Marco Reus: Thua nhưng không cúi đầu

Ngồi đó, Marco Reus ôm mặt trong thất vọng. Anh không tin vào những gì diễn ra. Cuộc chơi ở đội tuyển Đức kết thúc ngay từ vòng bảng.

Reus đã làm tất cả những gì có thể. Bứt tốc. Sút xa. Kiến tạo. Hoạt động xông xáo. Mọi phẩm chất ưu tú nhất đều được số 11 của tuyển Đức thể hiện trên đất Nga. Nhưng Chúa không tưởng thưởng cho một con chiên ngoan đạo dù thường xuyên cầu nguyện mỗi đêm.

Hơn 210 phút thi đấu, đó là những gì Reus được nếm trải ở một vòng chung kết World Cup. Con số ấy quá khiêm tốn với tiền đạo tài năng bậc nhất nước Đức. Ngôi sao 29 tuổi dĩ nhiên muốn cống hiến nhiều hơn. Có điều sự nghiệt ngã của bóng đá không cho phép.

6 cú sút, 2 đường chuyền kiến tạo cơ hội, một bàn thắng và tỷ lệ chuyền bóng chính xác 82,2%. Marco Reus chỉ có thể làm được đến thế. Anh thực sự không có một giải đấu thành công. Làm sao hài lòng được khi nhà ĐKVĐ World Cup rời Nga trong sự bẽ bàng.

Niềm kỳ vọng không thành

Marco Reus ôm mặt thất vọng sau trận thua Hàn Quốc của tuyển Đức.

Hôm 28/6, chiếc máy bay chờ "Die Mannschaft" đã có mặt tại phi trường nước Nga. Nhưng một điều chắc chắn, không ai muốn bước lên hàng ghế ngồi. Reus chắc chắn tiếc nuối nhất. Cuộc chơi của anh khép lại trong sự cay đắng. Mọi thứ diễn ra quá ngắn ngủi.

Trước thềm giải đấu, Reus rất được kỳ vọng sẽ trở thành mũi khoan tấn công lợi hại của tuyển Đức. Tài năng trong anh là điều không thể bàn cãi. Sự bùng nổ vào cuối mùa giải 2017-18, cộng thêm sức bật khao khát được chơi ở sân khấu lớn lần đầu tiên giúp Marco chiếm trọn niềm tin của fan.

Người Đức rất yêu mến Reus. Họ mong chờ nhiều điều ở chàng trai có ý chí và nghị lực rất mạnh mẽ này. Sau tất cả, mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Trong trận thua Hàn Quốc, Reus nhạt nhòa. Trang thể thao ESPN mô tả cầu thủ này như biến mất trên mặt trận tấn công.

Marco Reus đã có giải đấu không thành công.

Kẻ thua cuộc phải hứng chịu những gì cay đắng nhất. Reus nhận số điểm 4 từ ESPN sau trận đấu. Giờ thì mọi lời chê bai đều đúng. Người nói Reus dở tệ trận đó. Kẻ chê anh đá kém. Sao cũng được, bởi tuyển Đức đã thua Hàn Quốc trong 90 phút họ không xứng đáng giành chiến thắng.

Số phận dường như đang bỡn cợt Marco Reus. Sau khi chiến thắng được những chấn thương khủng khiếp để xuất hiện ở World Cup, chàng trai tài hoa nước Đức lại phải về nước sớm. Đi qua nỗi đau là hàng loạt vận rủi đeo bám, đất Nga vẫn không phải vùng đất trải đầy hoa hồng.

Cơ hội vẫn còn cho Reus

Bóng đá vốn dĩ như thế. Ở đó không có điểm A+ cho nỗ lực của một cầu thủ. Và Reus thực ra chỉ là một trong nhiều trường hợp chiến đấu vượt qua sự khắc nghiệt số phận. Ở trận Bồ Đào Nha hòa Iran, thủ môn Alireza Beiranvand trước khi cản cú sút phạt đền của Ronaldo từng là kẻ vô gia cư.

Hay như tiền đạo Gabriel Jesus người Brazil từng phải đi quét sơn cho các căn hộ để có tiền kiếm sống. Ngoài kia còn rất nhiều câu chuyện cảm động khác nữa, chứ không chỉ riêng Marco Reus. Có chăng, thất bại hôm nay sẽ trở thành bài học quý giá cho tiền đạo người Đức.

Nhưng Marco Reus vẫn là tấm gương cho ý chí và nghị lực phi thường.

Tuổi 29 chưa phải quá già để không thể chơi thêm một hay 2 giải đấu cấp ĐTQG đỉnh cao nữa. Như ESPN bình luận, "Reus vẫn còn có thể tiếp tục sắm vai cầu thủ xuất sắc trong thế hệ vàng bóng đá Đức". World Cup 2018 không phải tất cả khi hai năm nữa một vòng chung kết EURO sẽ mở ra.

Với Marco Reus, anh là kẻ thất bại hôm nay. Điều đó không cần bàn cãi. Reus đứng trong một tập thể đã thi đấu rất bạc nhược và kém thuyết phục. Nhưng ở phương diện khác, anh không việc gì phải cúi đầu. Thắng thua trong bóng đá là bình thường. Italy hay Tây Ban Nha cũng từng để thua nhục nhã đấy thôi.

Đêm hè nước Nga, Reus chào tạm biệt World Cup 2018. Không biết anh có tiếp tục chơi cho ĐTQG nữa hay không, nhưng chắc chắn bản thân vẫn là tấm gương cho hình mẫu với khát khao và ý chí mạnh mẽ.

"Mỗi lần anh ấy chấn thương, anh không chấp nhận buông bỏ. Đó là một bài học cho giới trẻ", cựu danh thủ Matthias Sammer nói.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/marco-reus-thua-nhung-khong-cui-dau-post855688.html