Mạnh Khang ghi điểm với vest thổ cẩm H'Mông, áo in tranh Đông Hồ, hoàn thành tốt phần thi phỏng vấn

Mạnh Khang diện vest thổ cẩm, hoàn thành tốt phần thi phỏng vấn Mister Supranational 2019.

Sau hơn một tuần tranh tài, cuộc thi Nam vương Siêu quốc gia 2019 bước vào giai đoạn nước rút với nhiều hoạt động. Siêu mẫu Mạnh Khang và 41 thí sinh đã hoàn tất hầu hết các phần thi phụ cũng như trải qua vòng phỏng vấn kín cùng ban giám khảo.

Tuy nội dung cụ thể phần phỏng vấn không được phép tiết lộ nhưng giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2015 cho biết: “Loạt câu hỏi từ phía ban tổ chức tương đối dễ thở, không quá lắt léo hay hóc búa. Phần này, Khang nhận thấy bản thân hoàn thành khá ổn khi đưa ra câu trả lời dựa trên suy nghĩ, quan điểm cùng những cảm xúc chân thật nhất. Cuộc thi năm nay có nhiều thí sinh mạnh. Khang không nghĩ mình sở hữu câu trả lời thuyết phục nhất, nhưng tin tưởng những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim”.

Ở hoạt động trên, Mạnh Khang một lần nữa ghi điểm với chiếc áo vest thổ cẩm được thực hiện dựa theo chiếc váy của người H’Mông. Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2015 – bật mí chiếc áo đã được nhuộm lại màu để trông đỡ rực rỡ và hợp thời trang hơn. Đây cũng là chiếc áo vest duy nhất may mắn còn sót lại của Mạnh Khang khi hai vali hành lý quan trọng nhất gồm: 9 áo vest, áo dài, trang phục dân tộc bị thất lạc trong quá trình anh quá cảnh tại Pháp.

Khang cảm thấy vui khi chiếc áo vest được mọi người khen ngợi vì thiết kế ấn tượng, đặc sắc. Nó giúp Khang tự tin trong phần thi phỏng vấn vừa qua. Nếu không bị mất hành lý, Khang sẽ có bộ cánh hoàn hảo hơn vì chiếc vest đó còn có cả quần và áo sơ mi đi kèm được may theo phong cách thời trang” – Mạnh Khang chia sẻ.

Mạnh Khang cho biết ở các sự kiện quan trọng tại cuộc thi, anh đều lựa chọn mặc những trang phục có phần đặc biệt từ áo khoác măng tô in hình tranh Đông Hồ, áo dài truyền thống, tới chiếc vest cách tân bằng chất liệu của đồng bào H’Mông. Mạnh Khang mong muốn tạo sự chú ý về loạt danh lam thắng cảnh, giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam.

Trong hoạt động gần nhất, Mạnh Khang và các thí sinh Mister Supranational 2019 có dịp đến thăm một trại trẻ mồ côi ở Bielsko-Biała, Ba Lan. Anh bộc bạch mỗi lúc nhìn các em nhỏ tại đây bản thân lại nhớ đến những trường hợp là Lá chưa lành của chương trình Cặp lá yêu thương mà mình thực hiện suốt hai năm qua – có hoàn cảnh kém may mắn, không cha mẹ, chẳng người chăm sóc hay quan tâm.

Cậu bé mà Khang chụp hình cùng là Corne, sống ở trại trẻ mồ côi cùng 3 anh chị em gái vẫn còn nhỏ. Vì em không nói được tiếng Anh nên Khang không hỏi được chuyện nhiều. Nhưng, Khang cảm nhận được sự lạc quan và các em có được sự quan tâm chăm sóc rất tốt tại đây. Càng mong muốn hơn sau chuyến hành trình tại Ba Lan về, Khang có thể giúp các em nhỏ mồ côi ở Việt Nam nhiều hơn” – Mạnh Khang chia sẻ.

Trên mạng xã hội, Mạnh Khang cho biết lịch trình tuần cuối tại đấu trường Nam vương Siêu quốc gia năm nay dày đặc suốt từ sáng sớm cho đến quá nửa khuya. Các thí sinh thường bắt đầu tập luyện cho đêm chung kết khi đồng hồ đã điểm 12h đêm. Tuy thiếu ngủ và có phần mệt mỏi nhưng ai cũng cố gắng, nỗ lực hết mình nhằm mang vinh quang về cho đất nước.

Minh Đạo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/manh-khang-ghi-diem-voi-vest-tho-cam-h-mong-ao-in-tranh-dong-ho-6552801.html