'Mắt Biếc' - câu chuyện tình yêu đầy chất thơ

Dựa trên cuốn truyện dài được coi là hay nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, “Mắt Biếc” của đạo diễn Victor là một trong những bộ phim được chờ đợi nhất của điện ảnh Việt Nam năm 2019. Bộ phim có buổi ra măt tại TP. Hồ Chí Minh tối 18/12/2019 và tại Hà Nội tối 19/12/2019. Bộ phim đã đưa khán giả quay ngược thời gian, trải nghiệm một câu chuyện tình yêu đầy chất thơ, làm rung động tâm hồn mọi thế hệ.

Ngạn và Hà Lan trong phim.

“Mắt Biếc” là bộ phim thứ hai được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sau thành công của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (2015).

Phim kể về chuyện tình đơn phương của chàng thanh niên Ngạn dành cho cô bạn Hà Lan... Ngạn và Hà Lan vốn là hai người bạn từ thuở nhỏ, cùng ở làng Đo Đo an bình. Họ cùng nhau đi học, cùng trải qua quãng đời áo trắng ngây thơ vụng dại với những cảm xúc bồi hồi của tuổi mới lớn. “Ngày cô ấy đi theo chốn phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa...”, Hà Lan lên thành phố học và sớm bị thành thị xa hoa làm cho quên lãng Đo Đo. Cô quên mất cậu bạn thân mà chạy theo gã lãng tử hào hoa Dũng, bỏ lại Ngạn ôm mối tình đơn côi phía sau…

Bộ ba Dũng, Hà Lan, Ngạn.

Trong phim “Mắt Biếc” Victor Vũ đảm nhận nhiều vai trò, vừa là tác giả chuyển thế kịch bản, đạo diễn và kiêm nhà sản xuất. Tâm sự về quá trình chuyển thể tác phẩm truyện thành bộ phim, đạo diễn Victor Vũ cho biết anh thích rất nhiều yếu tố trong sách, nhưng chọn "tình yêu vĩ đại của Ngạn dành cho Hà Lan" làm đường dây chính. “Tình yêu vĩ đại” đó khiến khán giả khi thì vui cười, khi náo nức, bồn chồn và cuối cùng là nước mắt không ngừng rơi.

Dường như Victor Vũ có một rung cảm đặc biệt với các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, dù anh sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Phim của anh làm đầy chất thơ, hình ảnh làng quê Việt đẹp lung linh với góc chợ quê, phố thị xưa cũ phồn hoa, ngôi trường nữ sinh trắng rợp những tà áo dài lúc tan trường, dàn diễn viên nhí diễn như không diễn, còn dàn diễn viên trẻ dường như bước ra từ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, giống những gì bạn đọc hình dung khi đọc truyện. Nổi bật là diễn xuất của Trần Nghĩa, chàng trai Hà Nội vào vai Ngạn.

Trà Long nhí nhảnh, tươi vui, làm sáng bừng lên những ngày tháng đơn côi của thầy giáo Ngạn.

Phim được kể hoàn toàn qua góc nhìn của Ngạn, anh chàng Si tình của làng Đo Đo, từ khi còn là cậu bé, cho đến khi học xong trở về làng dạy học. Trong khi Hà Lan bị cái mới, hào hoa ở thành phố cuốn hút, thì với Ngạn, Hà Lan vẫn là cô gái “Mắt Biếc” năm xưa, Ngạn vẫn âm thầm bên cô những lúc khó khăn nhất. Tình yêu của Ngạn không thoát khỏi cội nguồn, quê xứ. Vì thương yêu Hà Lan, thầy giáo Ngạn còn hết lòng chăm sóc cho bé Trà Long, con gái được Hà Lan gửi về quê sống với bà ngoại khi nhỏ xíu. Diễn viên Trần Nghĩa dù có kha khá vai diễn phụ trong “Cuộc đời của Yến” và một số phim truyền hình của VTV, nhưng với vẻ đẹp mang “nét xưa” của một hotboy, với cách diễn nội tâm sâu lắng, đôi mắt buồn, anh thực sự tỏa sáng trong vai thầy giáo Ngạn.

Hà Lan là vai chính thứ hai trong phim điện ảnh của Trúc Anh, sau “Ngốc ơi, tuổi 17” vừa ra mắt tháng trước. Trúc Anh diễn khá tròn vai một cô nữ sinh trong sáng ở làng Đo Đo, rồi bị cuốn vào cuộc cuộc tình với Dũng (Trần Phong), chàng trai lãng tử con nhà giàu ở thành phố, với bao biến cố. Điểm nhấn trong phim còn là cô bé Trà Long do diễn viên trẻ Khánh Vân thể hiện khi Trà Long ở tuổi mới lớn, học trung học, rồi trở về quê làm cô giáo. Trà Long nhí nhảnh, tươi vui, như làm sáng bừng lên những ngày tháng đơn côi của thầy giáo Ngạn.

Một thời áo trắng sân trường nữ sinh giờ tan học.

Mắt Biếc được Victor Vũ cùng ekip chọn quay ở Huế và Quảng Nam, những vùng đất đầy thơ mộng. Các nhà làm phim đã không ngại tốn kém cho các bối cảnh chính như trường học nữ sinh, làng Đo Đo và hội chợ dân gian, rừng sim tím, đường phố, nhà ga xe lửa. Ở đó, khán giả sẽ đồng hành với câu chuyện tình lãng mạn, có chút đắng cay, trong một khung cảnh Việt Nam xưa cũ mà thân thuộc.

“Mắt biếc” còn ghi điểm mạnh mẽ ở phần nhạc phim do nhà soạn nhạc Chris Wong và ca sĩ – nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đảm nhận. Ca khúc chủ đề “Có chàng trai viết lên cây” của Phan Mạnh Quỳnh sẽ càng làm thăng hoa cảm xúc cho khán giả ở cuối phim.

Một truyện tình đẹp nhất và buồn nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã được Victor Vũ đưa lên màn ảnh trọn vẹn.

“Mắt biếc” khởi chiếu từ ngày 20/12/2019 tại tất cả các rạp trên toàn quốc.

Hạnh Nguyễn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/%E2%80%9Cmat-biec%E2%80%9D--cau-chuyen-tinh-yeu-day-chat-tho-73699