Mất 1,8 tỷ đồng khi ngủ qua đêm ở nhà bạn gái mới quen

Ngủ dậy, anh Vũ Đức Hải tá hỏa khi thấy túi tiền 1,8 tỷ đồng và hai mẹ con người phụ nữ mới quen đã biến mất.

Ngày 4/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Anh (41 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo truy tố, tháng 1/2022, trong một lần ngồi uống cà phê tại một quán ở Đồng Nai, Trần Thị Anh quen biết với anh Vũ Đức Hải và anh Vũ Đức Hiếu.

Khoảng 13h ngày 13/1/2022, Trần Thị Anh đến nhà anh Hải tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai chơi.

Đến 18h cùng ngày, anh Hải, anh Hiếu cùng với Trần Thị Anh tới một ngân hàng ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai để nhận 1,8 tỷ đồng tiền anh Hải đã làm thủ tục vay trước đó.

Bị cáo Trần Thị Anh tại phiên tòa

Bị cáo Trần Thị Anh tại phiên tòa

Nhận tiền xong, cả 3 về nhà thuê của Trần Thị Anh tại TP.Thủ Đức. Tại đây, Trần Thị Anh đưa chìa khóa phòng ngủ cho anh Hiếu cất túi tiền.

Sau đó, cả 3 rủ nhau đi hát karaoke tới 2h sáng hôm sau mới về ngủ. Đến 4h sáng, lợi dụng anh Hải, Hiếu ngủ say, Trần Thị Anh lẳng lặng xách túi tiền, bế con bỏ trốn. Có tiền trong tay, Trần Thị Anh đi trả nợ hết 92 triệu đồng và tiêu xài hết gần 120 triệu đồng.

Về phần anh Hải, khi tỉnh dậy phát hiện túi tiền cùng hai mẹ con Trần Thị Anh đã biến mất nên đã tới cơ quan công an trình báo.

Sau 2 ngày truy xét, ngày 15/1/2022, CQĐT đã bắt giữ được Trần Thị Anh khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trần Thị Anh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, nhưng bị cáo đổ tại do mình nhậu say nên mới lấy trộm tiền của anh Hải.

Xét thấy, hành vi của bị cáo Anh đã trực tiếp xâm hại đến tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi mẹ già và con nhỏ, bị hại cũng có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Anh 10 năm tù.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mat-1-8-ty-dong-khi-ngu-qua-dem-o-nha-ban-gai-moi-quen-2128375.html