Mang tình cảm của quê hương Vĩnh Phúc đến với Trường Sa

Từ ngày 5 đến ngày 14/4, Đoàn công tác số 4, Bộ Tư lệnh Hải quân gồm 6 tỉnh: Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và tỉnh An Giang đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại 10 đảo và Nhà giàn DKI trên quần đảo Trường Sa. Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc mang tình cảm nồng ấm của đất và người quê hương 'khoán hộ' đã vượt qua mưa giông, sóng to, gió lớn, hướng về quần đảo Trường Sa thân yêu.

Bắt đầu hành trình mang tình cảm của quê hương Vĩnh Phúc đến với quân và dân Trường Sa thân yêu

Cùng với các địa phương khác, Vĩnh Phúc luôn dành cho quân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) sự quan tâm đặc biệt, nhất là về tinh thần. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ quê Vĩnh Phúc đã tình nguyện nhận nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió khắc nghiệt này để giữ vững biên cương Tổ quốc. Con em Vĩnh Phúc ở các đảo có bản lĩnh và kiên trung đương đầu với bao khó khăn, khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió mà không hề phân tâm, nao núng, giữ vững vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc thăm quần đảo Trường Sa trong vòng 10 ngày

Trong vòng 10 ngày, Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc do bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm quần đảo Trường Sa. Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tại các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Sinh Tồn, Cô Lin; Tiên Nữ, Núi Le B, Thuyền Chài A, Trường Sa Đông và Đảo Trường Sa, thăm, tặng quà chiến sĩ đang công tác tại Nhà giàn DKI/19 Quế Đường thuộc quần đảo Trường Sa.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo

Cuộc sống của quân và dân trên đảo dù vẫn còn nhiều thiếu thốn, cam go, nhưng ai trong đoàn cũng cảm nhận được tinh thần lạc quan, quả cảm của quân và dân nơi đây. Cán bộ, chiến sĩ luôn vững tay súng vì chủ quyền tổ quốc. Các điểm đảo đoàn công tác đến thăm đều cảm nhận được cuộc sống của những người lính đảo tuy còn nhiều vất vả nhưng họ luôn thường xuyên rèn luyện ý chí, bản lĩnh, quyết tâm vượt qua để “chiến thắng” thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên ập đến.

Đoàn công tác thăm và tặng quà các gia đình sinh sống trên đảo

So với trước kia, trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 hôm nay, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã được cải thiện đáng kể. Các cơ sở hạ tầng như đường sá, nhà cửa, các công trình văn hóa, điện gió, điện năng lượng, phủ sóng điện thoại, sóng truyền hình đang tiếp tục được triển khai đầu tư xây dựng... đã khẳng định quyết tâm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của quân dân trên huyện đảo Trường Sa. Trường Sa của tổ quốc đang đổi thay từng ngày, khang trang, hiện đại và vững chắc hơn.

Đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ ngã xuống vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Tại các điểm đến thăm, các thành viên trong Đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo; chia sẻ và động viên các cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc. Nhiều phần quà có ý nghĩa được các thành viên trong đoàn trao tặng đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân các đảo và nhà giàn. Tỉnh Vĩnh Phúc đã tặng cho Bộ tư lệnh Hải quân một xuồng máy cao tốc trị giá 3,5 tỷ đồng; tặng các phần quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, trị giá 1 tỷ đồng. Những phần quà mang nồng ấm tình cảm đất và người quê hương “khoán hộ” đã vượt qua mưa giông, sóng to, gió lớn góp một phần nhỏ động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó với biển, đảo, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió.

Các thành viên trong đoàn nhận được sự tiếp đón nồng hậu và chu đáo từ cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo

Một thành viên trong đoàn đã tâm sự, cuộc sống của quân và dân ngoài đảo còn nhiều vất vả. Nhiều chiến sĩ còn trẻ nhưng đã sạm đen vì nắng và gió biển nhưng rất rắn rỏi và hiếu khách vô cùng. Chỉ có đến tận nơi, cùng ăn, cùng nghỉ với họ mới cảm nhận được tinh thần lạc quan và ý chí quyết tâm bảo vệ biển đảo của từng cán bộ, chiến sĩ và người dân ở đây.

Rau xanh quả là thứ vô cùng quý hiếm ở Trường Sa

Một chuyến hành trình nhiều ý nghĩa, là sự thể hiện tỉnh cảm của quê hương Vĩnh Phúc với biển đảo quê hương. Đây cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc về tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyến đi giúp từng thành viên nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo, nhất là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc nói riêng và đối với sự nghiệp xây dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Lê Hoàn |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/mang-tinh-cam-cua-que-huong-vinh-phuc-den-voi-truong-sa-61048