Mất mát lớn của làng thời trang năm 2021

Sự ra đi bất ngờ của nhiều nhân vật trong năm nay đã để lại nỗi đau lớn cho ngành công nghiệp thời trang.

Mất mát là chủ đề của năm 2021, Vogue nhận định. Năm nay, ngành công nghiệp thời trang bị ảnh hưởng nặng nề bởi "cái chết không chỉ của những người đã thành lập nên nó mà còn từ những người đang trong quá trình định hình lại nó".

Virgil Abloh, 41 tuổi

Anh là người sáng lập Off-White và giám đốc sáng tạo trang phục nam của Louis Vuitton. Abloh là vận động viên trượt băng nghệ thuật, kiến trúc sư và DJ trước khi chuyển sang làm nhà thiết kế.

Nhờ đó, anh đã đến với thời trang từ những góc độ mới. Đối với một người Mỹ gốc Phi nổi lên từ thể loại thời trang dạo phố, Abloh đã phá vỡ ranh giới của doanh nghiệp cao cấp, đem nó đến gần mọi người hơn.

 Hình ảnh Virgil Abloh được chụp bởi Sebastian Kim. Ảnh: Vogue.

Hình ảnh Virgil Abloh được chụp bởi Sebastian Kim. Ảnh: Vogue.

Adolfo, nhà thiết kế người Mỹ, 98 tuổi

Nhà thiết kế này được yêu thích bởi Cựu Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan - người đã mặc trang phục từ Adolfo cho cả hai lễ nhậm chức của chồng bà. Adolfo Sardinã được sinh ra ở Cuba, khởi nghiệp là thợ làm mũ và trở thành nhân vật được Vogue yêu thích (xuất hiện trên hơn 20 trang bìa trong ba thập kỷ).

Năm 1962, với sự hậu thuẫn từ Bill Blass, Adolfo bắt đầu thiết kế quần áo dưới tên của chính mình. Ông nổi tiếng với những bộ trang phục đan len và áo nịt giống Chanel.

Chân dung Adolfo. Ảnh: Dominique Nabokov.

Julien Hedquist, người mẫu, 39 tuổi

Hedquist là người mẫu hàng đầu vào cuối những năm 1990. Helena Suric - giám đốc cấp cao toàn cầu của Condé Nast - nhận xét Hedquist là người biết nỗ lực, vượt qua những khó khăn bằng năng lượng tích cực có sẵn.

Năm 2006, Hedquist rơi vào tình trạng hôn mê do dùng thuốc quá liều. Khi tỉnh dậy, anh bị liệt tứ chi. Anh đã không từ bỏ và quyết tâm làm việc để phục hồi khả năng di chuyển. Vào năm 2008, anh trở lại trường học và tiếp tục gắn bó với nghề người mẫu.

Julian Hedquist. Ảnh: Nick Hunt.

Hiro (Yasuhiro Wakabayashi), nhiếp ảnh gia, 90 tuổi

Hiro là người gốc Nhật, được sinh ra ở Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 1954, ông chuyển đến Mỹ để học nhiếp ảnh trước khi bắt đầu làm việc với Richard Avedon. Hình ảnh của Hiro nổi bật bởi sự tối giản và rõ ràng về mặt xúc giác.

Bức ảnh của Hiro được đăng tải trên tạp chí Vogue. Ảnh: Hiro.

Alber Elbaz, nhà thiết kế thời trang, 59 tuổi

“Không nhà thiết kế nào khiêm tốn hơn hay nhân văn hơn Elbaz. Cái chết của người này đã gây chấn động ngành thời trang”, Vogue bình luận. Elbaz được sinh ra ở Maroc, lớn lên ở Israel. Ông đã làm việc ở New York (Mỹ) cho Geoffrey Beene trước khi chuyển đến Paris (Pháp) để hợp tác với Guy Laroche, Yves Saint Laurent Rive Gauche và Lanvin.

Đầu năm nay, Elbaz đã ra mắt thương hiệu của riêng mình - AZ Factory. Nhà phê bình Sarah Mower viết: “Sự độc đáo của Elbaz bắt đầu từ cách anh ấy định vị vai trò nhà thiết kế. Anh ấy không lấy các khái niệm cao cấp để áp đặt cho mọi thứ. Thay vào đó, anh ấy áp dụng cái nhìn sâu sắc của mình từ xã hội để phục vụ phụ nữ”.

Alber Elbaz. Ảnh: Michel Dufour.

Elsa Peretti, nhà thiết kế trang sức và nhà từ thiện, 80 tuổi

Elsa Peretti đã trở thành một trong những nhà thiết kế trang sức thành công nhất mọi thời đại sau khi ký hợp đồng với Tiffany & Co. Peretti sinh năm 1940 trong một gia đình tài phiệt nhất nhì Italy. Cha bà là Ferdinando Peretti - người sáng lập tập đoàn dầu khí Anonima Petroli Italiana - vào năm 1933. Vào những năm 1980, Peretti bắt đầu với công việc người mẫu, rời New York và đến sống tại làng Sant Martí Vell.

Thiết kế của bà nghiêng về các chất liệu hữu cơ cùng với kiểu dáng đậm bản sắc thiên nhiên. Bên cạnh đó, các thiết kế còn có tính khoa học, điêu khắc. Dù vậy, bà luôn khiêm tốn nhận mình chỉ là thợ thủ công.

Elsa Peretti. Ảnh: Duane Michals.

Derek Khan, nhà tạo mẫu, 63 tuổi

Nhà tạo mẫu đến từ Trinidad là người đứng sau tạo những vẻ ngoài nổi bật cho các ngôi sao như Salt-N-Pepa, Lauryn Hill và Mary J. Blige vào những năm 1990. Ở thời điểm đó, hip hop và rap trở thành xu hướng thịnh hành.

Derek Khan (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Cameron Clegg.

Harry Brant, người thiết lập phong cách, 24 tuổi

“Socialite” (thiết lập phong cách) là từ giới truyền thông dùng để nói về vai trò của Brant trong làng mốt. Với phong cách unisex, anh đã đã vượt qua rào cản của định kiến giới trong cả lĩnh vực mỹ phẩm và quần áo. Anh là khách mời quen thuộc tại các buổi biểu diễn thời trang và tham dự Met Gala ở tuổi 16. Anh đã cùng anh trai của mình thành lập dòng trang điểm unisex với MAC, phát hành các bộ sưu tập vào năm 2015 và 2016.

Harry Brant. Ảnh: Rabbani.

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mat-mat-lon-cua-lang-thoi-trang-nam-2021-post1283491.html