Mất cả chì lẫn chài

Dù ngỏ ý muốn bán lại AC Milan, song suốt mấy tháng qua, ông chủ người Trung Quốc Li Yonghong vẫn chưa nhận được một lời đề nghị nào. Giới doanh nhân tin rằng, việc mua lại AC Milan lúc này chẳng khác nào tự rước họa vào thân khi đội bóng Italy đang chìm trong đống nợ…

Khi AC Milan chi ra hơn 200 triệu euro để mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2017, nhiều người đã cho rằng, việc đội bóng Italy “kết duyên” với doanh nhân Li Yonghong chẳng khác nào “chuột sa chĩnh gạo”. Ngồi đàm phán với các quan chức bóng đá Italy, ông Li nhiều lần nói về đế chế kinh doanh của mình ở quê nhà và bàn đến tham vọng sẽ giúp AC Milan trở lại thời hoàng kim. Tuy nhiên, hầu như không ai biết doanh nhân người Trung Quốc này giàu có cỡ nào và sở hữu số tài sản ra sao.

Theo New York Times, Li Yonghong không giàu như người ta nghĩ. Khi phóng viên New York Times tìm đến văn phòng công ty của doanh nhân người Trung Quốc này, hiện ra trước mắt họ là khung cảnh đìu hiu, phía trước cánh cửa còn dán thông báo chưa thanh toán tiền thuê nhà từ chủ đầu tư văn phòng. Những hồ sơ được ghi nhận tại Trung Quốc cho thấy, ông Li dính vào hàng loạt vụ kiện tụng, tranh chấp trong làm ăn với nhiều đối tác khác. Thậm chí, Công ty Jie Ande thuộc quyền sở hữu của Li Yonghong vừa bị Ủy ban Quản lý chứng khoán Trung Quốc tuyên bố phá sản. Trong giới thượng lưu ở Trung Quốc, không ai biết Li Yonghong…

Với những chứng cứ mà phóng viên New York Times thu thập, Li Yonghong đích thị là đại gia "rởm". Li Yonghong lấy đâu ra tiền để chi gần một tỷ euro cho việc mua lại và đầu tư chuyển nhượng ở AC Milan? Theo Corriere della Sera, Li Yonghong đã lợi dụng tên tuổi của AC Milan để vay một khoản lãi suất cao từ quỹ đầu tư mạo hiểm Elliott Management và 340 triệu euro từ quỹ đầu tư nước ngoài. Phần khác, Li Yonghong huy động từ những nguồn vốn bất hợp pháp tại Trung Quốc… Thực chất, số tiền túi mà vị doanh nhân 48 tuổi này bỏ ra cho thương vụ AC Milan chỉ là 100 triệu euro.

Li Yonghong đã quá tin vào bản thân khi cho rằng, chính sách chuyển nhượng rầm rộ hè năm 2017 sẽ giúp AC Milan giành scudetto và có mặt tại đấu trường Champions League mùa tới. Nếu đạt được mục đích này, AC Milan sẽ trở thành công cụ kiếm tiền cho Li Yonghong và những khoản nợ mà ông vay không còn là vấn đề. Việc đầu tư theo kiểu “được ăn cả ngã về không” đã khiến Li Yonghong phải trả giá đắt. Dù mua sắm rầm rộ nhưng AC Milan thi đấu bất ổn, hiện chỉ xếp thứ 6 Serie A và không còn khả năng vô địch. Còn trong trận tranh Coppa với Juventus đêm 9-5, AC Milan đã thua tan tác 0-4. Giờ đây, Li Yonghong nhiều khả năng sẽ mất cả chì lẫn chài.

Li Yonghong đã không còn khả năng chi trả cho Elliott Management. Theo giới thạo tin, AC Milan đang bị rao bán và trở thành món hàng bị đưa đi đẩy lại mà chưa có chủ nào muốn rước. Tồi tệ hơn, nếu mọi chuyện không sớm được giải quyết, AC Milan rất có thể bị UEFA cấm tham dự các cúp châu Âu, thậm chí là bị đánh tụt hạng xuống các giải cấp thấp của bóng đá Italy mùa tới. Cú lừa ngoạn mục của Li Yonghong đã khiến AC Milan rơi vào cảnh khốn cùng và số phận của đội chủ sân San Siro chẳng khác nào con thuyền đang lao đao giữa phong ba bão táp. Sẽ lại có một cuộc đào tẩu mới của các cầu thủ AC Milan để bảo đảm sự nghiệp. Hình ảnh của một đội bóng hàng đầu Italy đang trên đà sụp đổ và rất khó để cứu vãn./.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/mat-ca-chi-lan-chai-538682