Mẫu nam trở thành 'bữa ăn' cho động vật trong bộ ảnh thời trang

Không theo cách trình diễn thời trang thông thường, Thom Browne tung bộ ảnh khá dị với hình ảnh người mẫu hóa thân thành 'đầu trâu mặt ngựa' trong những bộ suit kẻ ô đặc trưng.

Những kiểu túi bạn cần mua ngay trong năm 2020 Túi hình tròn, mây tre đan, tote lớn... mang tinh thần cổ điển nhưng được đổi mới theo phong cách hiện đại và giàu tính ứng dụng.

Mỗi bộ sưu tập của Thom Browne đều mang đến cho khán giả sự bất ngờ không chỉ nằm ở sàn diễn, các thiết kế mà còn đến từ thông điệp được truyền tải khéo léo. Năm nay, để thay đổi sự nhàm chán theo đuổi suốt nhiều năm qua, nhà thiết kế người Mỹ đã tung ra BST Thu - Đông 2020 dành cho nam với tinh thần khác lạ hơn bằng bộ ảnh thời trang có phần quái dị.

Bữa tiệc ăn mừng tân niên không phải từ con người mà chính là các loài động vật chúng ta nhìn thấy hàng ngày. Một ngày thế giới thay đổi, khi con người trở thành "món ăn chính" của ngựa, trâu, bò, tê giác hay những chú lợn.

Chúng sẽ trở thành "chủ nhân" bữa tiệc, bắt con người phải phục vụ theo sở thích và đặc biệt cảm nhận những gì họ gây ra ở thực tại. Loạt góc khuất của xã hội được Thom Browne hiện thực hóa bằng ngôn ngữ của thời trang với tình yêu dành cho động vật có nguy cơ tuyệt chủng ngoài xã hội.

 Người mẫu nam trở thành bữa ăn thịnh soạn cho các loài động vật trong bộ ảnh thời trang của Thom Browne.

Người mẫu nam trở thành bữa ăn thịnh soạn cho các loài động vật trong bộ ảnh thời trang của Thom Browne.

Các người mẫu hóa thân thành động vật khi đội chiếc đầu thú được làm bằng chất liệu len dưới bàn tay của nghệ sĩ Stephen Jones. Tất cả được khoác lên người thiết kế mới nhất của Thom Browne với họa tiết kẻ ô to bản, Houndstooth hay chất liệu vải tweed sang trọng cùng các tông màu trầm.

Ngoài ra, các thiết kế được phối lại theo kiểu 3 mảnh đúng chuẩn quý ông châu Âu với đường kẻ sọc trứ danh của thương hiệu. Người mẫu đóng vai "món ăn chính" nằm trên chiếc bàn dài cũng được nhà thiết kế người Mỹ chọn bộ suit đơn sắc thể hiện tinh thần đặc trưng của hãng.

Thom Browne không phải nhà thiết kế được đào tạo chuyên nghiệp. Ông có cuộc sống khá nhàm chán trước khi bước chân vào sự nghiệp sáng tạo. Ông sinh trưởng trong gia đình tại Pennsylvinia, Mỹ. Cha ông là luật sư với tủ quần áo đặc trưng cùng những bộ suit được may đo kỹ lưỡng giống hệt nhau.

Hình tượng chuẩn mực trong những bộ suit của cha đã tiếp thêm cho Thom Browne động lực đến với ngành thời trang. Sau khi chuyển sang New York sinh sống, ông được nhận vào Club Monaco - thương hiệu sở hữu bởi Polo Ralph Lauren. Không chỉ thế, ông còn được luân chuyển công việc tại bộ phận thiết kế rồi trở thành trưởng bộ phận phát triển, sáng tạo sản phẩm của hãng trong nhiều năm trước khi thành lập công ty riêng vào năm 2001.

Ông biến các bộ suit thành thứ trang phục thường ngày, quyến rũ đến lạ thường. Dòng slim suit do Thom Browne giới thiệu trở nên phổ biến như chiếc áo sơ mi trắng hay thiết kế váy đen đặc trưng dành cho nam giới, phá bỏ định kiến về giới tính trong thời trang.

Những bộ suit của Thom Browne phá bỏ chuẩn mực trong thời trang.

Thiên Minh
Ảnh: Vogue, Thom Browne

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mau-nam-tro-thanh-bua-an-cho-dong-vat-trong-bo-anh-thoi-trang-post1038523.html