'Mất cảnh giác' với vợ chuyện này, Xuân Bắc lâm cảnh tuyệt vọng giữa phố

'Lúc đó cảm giác là cả thế giới đang nhìn mình. Ôi, cảm giác rất khó tả các bác ạ', Xuân Bắc gây tò mò cho bạn bè và fan.

Cách đây ít giờ, Xuân Bắc bất ngờ chia sẻ chùm ảnh dắt xe giữa trời tối với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Kèm theo đó, nghệ sỹ hài viết dòng trạng thái dài với lời cảm thán gây tò mò cho bạn bè và khán giả:

"Lúc đó cảm giác là cả thế giới đang nhìn mình. Ôi, cảm giác rất khó tả các bác ạ. Chỉ muốn hét lên trong đau khổ, tuyệt vọng đầy hoang mang".

Theo lời kể của Xuân Bắc, câu chuyện này bắt nguồn từ việc anh mượn xe của vợ để đi cắt tóc. Thế nhưng, chỉ vì một phút "thiếu cảnh giác" nên sau đó anh đã phải hứng chịu hậu quả không ngờ.

Theo đó, trước khi đi, anh đã hỏi han vợ rất kỹ và nhận được câu trả lời là mọi thứ đều ổn thỏa. Thế nhưng tình huống bất ngờ đã xảy ra. Chiếc xe máy đang đi bon bon trên đường đột ngột dừng lại vì lý do hết xăng.

Trời tối, cửa hàng sửa xe hay cây xăng đều cách xa hàng km nên cuối cùng nghệ sỹ hài phải dắt xe giữa phố đông đúc trước hàng trăm ánh mắt tò mò của người xung quanh.

Xuân Bắc thuật lại "sự cố" của mình bằng giọng văn đời thường gần gũi quen thuộc, xen lẫn sự hóm hỉnh vốn đi liền với phong cách của anh.

Sau "bài học xương máu", Xuân Bắc đưa ra lời khuyên với các quý ông: "Dù bạn là ông chồng thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên mất cảnh giác với vợ và những điều liên quan đến cô ấy".

Năm 2004 chị Hồng Nhung từng vào vai Tạ Thị Lạng, tung hứng khá “ngọt” với Xuân Bắc trong chương trình Gala Cười với tiểu phẩm hài Tỏ tình qua điện thoại.

Khi ấy, Xuân Bắc vào vai 1 chàng trai si tình nhưng nhát gái, yêu mến cô Tạ Thị Lạng nhưng không dám tỏ tình. Sau khi được “quân sư” Tự Long bày cách, Xuân Bắc đã tìm tới để bày tỏ tình cảm.

Hai năm sau đó, hai người kết hôn. Xuân Bắc không thường xuyên chia sẻ về bà xã nên mọi người chỉ biết rằng, vợ danh hài tên thật là Nguyễn Hồng Nhung, là giảng viên khoa Sân khấu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Xuân Bắc từng tiết lộ rằng sức ảnh hưởng của bà xã “ghê gớm” tới mức: “Dù có đi ra ngoài làm việc căng thẳng thế nào đi chăng nữa, khi về nhà thấy vợ mình cười là mọi mệt mỏi và phiền muộn đều tan biến hết!". Không chỉ thế, anh khẳng định những quyết định của anh đều có sự “can thiệp”, khích lệ của vợ.

Cách đây không lâu, mạng xã hội rộ tin bà xã Xuân Bắc mang bầu con thứ 3. Nghi vấn xuất hiện từ một bức ảnh chị Hồng Nhung diện áo rộng với vòm bụng được cho là nhô cao. Trước đó, trên thông qua trang cá nhân, vợ nghệ sĩ hài cũng chia sẻ đoạn hội thoại hài hước với con trai Bi béo trong phòng khám.

"Bi: Mẹ đang đấu tranh mà chửa thì kiểu gì nó cũng đấu tranh.

Mẹ: Sao biết?

Bi: Ơ sao chú đàn ông cũng đi khám thai.

Mẹ: Chú đi cùng vợ.

Bi: Thế đã biết trai hay gái chưa?

Mẹ: Chưa.

