Mau dọn giúp

Gần 10h ngày 10-6, chị Hoa và chị Hương ở huyện Hoài Đức đứng chờ bạn ở ven đường 423 thuộc địa bàn thôn Phương Quan, xã Vân Côn cùng huyện để đi ăn cưới. Trong lúc chờ đợi, chị Hoa chỉ tay ra phía chân cầu 72 nằm trên đường 423, bắc qua sông Đáy, nói:

- Cậu nhìn xem, ai lại đổ phế thải xây dựng và rác thải xuống sông như thế kia chứ? Rác thải, phế thải chất thành đống lớn như vậy mà chẳng được thu dọn, thật khó coi!

Sau khi quan sát, chị Hương chép miệng:

- Nhìn đống đất, rác to tướng, cả cũ lẫn mới như vậy chứng tỏ đã để lưu cữu lâu ngày. Chất thải đổ sát mép sông, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn cản trở dòng chảy.

- Nếu cứ để mãi vậy thì chẳng mấy sông sẽ bị lấp! -

Chị Hoa nói.

Phản ánh chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hoa đề nghị đơn vị phụ trách vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Vân Côn sớm kiểm tra, dọn bỏ đống rác, phế thải nói trên để vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, vừa giữ gìn cảnh quan khu vực. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định; lực lượng chức năng cần mật phục, bắt quả tang và xử lý nghiêm người cố tình đổ rác thải, phế thải xuống sông.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/970097/mau-don-giup