'Mẫu thân chết ngay trước mặt đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi' - Ngô Cẩn Ngôn bị chê thậm tệ về diễn xuất trong 'Hạo Lan truyện'

Những tập đầu của 'Hạo Lan truyện' (皓镧传) vừa được lên sóng vào tối qua, diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán.

Hạo Lan truyện (皓镧传) là bộ phim truyền hình cổ trang kể về thời kì chiến quốc, thời kỳ giao tranh hai nước của Tần – Triệu đến việc Tần Vương trừ khử thừa tướng Lã Bất Vi và bè phái của Trường Tín Hầu để nắm quyền đầy đủ cai trị như một vị vua của nước Tần. Hạo Lan truyện lên sóng độc quyền vào ngày 19 tháng 1 trên kênh mạng iQiyi. Mỗi tuần từ thứ bảy đến thứ ba, mỗi ngày sẽ phát sóng 2 tập, hội viên VIP sẽ được xem trước 8 tập (Ngày đầu tiên hội viên VIP sẽ được xem tổng cộng 10 tập).

Với sự tham gia của hầu hết dàn diễn viên từ Diên Hi công lược như Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn, Hồng Nghiêu, Khương Tử Tân… hay những diễn viên phái thực lực như Mao Tử Tuấn, Ninh Tịnh…. Đang nhận được sự mong đợi lớn từ khán giả.

Sau nhiều ngày chờ đợi thì những tập đầu của bộ phim cũng đã được công chiếu mở ra nhiều tình tiết gây cấn. Lý Hạo Lan do Ngô Cẩn Ngôn đảm nhận chính người nhà hãm hại, mẹ ruột bị giết chết ngay trước mắt… thậm chí nhân vật này còn rơi vào nhiều hoàn cảnh tàn khốc hơn nữa.

Tập 1 Hạo Lan truyện vừa công chiếu chưa đầy ba phút thì Hạo Lan đã bị mẹ kế hãm hại tư thông trốn chạy cùng với người đàn ông khác, hủy hoại thanh danh của gia đình nên sai người trói cô lại, buộc đá vào và thả xuống sông cho cá ăn, may thay cô được người khác cứu giúp, kéo cô từ quỷ môn quan trở về.

Vốn định quay trở về Ngự sử phủ để cứu mẫu thân, điều tra mọi chuyện thì lại nhìn thấy cảnh mẫu thân mình bị người khác đẩy xuống giếng trước mắt mình, kích động la hét gào thét khắp nơi, nhưng cô vẫn bị mẹ kế nhẫn tâm cho người kéo đi, bắt đem đi bán. Thậm chí trước khi bị đem đi bán, Hạo Lan còn chứng kiến tận mắt người đàn ông mà mình yêu thương nhất bước vào lễ đường thành hôn với người con gái khác mà người đó lại chính là muội muội mình.

Thế nhưng Hạo Lan dù có rơi vào tình cảnh nào đi chăng nữa thì Hạo Lan cũng vô cùng thông minh, cố tình làm giả vết sẹo trên mặt mình, cố tình biến cho mình thành xấu xí tránh khỏi sự thèm khát của nhiều người. Sau này, Ngô Cẩn Ngôn được thương nhân nổi tiếng kinh thành Lã Bất Vi nhìn trúng, vừa nhìn đã biết vết sẹo trên mặt cô là giả liền mua đem về nhà, sau đó Lã Bất Vi còn cho người điều tra lý lịch của cô, dùng hận thù trong lòng của Hạo Lan để kích động đối phương, làm cho đối phương tự nguyện làm việc cho mình.

Hạo Lan ngay từ tập một mặc dù mở ra với nhiều cảnh ngược tâm nhưng đây cũng chính là một cách để kiểm tra khả năng diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn. Với phân cảnh Hạo Lan nhìn thấy mẫu thân mình bị đẩy xuống giếng, Hạo Lan của Ngô Cẩn Ngôn bò tới miệng giếng kêu gào, cư dân mạng phát hiện rằng Ngô Cẩn Ngôn “vốn không hề có giọt nước mắt nào”, trong chốc lát đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Đa số khán giả để lại bình luận như “Diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn tôi thật sự không muốn xem”, “Mẫu thân chết đến một giọt nước mắt cũng không có, toàn gào thét không”, “Khả năng diễn xuất như thế này thật sự dọa chết tôi rồi”.

Nhưng cũng có nhiều cư dân mạng sau khi xem xong vài tập cũng đã lên tiếng nói giúp cho Ngô Cẩn Ngôn, cho rằng diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn không thật sự tệ như mọi người nói: “Lúc nào cũng thấy có người nói Ngô Cẩn Ngôn diễn xuất không tốt, riêng tôi thì cảm thấy cũng tạm ổn”, “Thật sự cảm thấy khả năng diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn đã nâng cao lên rất nhiều”, “Hiện tại cho thấy sự tiến bộ rõ rệt”, “Tạo hình và khả năng diễn xuất làm người xem cảm thấy rất thoải mái”.

Các bạn đã xem Hạo Lan truyện chưa nào? Diễn xuất của Ngôn Cẩn Ngôn với những phân cảnh đắt giá này có thật sự làm bạn hài lòng?

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/mau-than-chet-ngay-truoc-mat-den-mot-giot-nuoc-mat-cung-chang-roi-ngo-can-ngon-bi-che-tham-te-ve-dien-xuat-trong-hao-lan-truyen-4474163.html