Mâu thuẫn vì cách đánh số đề, người đàn ông dùng dao đâm tử vong em rể cũ

Trong lúc đang tranh luận về cách đánh số đề, Nô và nạn nhân Kim xảy ra mâu thuẫn. Nô dùng dao, tấn công vào ngực anh Kim khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Đối tượng Nô tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Ngày 6/8, TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đặng Văn Nô (SN 1964, ngụ quận Gò Vấp) về tội giết người. Nạn nhân là Nguyễn Văn Kim (em rể cũ của đối tượng Nô).

Pháp luật TP HCM dẫn thông tin từ hồ sơ bản cáo trạng, khoảng 7h ngày 20/8/2018, Nô đến nhà của Kim tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để phụ làm chuồng gà. Xong việc, anh Kim và Nô cùng ba người bạn của anh Kim có tổ chức uống bia và hát karaoke tại nhà. Đến khoảng 17h cùng ngày, anh Kim và Nô cãi nhau về cách đánh số đề. Các bạn của anh Kim bỏ về.

Công Lý đưa tin, Nô và anh Kim tiếp tục cãi nhau dẫn đến xô xát. Lúc này, trong nhà có Nô, anh Kim, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (đang sống với Kim), chị Đặng Thị Gầy (vợ cũ Kim, em gái Nô), Đặng Thị Út (em gái của Nô). Lúc này, Nô với tay chụp được con dao, tấn công vào ngực anh Kim khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Qua giám định, anh Kim chết do vết thương đứt động mạch dưới đòn phải.

Gây án xong, Nô bỏ lại con dao tại hiện trường rồi bỏ trốn. Ba ngày sau khi biết tin anh Kim đã chết, Nô đến Công an phường 7, quận Phú Nhuận đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử, Nô tỏ ra ăn năn hối hận, xin lỗi gia đình nạn nhân và mong được tuyên mức án nhẹ nhất. Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng bị cáo Nô phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh và không có lỗi cố ý....

HĐXX nhận định hành vi của Nô là đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. HĐXX cũng xem xét tình hình bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận để xét giảm cho Nô một phần hình phạt và tuyên phạt Đặng Văn Nô 20 năm tù giam về tội giết người.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/mau-thuan-vi-cach-danh-so-de-nguoi-dan-ong-dung-dao-dam-tu-vong-em-re-cu-a287564.html