Mạo danh bác sĩ (kỳ cuối)

Năm 1958, Gerald Barnbaum tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Dược Illinois, sau đó làm dược sĩ cho đến năm 1976, khi bị thu hồi giấy phép hành nghề sau khi bị bắt vì gian lận cùng 10 người khác.

Gerald Barnbaum

Cùng năm đó, Gerald Barnbaum đổi tên thành Gerald Barnes, trùng tên với một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình thực hành và chuyển đến California. Năm 1978, Gerald làm bác sĩ tại Tập đoàn Y tế Tây Nam Thái Bình Dương ở Irvine.

Hơn một năm sau, ngày 26/12/1979, John Alfred McKenzie, 29 tuổi, đến khám và phàn nàn về chứng khô miệng, giảm cân đột ngột, chóng mặt và khát nước vô độ. Những triệu chứng này chỉ ra bệnh tiểu đường không kiểm soát được, nhưng thay vì gửi bệnh nhân đến phòng cấp cứu, Barnbaum cho anh ta về nhà và chỉ định… không được ăn kẹo. Hai ngày sau, người ta tìm thấy thi thể của McKenzie. Bệnh nhân này đã qua đời vì các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường.

Barnbaum bị bắt và bị kết án ba năm tù vì tội ngộ sát và phải “bóc lịch” 18 tháng. Những tưởng việc khiến một bệnh nhân thiệt mạng và phải vào tù sẽ đủ để anh ta dừng lại, nhưng không. Khi được tạm tha, Barnbaum lại bắt đầu hành nghề y. Anh ta bị bắt thêm hai lần vì hành nghề y mà không có giấy phép và hành vi trộm cắp danh tính. Barnbaum bị đưa trở lại nhà tù.

Năm 1995, anh ta ra tù và tìm được một công việc làm việc tại Tập đoàn Sức khỏe Điều hành kiểm tra thể chất, trong đó nhiều bệnh nhân của anh ta là đặc vụ FBI. Anh ta bị lộ trong vòng một năm và bị bắt. Anh ta phạm tội lừa đảo qua thư và bị phạt 10 năm. Tuy nhiên, trong một lần chuyển tù nhân, Barnbaum đã trốn thoát khỏi chiếc xe. Anh ta bị bắt vài tuần sau đó và bị cộng thêm hai năm rưỡi nữa vào bản án.

William Hamman

Với nhiều người, William Hamman không chỉ là một phi công thương mại hàng không, mà còn là một bác sĩ tim mạch rất được kính trọng. Hamman tuyên bố sở hữu bằng tiến sĩ từ Đại học Wisconsin Madison và 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Hamman dành phần lớn sự nghiệp làm phi công cho United Airlines. Trong thời gian rảnh rỗi, nhân vật này thuyết trình tại các hội nghị y tế và dạy các bác sĩ về các vấn đề như an toàn cho bệnh nhân và cách sử dụng các mô phỏng hoạt động.

Hamman đã nói chuyện với một số bác sĩ tim mạch nói tiếng nhất ở Mỹ và gây ấn tượng với họ. Trong suốt sự nghiệp làm bác sĩ, Hamman có sáu bài báo được xuất bản, ấn tượng đối với ngay cả những bác sĩ thâm niên.

Sự lừa dối trong nhiều thập kỷ của Hamman đã chấm dứt khi anh nộp đơn xin trợ cấp. Các cơ sở nhìn vào lý lịch của anh ta và thấy anh ta đang thiếu một tờ giấy nhỏ mà các bác sĩ cần có: Bằng cấp y tế.

Hãng AP đã theo dõi cuộc điều tra về thông tin xác thực của Hamman và thấy rằng, anh ta không chỉ không có bằng MD, mà còn chưa bao giờ hoàn thành quy trình cư trú hoặc xin học bổng, chứ đừng nói đến 15 năm kinh nghiệm. Thực tế, người này đã học tại trường y trong một vài năm, nhưng đã bỏ học.

Những tiết lộ đã gây sốc cho cộng đồng y tế, và hãng United Airlines đã căn cứ vào những gì Hamman nói, mặc dù thông tin rằng anh ta vốn là một phi công thì không bị đặt dấu hỏi. Sau cú lừa ngoạn mục này, thoạt đầu, Hiệp hội Y khoa Mỹ vẫn đồng ý cho phép anh ta tiếp tục các cuộc hội thảo hàng đầu, chỉ thay đổi thông tin cá nhân của Hamman là đại úy thay cho tiến sĩ.

Tuy nhiên, sự theo dõi của giới truyền thông gây áp lực mạnh mẽ khiến họ phải hủy bỏ sự xuất hiện theo lịch trình của Hamman. May mắn thay, không có bằng chứng cho thấy, Hamman đã chữa trị cho bất kỳ bệnh nhân nào.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/mao-danh-bac-si-ky-cuoi-4054772-b.html