Mâu thuẫn với chồng, vợ uống thuốc cỏ tự tử: Tiếng khóc xé lòng của bé gái 11 tháng tuổi

Chỉ vì mâu thuẫn với chồng, chị Thùy đã uống thuốc cỏ tự kết liễu đời mình.

Chiều 4/4, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Phan Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ uống thuốc cỏ tự tử do mâu thuẫn gia đình.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1989, trú tại xã Ea Kao).

Theo lời ông Trường, chiều ngày 2/4, trong lúc đang đi làm, anh Hùng (công an viên của Buôn ÊBông, xã Ea Kao) bị vợ là chị Thùy gọi về nhà nấu cơm. Khi về tới nhà, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, chị Thùy đã xuống bếp lấy chai thuốc cỏ uống tự tử. Phát hiện sự việc, mọi người đã khẩn trương đưa nạn nhân đến bệnh viện ở TP. Buôn Ma Thuột cấp cứu, tuy nhiên do thương tổn quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Được biết, vợ chồng anh Hùng mới lấy nhau được vài năm. Hiện có 1 bé gái 11 tháng tuổi. Bản thân chị Thùy trước đó học trung cấp ngành sư phạm, sau khi ra trường do không xin được việc nên đã lập gia đình rồi ở nhà chăm con. Có thể do cuộc sống bí bách, điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng Thùy thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Hành động dại dột của chị Thùy khiến người thân và mọi người vô cùng sửng sốt, xót xa, ông Trường chia sẻ thêm.

Hiện cô con gái nhỏ của vợ chồng anh Hùng đã được nhà ngoại đón về chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhìn hình ảnh bé gái gào khóc do khát sữa mẹ khiến nhiều người không kìm được những giọt nước mắt xót xa.

(Tên các nhân vật đã được thay đổi)

Huyền Chi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mau-thuan-voi-chong-vo-uong-thuoc-co-tu-tu-tieng-khoc-xe-long-cua-be-gai-11-thang-tuoi-20190404165101168.htm