Bi: Thế mổ ra xem ạ.

Mẹ: Ừ

Bi: Thế mẹ định đẻ theo đường mổ hay sao", vợ Xuân Bắc chia sẻ.

Sau bài viết, nhiều bạn bè đã để lại bình luận chúc mừng đến Hồng Nhung và Xuân Bắc. Tuy nhiên, khi được hỏi về tin vui này, nam nghệ sĩ từ chối trả lời.

Thời gian gần đây, Xuân Bắc đang bận rộn chuẩn bị cho các chương trình Trung thu ở đài truyền hình Việt Nam và thực hiện clip riêng trên kênh Xuân Bắc.

Bài chia sẻ của Xuân Bắc khiến fan thích thú

Có phải Phụ Nữ nào cũng thế!?
Dù bạn là ông chồng thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên mất cảnh giác với vợ và những điều liên quan đến cô ấy.

Hỡi các ông chồng,vợ có thể hại chúng ta với muôn phương nghìn kế.Họ có thể hại chúng ta bất kì lúc nào và bất kì ở đâu và dù hậu quả có thế nào thì lý do cũng chỉ là: "Em quên mất", "Em không biết", "Ơ thế à", "Sao lại thế nhỉ".....!?? Và bọn chúng ta luôn phải ngậm ngùi chấp nhận. Haiz

Nói tóm lại: khi một gã thanh niên muốn đổi đời sang một trang khác với những lo toan bộn bề chuyện gia đình con cái...để trở thành đàn ông đích thực thì phải chấp nhận nhiều điều và....mốc quan trọng đầu tiên là: Lấy vợ! Và kể từ khi lấy vợ là lúc chúng ta phải nên cảnh giác anh em nhé!

Chuyện là thế này!

Do bận việc nên em ko kịp cắt tóc. Đi đến đâu mọi người cũng hỏi gầy đi à!?Ốm hay sao!?... Không chịu được những câu hỏi như vậy nên em quyết định đi cắt tóc cho đỡ gầy.

Đường đông, vào giờ oái oăm và hiệu cắt tóc ko có chỗ để xe ô tô nên em quyết định đi xe máy. Thực ra là em mượn xe .(Em có mỗi con xe thì đem bán gây quỹ mổ hàm ếch cho trẻ em rồi) và đối tượng em mượn xe là một người khá thân thiết với em- vợ!

+Em có đi đâu ko cho a mượn xe tí nhé?
- Vâng
+ Xe cộ được không đấy!?
- Ngon, mới bảo hành mà.
+ Oke.Có gì cần lưu ý không em vì nghìn năm nay ang mới đi xe máy - mượn xe em?
- À, lưu ý là ....đi đến nơi về đến chốn thôi. (kèm theo cái liếc mắt qua gương).
Tưởng gì,dặn em vấn đề quá thừa các bác ạ- em bầu trời tư cách mà!

Và thế là em dắt xe ra đường, nổ máy, vi vu, yêu đời, ca hát và nghĩ đến cái đầu mới. Đang đi ngon lành bỗng xe hụt nhịp ga một phát. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, láng nhẹ xe vào vỉa hè và......phực phực phực- Chết máy! Đề thêm 2 phát ko nổ và phát hiện ra - Hết xăng!

Vẫn bình tĩnh đầy sĩ diện ngồi trên xe suy tính cho đến khi : Một người- Anh Xuân Bắc đợi ai à!?
Người khác - Đường đông lại còn đứng đấy....
Em quyết định dắt xe về nơi.... vô định

Em không bàn thêm nữa. Lúc đó cảm giác là cả thế giới đang nhìn mình!!!! Ôi Cảm giác rất.... khó tả các bác ạ. Chỉ muốn hét lên trong đau khổ, tuyệt vọng đầy hoang mang.

Lời khuyên cho anh em- LUÔN CẢNH GIÁC CAO ĐỘ với họ!

P/S: Đây là tình cảnh của em lúc đó! Đổ xong xăng là ....hết giờ cắt tóc các bác ạ!!!

Thảo Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/mat-canh-giac-voi-vo-chuyen-nay-xuan-bac-lam-canh-tuyet-vong-giua-pho-914443.html