Maria Butina nói gì trước tòa án Mỹ?

Vị nghị sĩ Nga từng ví Maria Butina như điệp viên tóc đỏ Anna Chapman.

Sputnik thông tin, cô Maria Butina đã xuất hiện trước một thẩm phán liên bang Mỹ ở Washington DC ngày 18/7. Cô mặc bộ quần áo màu da cam dành cho tù nhân nhưng không nói gì cả.

Cô Butina đã để Luật sư của cô - ông Robert Driscoll - trả lời thay: "Tôi vô tội, thưa ngài thẩm phán".

Một bức tranh mô tả lại phiên tòa vào ngày 18/7 đối với Maria Butina. Ảnh: DW

Thẩm phán quyết định, Maria Butina sẽ bị giam giữ cho tới khi bắt đầu phiên tòa xét xử cô. Đồng thời lưu ý rằng, cô Maria Butina có thể bị 15 năm tù giam nếu bị kết án.

Tòa quyết định chấp thuận lập luận của các công tố viên yêu cầu giam giữ vì cho rằng, Maria Butina đã chuyển tiền ra khỏi nước Mỹ, đóng gói đồ đạc và thuê một chiếc xe tải. Cô cũng chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ của mình.

Luật sư của cô Maria Butina đã phản đối quyết định bỏ tù thân chủ của mình với mối lo ngại cô có thể sẽ đào tẩu.

DW tường thuật lời Luật sư Driscoll: "Trong khi chúng tôi tôn trọng tòa án, chúng tôi mạnh mẽ phản đối về việc phát hành lệnh bắt giam đối với một sinh viên vô tội trước khi xét xử".

Luật sư Driscoll cũng nhấn mạnh rằng, Maria Butina "không phải là một gián điệp".

Ông cho biết, cô Butina đã hợp tác với cuộc điều tra bằng cách làm chứng tự nguyện về các hoạt động của mình ở Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ thông qua cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Phiên điều trần kéo dài 2 giờ tại Tòa án Quận và kết thúc bằng một bản ghi nhớ rằng, Maria Butina "nên được xem xét ngang bằng như các điệp viên Nga".

Tờ New York Times dẫn hồ sơ tòa án cho hay, trong khi các sĩ quan tình báo quân sự Nga đột nhập vào máy tính và các tài khoản email chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton và các tổ chức đảng Dân chủ thì cô Maria Butina đã xây dựng các kết nối ở phía đảng Cộng hòa dưới sự chỉ đạo của một quan chức được cho là Alexander Torshin - Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, người đã thiết lập quan hệ với các dịch vụ an ninh của Nga.

Cô Maria Butina và những người khác đã đặt nền móng cho một hoạt động trị giá 125.000 USD để kết nối với các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng hòa thông qua một mạng lưới liên lạc với Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) và các nhóm tôn giáo bảo thủ.

Danh sách liên lạc của cô bao gồm một tài khoản email liên kết với Cơ quan An ninh Liên bang, hoặc Cơ quan Tình báo Nga (FSB). Cô Butina cũng có một bức ảnh chụp chung với Cựu Đại sứ Nga tại Mỹ.

Ông này đã rời Mỹ sau khi xảy ra vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ở Salisbury, Anh.

Cô Maria Butina được cho là có liên hệ mật thiết nhất với ông Alexander Torshin vì từng làm trợ lý cho ông này một thời gian dài. Vào tháng trước khi cô sang Mỹ mới chấm dứt công việc trợ lý này. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng về việc này.

Tờ báo Mỹ cho biết, FBI đã lục soát căn hộ của Maria Butina ở khu phố Tenleytown gần Đại học America và phát hiện nhiều liên lạc của cô với ông Torshin.

Sau khi cô Butina được nhắc tới trong nhiều bài báo về hoạt động đấu tranh cho quyền sử dụng súng, ông Torshin đã so sánh cô với một cựu điệp viên tóc đỏ nổi tiếng ở Nga là Anna Chapman.

“Người hâm mộ của bạn có yêu cầu chữ ký của bạn chưa? Bạn đã vượt qua Anna Chapman” - ông Torshin viết.

Trong những tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cả hai đồng ý rằng cô ấy nên giữ im lặng một khoảng thời gian.

Nhưng sau khi cô Butina gửi cho ông Torshin một bức ảnh của mình đang đứng gần Tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày ông Trump được nhậm chức, ông Torshin đã thốt lên: “Bạn là một cô gái liều mạng! Tôi có thể nói gì đây!”.

Từ phải qua: Maria Butina, Scott Walker và Alexander Torshin trong một sự kiện ở NRA

Các công tố viên cũng liên kết cô Butina với một đầu sỏ chính trị giàu có chưa được biết tên ở Nga, người mà họ nói có quan hệ mật thiết với chính quyền Tổng thống Putin và thường xuyên tới Mỹ.

Cô Butina liên tục nhắc đến doanh nhân này là "nhà tài trợ" cho các hoạt động của cô ở Nga.

Trước chuyến đi đầu tiên đến Mỹ vào năm 2014, cô đã gặp doanh nhân này và liên lạc với một doanh nhân Nga giàu có khác bằng văn bản về khoản tiền đi du lịch của cô.

Tuy nhiên, người này nói rằng, cô Butina sẽ "không đi du lịch, hãy có một công việc ở Mỹ". Người này cho biết nếu cô thường xuyên tới Mỹ bằng thị thực ngắn hạn, cô sẽ bị gây chú ý. Đó là lý do Butina có công việc liên kết với Hiệp hội súng trường Quốc gia Mỹ.

Phía Nga đã nhanh chóng bác bỏ các thông tin cáo buộc đối với công dân này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zaharova cho biết cô Butina đã bị bắt giữ ngay trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki như một quả bom hẹn giờ nhằm giảm thiểu những kết quả tích cực của cuộc họp.

"Trong giới truyền thông, xuất hiện thông tin vu khống, bịa đặt. Họ ngay lập tức bắt đầu nói về cô ấy như một điệp viên, cố gắng liên kết cô ấy với một số dịch vụ đặc biệt mà thậm chí không có bất kỳ cơ sở thực tế nào cho việc này...

Người phát ngôn nói thêm: "Như chúng tôi được biết, Maria Butina lưu trú ở Mỹ trong một thời gian dài, cô được đào tạo tại một trong những trường Đại học Washington, và cô không trốn tránh ai cả" - bà Zakharova tuyên bố tại cuộc họp báo.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/maria-butina-noi-gi-truoc-toa-an-my-3362124/