Màu xanh sức sống nơi đảo xa

Quần đảo Trường Sa, không chỉ có màu xanh của trời, của biển, mà còn có màu xanh của sức sống.

Dưới bàn tay khéo léo của người chiến sỹ hải quân và nhân dân trên các đảo, sức sống nơi đảo xa đang đổi thay từng ngày, những vườn rau ở đảo chìm, đảo nổi; những hàng cây phong ba, bão táp, bàng vuông, phi lao... vươn mình vượt qua bão tố khắc nghiệt, như sức sống mãnh liệt của dân, quân đang canh giữ bình yên Tổ quốc.

Giữa bốn bề sóng gió và thời tiết khắc nghiệt của biển mặn, những vườn rau xanh đang vươn mình đón nắng.
Khác với trồng rau trong đất liền và đảo nổi, tại các đảo chìm chiến sỹ phải dựng nhà giàn kín, để chắn vị mặn của biển và hạn chế sự khắc nghiệt từ thiên nhiên.

Thời tiết bất lợi cộng với địa hình địa chất trên các xã đảo chủ yếu là cát và những rạn san hô, cùng với đó là việc thường xuyên bị nước mặn xâm nhập và thiếu nước ngọt… nên cây cối ở đảo, luôn phải chống chọi với sự khắc nghiệt của khí hậu và thổ nhưỡng.

Để Chương trình “xanh hóa Trường Sa” đạt hiệu quả, năm 2022, Vùng 4 Hải Quân cũng đã vận động các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ hơn 100 nghìn cây xanh các loại kèm theo giá thể, đất màu, phân hữu cơ.

Trên các điểm đảo màu xanh của cây, không chỉ gợi lên sức sống mạnh mẽ giữa đại dương sóng gầm, gió giật, mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng dũng cảm, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc.

Thực hiện : Hữu Nghĩa – Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/mau-xanh-suc-song-noi-dao-xa