Mạnh Hưng - đàn em 'phản trắc' trong Đừng bắt em phải quên: 'Ngoài đời, tôi có đểu đâu'

Mạnh Hưng vào vai đàn em của NSƯT Hoàng Hải trong phim Đừng bắt em phải quên, vai diễn của diễn viên 8X được đánh giá là có màu sắc. Mới đây, anh đã có những chia sẻ về vai diễn 'rất đểu' của mình trong phim.

Mạnh Hưng là diễn viên cứng của Nhà hát kịch Hà Nội, anh từng thành công qua rất nhiều bộ phim đình đám trên màn ảnh phía Bắc như: Đi qua ngày biển động, Để gió cuốn đi, Bản di chúc bí ẩn, Đường lên Điện Biên, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Hoa hồng trên ngực trái, Những nhân viên gương mẫu… Mới đây, anh lại xuất hiện trong bộ phim gây sốt Đừng bắt em phải quên.

Trong phim Đừng bắt em phải quên, Mạnh Hưng vào vai đàn em của NSƯT Hoàng Hải.

Trong phim này, Mạnh Hưng vào vai Dũng thư ký của Luân (diễn viên Hoàng Hải). Xuyên suốt bộ phim, Dũng là nhân vật được lòng sếp. Tuy nhiên, nhân vật này lại cấu kết với "em gái mưa" Linh (Kim Oanh thủ vai) "trở mặt" với Luân.

Trước Đừng bắt em phải quên, Mạnh Hưng cũng khiến khán giả yêu mến qua vai diễn Hùng đàn em của nhân vật Thái (Ngọc Quỳnh thủ vai) trong Hoa hồng trên ngực trái. Là diễn viên kịch chuyên nghiệp nên Mạnh Hưng cũng làm cực kỳ tốt vai diễn này.

Chào Mạnh Hưng, đây là lần thứ 2 anh vào vai một trợ lý giám đốc và cũng chơi xấu sếp của mình, hình như anh hợp với kiểu vai dạng này?

Tôi không nghĩ mình hợp vai dạng này. Tôi chỉ suy nghĩ một điều đơn giản là diễn viên thì cố gắng làm tốt tất cả các dạng vai, được hóa thân vào các vai diễn khác nhau là mong muốn của tôi. Vì vậy dù ở dạng vai nào tôi cũng cố gắng làm cho thật tốt và khi khán giả đón nhận đó là niềm hạnh phúc.

Người ta bảo, nhìn mặt anh có lúc thấy “hơi đểu” anh có phản ứng gì về nhận xét này?

Ở ngoài, tôi có đểu đâu? Thật ra tôi thấy mặt mình cũng được đấy chứ, khán giả ghét mình thì bảo là đểu, khán giả yêu mình thì khen. Có thể là vì mọi người bị ấn tượng bởi những vai diễn của tôi nên họ nhìn thấy mặt tôi đểu.

Anh có thể chia sẻ về tính cách của mình ngoài đời không? Liệu nó có sự tương đồng nào đó với các vai diễn trên phim?

Tôi ngoài đời với tôi trên phim khác hẳn nhau. Trên phim, tôi thường vào vai đàn ông mặt “khó thấm", tính cách bẩn thỉu khiến mọi người phải ném đá. Nhưng ở ngoài tôi là người rất hòa đồng, vui tính ấy!

Bình thường tôi rất hiền lắm, việc gì khiến tôi khó chịu quá mới phải mở lời thôi. Tôi tự nhận xét bản thân là người không sân si, không tính toán chuyện thiệt hơn và luôn nghĩ rằng “cờ đến tay ai người đó phất”, “lộc của ai người đó hưởng”, vì thế chẳng khi nào tôi đi tranh đấu với ai cả. Hầu hết các diễn viên trẻ ngoài Bắc đều là bạn của tôi.

Họ nghĩ như thế nào tôi không biết, nhưng tôi luôn hướng đến sự tích cực trong tất cả các mối quan hệ làm nghề.

Trong phim Mạnh Hưng "cấu kết" với Kim Oanh để làm hại sếp của mình.

Anh có khá nhiều phân cảnh đóng cùng NSƯT Kim Oanh và NSƯT Hoàng Hải, đóng với anh chị ấy anh thấy thế nào, vì nghe bảo hai người đó khó tính lắm?

Tôi có nhiều phân đoạn đóng với chị Kim Oanh, đối với tôi chị không khó tính. Có thể mọi người nghe nói vậy vì chưa tiếp xúc nhưng với tôi tôi không thấy điều đó. Cũng có thể là tôi biết chị lâu rồi, chị em cũng thân thiết nên chị ấy cũng là người khá là vui vẻ, thoải mái và cười nói suốt. Cũng giống như chị Kim Oanh, tôi với anh Hoàng Hải cũng đã đóng một vài phim với nhau nên khi làm việc với anh Hoàng Hải tôi thấy khá thoải mái không có một chút áp lực nào cả. Anh em làm việc cũng rất ăn ý với nhau.

Mạnh Hưng từng đóng cặp với nhiều diễn viên nữ, có bao giờ anh bị "say nắng với những bạn diễn của mình không?

Tất nhiên mình là đàn ông mà, đứng trước những cái đẹp sao mà không rung rinh được. Nhưng đó chỉ là rung rinh trong nhân vật. Hầu như từ trước đến giờ Hưng đóng phim với cái bạn nữ xinh đẹp đều là đồng nghiệp của Hưng, đều biết nhau cả và trong công việc Hưng là người nghiêm túc, không để chuyện cá nhân lẫn vào với công việc. Còn bảo thích đóng với ai nhất nói thật ai Hưng cũng thấy thích đóng cùng vì các bạn đều là những diễn viên giỏi và tài năng.

Mạnh Hưng đang công tác tại nhà hát Kịch Hà Nội.

Nghe nói, anh có mối quan hệ rất thân thiết với NSND Công Lý?

Hầu hết các vai diễn đến với Hưng đều là sự tình cờ, trong số đó có vai Cảnh Toàn của phim Khi đàn ông góa vợ bật khóc đã được chính NSND Công Lý phát hiện, “tiến cử” và “bảo vệ” cho mình được đóng. NSND Công Lý là người anh đồng thời cũng là Phó giám đốc tại Nhà hát kịch Hà Nội, nơi Hưng đang công tác. Vì thế, anh hiểu rõ được cách diễn của Hưng, cũng như thấy mình có ngoại hình, bóng dáng thấp thoáng giống nhân vật trong phim. Tôi coi "cô Đẩu" như anh trai của mình và dành cho anh một tình cảm đặc biệt.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/manh-hung-dan-em-phan-trac-trong-dung-bat-em-phai-quen-ngoai-doi-toi-co-deu-dau-a483493.html