'Mây họa ánh trăng' - chuyện tình lãng mạn chốn hoàng cung

Nhà xuất bản Phụ nữ vừa phát hành bộ tiểu thuyết 5 cuốn 'Mây họa ánh trăng' - tác phẩm đã được chuyển thể thành phim và được đánh giá là bộ phim bom tấn của truyền hình Hàn Quốc năm 2016.

Bìa bộ tiểu thuyết 5 cuốn “Mây họa ánh trăng”

Bộ tiểu thuyết “Mây họa ánh trăng” thuộc thể loại văn học mạng, được đăng trên trang web Naver kể từ mùa thu năm 2013 và kéo dài đến mùa thu năm 2014 với số lượt người xem lên tới hơn 50 triệu lượt.

Câu chuyện được mở đầu với những dòng giới thiệu về một ngày làm việc của Hong Ra On - Một nữ nhân xinh như hoa, giả nam để làm chuyên gia tư vấn tình cảm nơi con phố chợ đông đúc.

Bìa cuốn sách tập 1

Ngày nọ, như một giấc mơ, Ra On gặp gỡ Young - vị thế tử điện hạ lạnh lùng như lưỡi gươm đá. Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, nhân duyên của hai người vướng vào nhau như những sợi tơ chỉ và dệt nên câu chuyện tình lãng mạn chốn hoàng cung Joseon.

Chuyện nữ nhân cải trang nam xưa nay không hiếm. Còn một nữ nhân cải... nội quan thì sao? Số phận trớ trêu đã đưa đẩy Hong Ra On vào cung để thử thách nàng. Việc giả nội quan quả là khó khăn hơn gấp bội, nhưng nhờ trí thông minh thiên bẩm, rốt cuộc nàng cũng vượt qua trở ngại này và thích ứng dần với cuộc sống mới đầy lạ lẫm.

Vào cung để đổi đời, để chạm tới nấc thang quyền lực... dù mục đích có khác nhau song đó vẫn là mơ ước của bao người. Ngỡ tưởng cuộc sống trong cung sẽ sung sướng gấp vạn lần cuộc sống cơ cực bên ngoài, song Hong Ra On đâu ngờ rằng những sóng gió, âm mưu đang đón đợi.

Bài cuốn sách tập 2

Cung cấm hứa hẹn sự trọng dụng, sủng ái, đưa đến bổng lộc, tước hiệu nhưng cung cấm cũng xóa bỏ tự do, sẵn sàng vùi dập, thậm chí tước đi sinh mạng. Mới nhập cung mà Hong Ra On đã thấm thía quy luật khắc nghiệt này – nhất là với thân phận tôi tớ. Ẩn mình dưới lốt nội quan, nàng phải học biết bao điều: học cách phục tùng, đón ý chủ nhân, “giữ mồm giữ miệng”... Dẫu vậy, với bản tính lanh lợi, trượng nghĩa, liệu Ra On có làm quen nổi?

Câu chuyện sẽ đưa độc giả cùng nhân vật Hong Ra On dấn thân vào cung cấm, đối mặt với nhiều tình huống tréo ngoe, “dở khóc dở cười”, thậm chí cực kì nguy hiểm. Qua đó, thứ nàng thu nhận được không phải là vàng bạc, danh vọng mà là nhân nghĩa, là tình bạn, những rung động thật đẹp và trong sáng...

Tập cuối của bộ tiểu thuyết sẽ gỡ dần những nút thắt, cho độc giả câu trả lời thỏa đáng, đồng thời đưa ra cái kết thú vị đầy bất ngờ về số phận của tất cả các nhân vật trong chuyện tình đẹp mà nhiều sóng gió này.

Nếu bạn là fan của bộ phim truyền hình bom tấn “Mây họa ánh trăng”, từng mê mẩn diễn xuất cùng nhan sắc của “cặp đôi gà bông” – Park Bo Gum và Kim Yoo Jung trong phim, chết mê chết mệt vẻ lãng tử của chàng kiếm khách Kim Byeong Yeon, hay thương cảm cho cái chết bi thảm của anh chàng đại nhân lạnh lùng Kim Yoon Sung, khi đọc truyện bạn sẽ gặp lại những nhân vật ấy, đa chiều hơn, và diễn biến câu chuyện cũng có nhiều điểm khác với phim ảnh, tạo ra sự tò mò và sức hấp dẫn không thể chối từ đối với độc giả.

Tác giả Yoon Isu từ nhỏ đã yêu thích văn học. Trong mười năm học tập, sinh sống ở nước ngoài, chị sáng tác văn học để khỏa lấp nỗi nhớ nhà và từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình. Chị được biết đến là nữ hoàng của các tác phẩm tình cảm lãng mạn lấy cảm hứng từ lịch sử Hàn Quốc.

Lê Đăng

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/may-hoa-anh-trang-chuyen-tinh-lang-man-chon-hoang-cung-3925368-v.html