Mánh khóe tinh vi của Quyết 'trọc', ông trùm cờ bạc bá chủ vùng giáp biên

'Ông trùm' Trần Văn Quyết cũng vốn là con bạc chuyên nghiệp. Máu 'đỏ đen' ngấm vào người khiến Quyết không thể tự dứt ra được. Đánh bạc có khi thua nhiều hơn là được, thế nhưng Quyết vẫn cứ lao đầu vào chơi.

Máu "đỏ đen" ngấm vào người

Trần Văn Quyết (tức Quyết "trọc", 40 tuổi, quê quán Thái Bình) được xác định là đối tượng cầm đầu, tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên địa bàn tỉnh Lào Cai vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá.

Quyết quê gốc ở Thái Bình, nhưng nhiều năm nay đã lên khu vực Yên Bái, Lào Cai sinh sống và lấy vợ.

Bản thân “ông trùm” Trần Văn Quyết cũng vốn là con bạc chuyên nghiệp. Máu “đỏ đen” ngấm vào con người Quyết khiến hắn không thể tự dứt ra được. Đánh bạc có khi thua nhiều hơn là được, thế nhưng hắn ta vẫn cứ lao đầu vào chơi.

Sới bạc được tổ chức trong một lán trại và nhiều xe ô tô của con bạc đậu ở ngoài. Ảnh: CAND

Sới bạc được tổ chức trong một lán trại và nhiều xe ô tô của con bạc đậu ở ngoài. Ảnh: CAND

Trước đây, Quyết từng có tiền án về tội danh liên quan đến cờ bạc. Sau đó, từ việc “nghiện” đánh bạc, Quyết tìm cách đứng ra mở sới bạc chuyên nghiệp vùng biên để cho những đối tượng từ khắp các tỉnh, thành đến chơi.

Theo báo Người Đưa Tin, sới bạc do Quyết cầm đầu nằm sâu trong khu vực rừng núi. Đường đi vào sới bạc là con đường độc đạo, nếu các đối tượng cử người canh từ trên ngọn đồi hoặc núi xung quanh thì sẽ dễ dàng phát hiện "động tĩnh lạ".

Khu vực này vốn là một nhà kho được dựng bằng tre, nhưng đã bỏ hoang. Khi các đối tượng cầm đầu phát hiện ra nhà kho bỏ hoang ở trong rừng đã tính toán kế hoạch tổ chức đánh bạc.

Đặc biệt, các đối tượng còn tỏ ra rất tinh quái khi thường xuyên thay đổi địa điểm. Cứ tổ chức đánh bạc tại một nơi được một thời gian là chúng lại đổi đi chỗ khác.

Dưới trướng của Quyết luôn có một số “đệ tử” chuyên làm nhiệm vụ cảnh giới, sóc cái, phục vụ “điếu đóm”… cho sới bạc.

Về phía các con bạc, có rất nhiều thành phần cờ bạc chuyên nghiệp đến từ các tỉnh, thành như: Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nam, Nghệ An, Bắc Ninh, Thái Bình, Yên Bái, Hà Giang… Những kẻ “ngấm máu đỏ đen” này thường đến gần khu vực tổ chức đánh bạc rồi thuê khách sạn, nhà nghỉ ở vài hôm, thậm chí cả tuần để hàng ngày đến sới bạc thỏa mãn “cơn khát”.

Tuy nhiên, không phải ai “ông trùm” Quyết cũng cho tham gia sới bạc, những kẻ mới đến chơi phải được con bạc cũ giới thiệu hoặc quen biết với Quyết thông qua các mối quan hệ xã hội thì Quyết mới cho vào sới…

Triệt phá sới bạc "khủng"

Các đối tượng bị bắt quả tang tại sới bạc. Ảnh: ANTĐ

Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), qua công tác quản lý địa bàn và hoạt động trinh sát, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai băng nhóm tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa do các đối tượng cầm đầu, tổ chức gồm: Trần Văn Quyết (tức Quyết “Trọc”, 40 tuổi), Nguyễn Tam Sơn (45 tuổi), cùng trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Trần Văn Quý (25 tuổi), trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Ổ bạc này có sự tham gia của các đối tượng là con bạc chuyên nghiệp đến từ các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hải Phòng, Hà Nam, Nghệ An, Bắc Ninh, Thái Bình, Yên Bái, Hà Giang…

Sau khi xác định rõ ổ nhóm đánh bạc, lực lượng Công an đã tổ chức kế hoạch triệt phá.

Vào chiều ngày 12/1, tổ công tác thuộc Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai ập vào khu vực bắt quả tang Nguyễn Tam Sơn, Trần Văn Quý, Trần Văn Quyết đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa để các con bạc tham gia đặt cược thắng thua bằng tiền tại lán tre, thuộc xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tại đây, cảnh sát bắt giữ 62 đối tượng, trong đó có khoảng 20 nữ. Bước đấu, cơ quan công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 48 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ 14 đối tượng khác có mặt tại hiện trường.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/manh-khoe-tinh-vi-cua-quyet-troc-ong-trum-co-bac-ba-chu-vung-giap-bien-a259361.html