Mất ngủ lo chồng ngoại tình khi làm ăn xa

Mấy đứa bạn thân và chị em cơ quan mà tôi hay tâm sự nói rằng, đàn ông xa vợ dễ thay lòng đổi dạ lắm, họ không chịu được việc thiếu đàn bà lâu thế…

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Ra trường đi làm được 3 năm thì chúng tôi kết hôn. Từ khi yêu nhau, chúng tôi đã có thỏa thuận là bất cứ lỗi lầm nào của nhau cũng đều có thể tha thứ được, nhưng riêng chuyện ngoại tình thì không thể. Vì khi đó tình yêu, tình nghĩa cũng đã hết nên chấm dứt mọi mối quan hệ.

Chúng tôi sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc cùng với 2 đứa con đang ở độ tuổi mẫu giáo. Cách đây hơn 1 năm, chồng tôi được công ty cử sang nước ngoài làm việc. Chúng tôi cũng bàn bạc mãi mới đi đến quyết định chồng tôi chỉ sang đó một mình.

Tôi luôn ám ảnh, lo sợ chồng ngoại tình khi làm ăn xa (ảnh minh họa)

Thời gian đầu, ngày nào anh ấy cũng gọi điện cho 3 mẹ con, bắt phải bật cam để nói chuyện với 2 đứa nhỏ. Nhưng mấy tháng gần đây, có tuần anh ấy chỉ gọi về một lần, có lúc thì phải đến 10 ngày mới gọi. Các cuộc nói chuyện cũng ngày một nhạt nhẽo, như làm cho xong trách nhiệm.

Đợt rồi tôi cũng muốn xin nghỉ phép đưa con sang thăm anh ấy và đi du lịch luôn thì chồng tôi có vẻ hốt hoảng, anh ấy nói đúng dịp anh bận. Chồng khuyên tôi không nên đưa con đi lại vất vả, khi vào có điều kiện anh ấy sẽ về đưa cả nhà sang chơi.

Mấy đứa bạn thân và chị em cơ quan mà tôi hay nói chuyện nói rằng, đàn ông xa vợ dễ thay lòng đổi dạ lắm, họ không chịu được việc thiếu đàn bà lâu thế, nên nếu để chồng đi làm xa để có kinh tế, tôi bắt buộc phải đánh đổi. Nghe mọi người nói thế tôi hoang mang lắm, lâu nay nghĩ nhiều còn không ngủ được.

Chắc tôi sẽ không chịu được nếu chồng tôi làm chuyện khuất tất phản bội vợ nhưng chưa biết làm cách nào. Tôi đang rối bời và mong mọi người giúp tôi nên làm gì lúc này?./.

Tiểu Nhi/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/mat-ngu-lo-chong-ngoai-tinh-khi-lam-an-xa-post1022263.vov