Mâu thuẫn nhỏ dẫn tới vụ án lớn trong ngày Tết

Xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ gia đình, Kiên đã dùng dao tấn công khiến hai người chú vợ thương vong. Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra đúng vào ngày Tết khiến dư luận vô cùng hoang mang. Bằng sự quyết tâm, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ thủ phạm, tiến hành làm rõ vụ án.

Phá án trong ngày Tết

Nhắc lại chuyện phá án ngày Tết, Trung tá Lê Việt Bắc, Phó Đội trưởng đội 3 thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp cũng như bao đồng đội đều cảm thấy chạnh lòng. Bởi, chuyện xa gia đình vào ngày Tết hay lên đường lúc đón giao thừa là chuyện không còn mới. Tất cả vì nhiệm vụ được giao, vì giữ bình yên cuộc sống nên nhiều lần như thế, các trinh sát đã thành quen.

Có những vụ giết người cho thấy tính chất côn đồ của đối tượng. Tuy nhiên, sau khi gây án và bị bắt giữ, thủ phạm mới hối hận vì hành vi của mình gây ra. Điển hình là vụ cháu rể dùng dao tấn công khiến hai người chú vợ thương vong ngay vào ngày Tết là một minh chứng.

Trung tá Lê Việt Bắc đang trao đổi với PV. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trung tá Lê Việt Bắc nhớ lại, chiều 30/1/2017 (mùng 3 Tết Đinh Dậu), phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo, tại ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong. Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra đúng vào ngày Tết khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Cao Lãnh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng nhằm phục vụ điều tra. Công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi lập tức được các đơn vị chuyên trách khẩn trương tiến hành.

Nạn nhân tử vong là anh Lê Văn P. (SN 1976, ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh). Nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Văn D. (SN 1982, ngụ ấp An Định, xã An Bình; em trai P.), người này may mắn thoát chết. Tuy nhiên, anh D. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Kết luận khám nghiệm tử thi, nạn nhân P. bị vật sắc nhọn trực tiếp tác động vào vùng ngực làm thủng tim gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Còn anh D. với vết thương bên hông trái, thấu bụng, tỷ lệ thương tật 24%.

Đối tượng Kiên tại cơ quan công an. (Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cung cấp).

Đối tượng Lê Trung Kiên (SN 1994, ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), người trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân P. và xâm hại nghiêm trọng đến bị hại D. bị lực lượng công an bắt giữ tại hiện trường về hành vi giết người.

Đừng để hối hận khi quá muộn màng

Bằng sự quyết tâm, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ vụ án. Tại cơ quan công an, Kiên thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn, hối hận. Chỉ vì xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ tức thời trong nội bộ gia đình, dẫn đến cự cãi nhau và án mạng đau lòng xảy ra.

Theo Trung tá Bắc, trong dịp Tết Đinh Dậu, Kiên đưa vợ con của mình từ tỉnh Long An về thăm gia đình vợ ở ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Chiều mùng 3 Tết Đinh Dậu, tại nhà mẹ vợ Kiên, các thành viên trong gia đình tổ chức ăn nhậu. Thời điểm trên, hai anh P. và D. sau khi nhậu đang nghỉ ngơi tại nhà cha ruột ngay bên cạnh.

Lúc này, anh P. và D. nghe tiếng của người em gái cự cãi với cháu rể là Kiên nên đi sang và dùng tay đánh trúng vào người Kiên. Tức giận vì bị chú vợ đánh, Kiên chộp lấy con dao để gần đó tấn công khiến anh P. thiệt mạng, anh D. trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Con dao Kiên dùng gây án. (Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cung cấp).

Qua điều tra xác định, trước khi kết hôn với Kiên, khoảng đầu năm 2014, chị Nguyễn Thị Thu Hà sống như vợ chồng với một nam thanh niên ở cùng huyện và có con với người này. Một tháng sau khi sinh, “chồng hờ” của Hà gây tai nạn giao thông chết người và phải chấp hành án phạt 3 năm tù giam.

Sau đó, Hà gửi con lại cho người thân ở quê nhờ chăm sóc rồi lên TP.HCM làm thuê. Tại đây, Hà gặp Kiên và sống chung như vợ chồng với Kiên. Tháng 9/2016, Hà sinh cho Kiên một bé trai và cả hai đăng ký kết hôn. Phát hiện chuyện tình cảm này, phía gia đình bên nội của Hà đã phản đối.

Vào buổi sáng hôm xảy ra án mạng, chồng "hờ" trước của Hà tìm đến ấp An Định, nơi gia đình Hà sinh sống để xin đón con ruột của mình đi chơi Tết. Tuy nhiên, gia đình Hà không đồng ý nên người chồng "hờ" trước của Hà bỏ qua nhà ông nội của Hà cách đó vài bước chân.

Biết chuyện chồng "hờ" trước của Hà đến xin rước con đi chơi nhưng bị từ chối, ông nội của Hà đã lên tiếng và cho rằng Kiên là người phá tan hạnh phúc gia đình. Nghe vậy, Hà liền trả lời: “Người nhà không bênh vực mà đi bênh người ngoài”.

Câu trả lời của Hà đã khiến các người cô đang có mặt tại nhà ông nội của Hà không hài lòng nên đôi bên có lời qua tiếng lại. Mâu thuẫn bắt đầu xuất phát từ đây và vụ án mạng nêu trên đã xảy ra.

“Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những bất đồng, tuy nhiên mọi người phải thật sự bình tĩnh, tìm hướng giải quyết tốt đẹp. Nhất là khi đã có rượu bia, mọi người phải biết kiềm chế bản thân, không để mọi thứ khi hối hận thì đã quá muộn màng”, một cán bộ điều tra nói.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mau-thuan-nho-dan-toi-vu-an-lon-trong-ngay-tet-a415938.html