Mata tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Wolves 3-0

Với hai đường chuyền thành bàn và một pha lập công của Juan Mata, Chelsea đã có được chiến thắng 3-0 trước Wolves, để tạm quên đi những khó khăn đã trải qua trong thời gian qua.

Chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn và chưa thể đưa Chelsea trở lại top 4, song nó phần nào giúp cho họ tự tin hơn ở thời gian tới, cũng như giúp Villas-Boas tạm giữ được chiếc ghế huấn luyện viên của mình.

Bất chấp việc phải làm khách tại Stamford Bridge, các cầu thủ Wolves vẫn không ngần ngại chơi tấn công. Họ chính là những người có được tình huống đầu tiên về phía khung thành của trận đấu.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Chelsea cũng đưa ra câu trả lời bằng cú dứt điểm đi sạt cột dọc khung thành Wolves trong gang tấc.

Sau tình huống dứt điểm đầu tiên, Chelsea đã tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đội khách. Điều này đã giúp cho họ sớm có được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 6, từ đường chuyền của Juan Mata, trung vệ John Terry đã có pha đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Wayne Hennessey, 1-0 cho Chelsea.

Bàn thắng đã giúp cho các cầu thủ Chelsea thi đấu tự tin hơn rất nhiều và chủ động chơi áp sát, khiến cho đội khách Wolves gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Thế nên, sau 20 phút thi đấu đã qua, Wolves vẫn chưa có được tình huống dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành Cech.

Trong khi đó, tỷ lệ cầm bóng của Chelsea lúc này là 55%, không thực sự vượt trội so với Wolves nhưng số cơ hội của đội chủ nhà về phía khung thành Hennessey là khá nhiều.

Trên thực tế, Chelsea cũng không quá cố gắng trong việc đẩy cao tốc độ trận đấu mà thay vào đó, họ chơi khá chậm rãi và thường xuyên thực hiện những đường chuyền dài các cầu thủ trên hàng công phát huy sức mạnh thể lực.

Dẫu vậy, đến phút 29, Chelsea cũng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Mata lại sắm vai người kiến tạo khi anh có pha đột phá tốc độ bên cánh trước khi chuyền vào để Daniel Sturridge đệm bóng cận thành gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà.

Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 30 phút thi đấu, Wolves buộc phải dâng cao đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, phải đến phút 34, họ mới có được cú dứt điểm đáng kể đầu tiên, nhưng bóng lại đi ra ngoài.

Ngay sau đó, Wolves có sự tăng cường cho hàng công khi tung tiền đạo Ebanks-Blake vào thay tiền vệ Nenad Milijas. Tuy nhiên, sự thay đổi người này cũng không thể giúp Wolves thay đổi nhiều trong lối chơi.

Ở những phút cuối hiệp 1, Chelsea bất ngờ tăng tốc và gây sức ép lên khung thành của Wolves, song lần lượt Sturridge, Ashley Cole và Drogba lại bỏ lỡ cơ hội.

Tuy nhiên, người hâm mộ Chelsea cũng không phải nuối tiếc quá lâu, bởi đúng phút cuối cùng của hiệp 1, tỷ số đã là 3-0 cho The Blues. Sau khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Juan Mata đã tỏa sáng để tự mình lập công cho đội nhà sau đường chuyền của Cole.

Bước vào hiệp 2 với khoảng cách ba bàn, Chelsea chơi có phần chậm rãi, song không vì thế mà họ mất thế trận vào tay đối phương. Phút 49, Ramires có cú vuốt bóng bên ngoài vòng cấm cực kỳ nguy hiểm. Đáng tiếc quỹ đạo trái bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn Hennessey đã chọn.

Bên kia chiến tuyến, Wolves cũng đã bắt đầu hiệp 2 tốt hơn trước rất nhiều và bắt đầu có những tình huống nguy hiểm về phía Chelsea. Phút 55, Stephen Ward có pha dứt điểm vượt qua tầm với của Petr Cech, nhưng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc khung thành trong gang tấc. Ít phút sau đó, Wolves liên tục khoét vào phía hành lang cánh trái nơi Ivanovic đang trấn giữ.

Trong những phút sau đó, Chelsea chơi chậm rãi nhưng vẫn hiệu quả. Một trận thắng không nói lên được nhiều điều nhưng ít nhất HLV Villas Boas cũng nhận ra được Chelsea thích hợp với sơ đồ nào.

Phút 59, Daniel Sturridge suýt nữa đã ghi bàn thắng thứ 4 cho Chelsea nếu cú dứt điểm sau pha đột phá bên cánh phải của anh không bị thủ thành Hennessy cản phá.

Phút 70, Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên. Lampard vào sân thay Raul Meireles. Đây là lần thứ 504 Lampard ra sân tại Premier League, để lọt vào top 4 cầu thủ có số trận chơi ở sân chơi này. Sau khi Lampard vào sân, Sturridge liên tiếp có hai cơ hội vô cùng nguy hiểm, nhưng không đánh bại được thủ thành của Wolves.

Ít phút sau đó, Chelsea đã liên tiếp có 2 sự thay đổi người nữa. Bosingwa vào thay cho Ivanovic và Torres trám vào vị trí của Drogba.

Ngay sau khi vào sân, Torres đã có tình huống bắt tốc độ ngoài vòng cấm Wolves, nhưng tiếc là anh lại bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi quá ham giữ bóng thay vì chuyền cho đồng đội.

Trận đấu được bù thêm hai phút, song đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hai đội rời sân với chiến thắng 3-0 nghiêng về phía Chelsea.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Petr Cech - Branislav Ivanovic, David Luiz, John Terry, Ashley Cole - Ramires, Raul Meireles, Oriol Romeu, Juan Mata - Daniel Sturridge, Didier Drogba

Wolves: Hennessey - Ronald Zubar, Christophe Berra, Roger Johnson, George Elokobi - Jarvis, Karl Henry, Nenad Milijas, Stephen Ward - David Edwards, Steven Fletcher.

Bàn thắng: Terry (6), Daniel Sturridge (29), Mata (45)

Cập nhật các trận đấu còn lại

Stoke - Blakburn 3-1
Norwich - Queens Park Rangers 2-1
Sunderland - Wigan Athletic 1-2
West Bromwich - Tottenham 1-3
Bolton - Everton 0-2
Manchester United - Newcastle 1-1

Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây

Huy Anh (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/juan-mata-toa-sang-giup-chelsea-danh-bai-wolves-30/201111/114914.vnplus