Mắng xối xả thầy giáo chỉ vì chiếc quần đùi của con gái, phụ huynh giải thích do 'nóng nảy thiếu kiềm chế'?

Chị A. cho biết do tính tình nóng nảy, thiếu kiềm chế đã xúc phạm đến danh dự của thầy giáo trong clip, gây ảnh hưởng đến dư luận địa phương.

Liên quan đến vụ việc thầy giáo bị phụ huynh mắng xối xả chỉ vì chiếc quần đùi gây xôn xao dư luận, ngày 4/12, trao đổi với báo Thanh Niên, chị D.N.A (ngụ xã Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), người có lời lẽ xúc phạm đến thầy giáo Hồ Văn Khánh, giáo viên Trường THCS Trần Huỳnh (thành phố Bạc Liêu) đã thừa nhận thiếu sót.

Chị A. cho biết do tính tình nóng nảy, thiếu kiềm chế đã xúc phạm đến danh dự của thầy giáo trong clip, gây ảnh hưởng đến dư luận địa phương. Sau khi sự việc xảy ra, chị chủ động gỡ clip trên trang cá nhân, đại diện gia đình chân thành xin lỗi thầy giáo và nhà trường.

Lời lẽ gay gắt của bậc phụ huynh

Về phía thầy Khánh, trả lời báo VietNamnet, thầy Khánh cho hay, hành động của phụ huynh đã làm ảnh hưởng danh dự của mình và khiến thầy cảm thấy rất sốc. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa nhận được lời xin lỗi của nữ phụ huynh hay gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên, thầy Khánh gặp trường hợp và phụ huynh như thế.

“Ở góc độ cá nhân, tôi sẵn sàng bỏ qua nếu nữ phụ huynh đó xin lỗi, tuy nhiên chuyện này còn liên quan đến uy tín của ngành nên tổ chức sẽ quyết định”, báo này dẫn lời thầy giáo Khánh.

Như thông tin đã đưa, mới đây, nickname Anhngoc Duong có đăng tải một đoạn clip ghi lại cuộc tranh luận giữa thầy giáo và phụ huynh xung quanh chiếc quần đùi của học sinh thu hút sự quan tâm của dư luận.

Clip tranh cãi vì chiếc quần đùi giữ thầy giáo và phụ huynh học sinh

Theo đó, học sinh nữ để quên một chiếc quần đùi (hay còn gọi là quần sooc) màu đen trong ngăn bàn. Buổi chiều, một lớp khác đến học và dọn vệ sinh. Khi thấy chiếc quần này đã đem lên để trên bàn giáo viên. Sau khi nhìn thấy và không phân biệt được quần sạch hay bẩn, thầy giáo gọi một em học sinh cầm chiếc quần vứt vào sọt rác.

Vì chiếc quần của con gái bị ném đi, phụ huynh học sinh đó đã đến gặp thầy giáo để làm rõ vấn đề. Thầy giáo đã nhận sai vì đem vứt chiếc quần đó đi, đồng thời khẳng định bản thân không phân biệt được chiếc quần đùi đen đó sạch hay bẩn. Tuy nhiên, người phụ huynh này không chấp nhận lời giải thích và cho rằng thầy giáo vô trách nhiệm khi vứt quần đi trong khi có thể cho nó vào túi để lại vào hộc bàn.

Cuộc nói chuyện ngày một căng thẳng khi phụ huynh nói rằng bộ đồ thầy giáo đang mặc giá trị bằng chiếc quần đùi của con gái mình.

Để giải quyết sự việc, người này đưa ra yêu cầu trong một ngày, thầy phải kiếm được cái quần y như vậy trả lại con gái mình.

Dù luôn giữ trạng thái bình tĩnh, lịch sự nhưng trước sự “tấn công” của phụ huynh, thầy giáo phải mời phụ huynh lên gặp ban giám hiệu nhà trường vì không thể tiếp tục cuộc nói chuyện.

Rất đông người tỏ thái độ bức xúc với lời lẽ của phụ huynh trong clip trên. Đa số cho rằng dù hành động của thầy giáo sai thì thầy cũng đã nhận lỗi và luôn hành xử lịch sự. Trong khi đó, người phụ huynh nói thái quá, phức tạp mọi chuyện và có những câu nói xúc phạm giáo viên.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/mang-xoi-xa-thay-giao-chi-vi-chiec-quan-dui-cua-con-gai-phu-huynh-giai-thich-do-nong-nay-thieu-kiem-che-4186851.html