thủ một sự khó chịu, khiến họ phải suy nghĩ quá nhiều, để rồi dẫn đến tự mãn. Sau cùng, tất cả kết thúc bằng sự lãng phí.

Sự lãng phí của Liverpool đến từ cú vung chân của Nunez, Salah hay Dominik Szoboszlai. Liverpool có lẽ cũng khó hiểu trước cách MU thi đấu. Vì sao đối thủ lại để lộ rất nhiều khoảng trống ở sân nhà, hàng thủ lại chơi rất vô kỷ luật mỗi khi chống phản công?

Hòa MU, Liverpool mất lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League.

Khi Luis Diaz mở tỷ số trận đấu, Liverpool tưởng rằng MU sẽ chấn chỉnh đội hình. Điều đó không xảy ra. Những cơ hội cứ tìm đến với đội khách và tới suất thường xuyên. Trên sân, đại diện vùng Merseyside có lẽ sớm nghĩ đến kịch bản của một trận đại thắng như từng nhấn chìm đối thủ mùa trước.

Sự tự mãn của Liverpool

Cơ hội liên tục được Liverpool tạo ra và bị lãng phí. Sự tự mãn lớn dần.

Có một khoảnh khắc đáng chú ý trong hiệp một của trận đấu, đó là khi Andy Robertson nhặt bóng bên phần sân của MU chỉ để tiếp tục... thong thả tiến về phía trước. Cầu thủ người Scotland sau đó thậm chí tự tin thực hiện cú sút từ cự ly rất xa, trong khi bản thân hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn khác tốt hơn.

Chứng kiến những tình huống dứt điểm của Liverpool, người hâm mộ cảm giác họ muốn tạo ra siêu phẩm để nhận được những câu chữ mỹ miều trên các mặt báo, hơn là giành 3 điểm. Bao nhiêu tình huống Salah được trao cơ hội cũng là chừng ấy lần mũi nhọn người Ai Cập vung chân tự vứt đi các bàn thắng. Thay vì dừng một nhịp để khống chế bóng, canh chỉnh thước ngắm, Salah lại ra chân rất nhanh, chọn giải pháp cứa lòng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Liverpool lãng phí các cơ hội, để rồi trả giá. Quay ngược thời gian về tháng 12, trong trận đấu tại Anfield, chủ nhà tung ra 34 cú sút trước MU nhưng lại hòa 0-0. Gặp Arsenal và Man City, họ chơi áp đảo, tạo ra nhiều tình huống ghi bàn, tuy nhiên vẫn không thể giành chiến thắng.

Với Liverpool, nếu không vô địch Premier League mùa này, họ chỉ có thể tự trách bản thân. Sự thiếu chính xác ở những cú vung chân cuối cùng khiến CLB khựng lại ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Sự lãng phí của Liverpool cũng trở thành lời nhắc nhở rằng trong cuộc đua vô địch gay cấn, bất kỳ sai sót nào dù cho nhỏ nhất vẫn có thể tạo ra tác động lớn.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/mang-thoi-tu-man-toi-old-trafford-liverpool-tu-lam-hai-minh-post1469106.html