Maria Butina kêu gọi giúp đỡ từ nhà tù Mỹ

Maria Butina tuyên bố muốn kháng cáo, kêu gọi hỗ trợ tài chính để sớm được về nước.

RT hôm 21/5 thông tin, công dân Nga Maria Butina đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ tài chính để chi trả chi phí pháp lý nhằm giúp cô kháng cáo các kết luận của Tòa án Mỹ.

Maria Butina kêu gọi giúp đỡ tài chính từ nhà tù Mỹ. Ảnh: VK

Maria Butina kêu gọi giúp đỡ tài chính từ nhà tù Mỹ. Ảnh: VK

Maria Butina xuất hiện trong một video ghi lại nơi cô đang bị giam giữ trong một trại giam ở Oklahoma, Mỹ. Cô cho biết đang bị đối xử bất công ở đây và mong muốn sự giúp đỡ của cộng đồng để cô có thể sớm trở về quê hương.

Tháng 4 vừa qua, cô Maria Butina đã bị Tòa án Mỹ kết án 18 tháng tù về tội thu thập thông tin tình báo tại Hiệp hội Súng trường Quốc gia và các nhóm khác theo chỉ thị của một cựu nhà lập pháp Nga.

Số tháng tù mà Maria Butina phải phục vụ sẽ được tính cả thời gian cô bị tạm giam chờ xét xử trước đó. Dự kiến tháng 11 năm nay, cô sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ, trở về Nga.

Ban đầu các luật sư không trình bày về ý định kháng cáo kết án trên. Tuy nhiên, trong video phát trên kênh xã hội VK của Nga vừa qua, cô Maria Butina cho biết luật sư của cô đang nộp đơn kháng cáo và gia đình cô đã không thể tự chi trả các khoản án phi cũng như tiền thuê luật sư.

Maria Butina tiết lộ, cô vẫn bị phân biệt đối xử ở nhà tù Mỹ song đã có những cải thiện so với trước đây, ít nhất, cô cũng đã được tiếp cận với Internet.

"Tôi cảm thấy mình một lần nữa được sống lại thời kỳ hiện đại. Ở đây, chúng tôi được sử dụng Internet" - những lời đầu tiên của Maria Butina từ nhà giam ở Oklahoma.

Cô cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người đã ủng hộ và luôn sát cánh cùng với cô từ khi bị bắt giữ.

"Chúng tôi vẫn sẽ đấu tranh chống lại sự bất công đối với cá nhân tôi và với tất cả công dân Nga sống ở trên đất Mỹ. Luật sư của tôi đang kháng cáo" - ông Maria cho biết.

Người quản lý tài khoản VK của Maria Butina là một người đàn ông 30 tuổi. Ông này đã đăng tải đoạn video mà Maria gọi hình ảnh từ nhà giam Mỹ và bình luận kèm một dòng chữ: Người Nga không bao giờ đầu hàng.

Theo lập luận của Maria Butina, cô thừa nhận đang hoạt động vận động hành lang ở Mỹ vì quyền sử dụng súng ở Nga chứ không hoạt động như một gián điệp hay nhân viên tình báo của Chính phủ Nga. Cô cũng cho rằng, cô không biết thực hiện các hoạt động vận động hành lang như vậy cần phải có sự thông báo, đăng ký với chính phủ Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 20/5 bày tỏ trên truyền hình nhà nước rằng, chính phủ sẽ hỗ trợ mọi cách cho công dân Nga ở nước ngoài nhưng không thể trả tiền cho các luật sư.

"Chúng tôi không tài trợ cho luật sư, nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ để cô ấy có đủ quyền với tư cách là một công dân Nga." - bà Zakharova cho biết thêm.

Maria Butina đã bị bắt tại vào ngày 15/7/2018, ngay trước thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Helsinki, Phần Lan.

Hoạt động dưới danh nghĩa là nhà hoạt động vì quyền sử dụng súng của Nga, cô Maria bị cáo buộc âm mưu thực hiện phục vụ cho mục đích của quốc gia nước ngoài. Các nhà điều tra khẳng định Maria đã tham gia vào các hoạt động này mà không đăng ký là nhân viên tình báo với Bộ Tư pháp Mỹ.

Bình luận về lời nhận tội của Maria, các quan chức Ngoại giao Nga khẳng định, cô này đã chịu sức ép rất lớn, cộng với các điều kiện nhà tù khắc nghiệt nên buộc phải nhận tội để sớm bị trục xuất về lại quê hương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố bản án là "một trò hề của công lý".

"Chính phủ Mỹ không có lý do gì để buộc tội cô ấy, nên để tránh bị trông thật lố bịch vì đã bắt cô gái trẻ, họ đã phạt cô ấy 18 tháng tù" - ông Putin nói.

Trong khi đó Ngoại trưởng Nga, dựa theo những báo cáo từ các nhân viên Đại sứ quán đã miêu tả các điều kiện khắc nghiệt ở nhà tù Mỹ giành cho Maria, nhằm làm phá vỡ ý chí của cô, ép cô thú nhận điều mà cô ấy không hề thực hiện.

Các nhân viên đại sứ quán Nga ở Mỹ từng tiết lộ, Maria Butina bị giam cầm trong phòng tối, không có thời gian tiếp xúc với bên ngoài. Sau khi có khiếu nại, cô đã được đi 2 tiếng ở bên ngoài nhưng vào ban đêm. Các phản ánh liên tục của nhân viên ngoại giao Nga cuối cùng đã giúp Maria Butina được dắt đi ra ngoài vào ban ngày, được nhìn thấy ánh nắng...

Điều đáng sợ hơn là cô bị xích chân trong khi phiên tòa xét xử cô còn chưa được diễn ra.

Đến nay, trước sự đấu tranh liên tục của các nhân viên ngoại giao Nga, Maria Butina mới có thể được ở nhà tù cải thiện về điều kiện cơ bản nhất.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/maria-butina-keu-goi-giup-do-tu-nha-tu-my-3380458/