'Mây trắng' về với trời xanh, vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Tấm gương anh dũng hy sinh của Đại úy Trần Trung Hiếu, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa qua đã nối dài thêm danh sách những chiến sỹ Công an hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Sau gần 90 giờ giành giật sự sống, dù ai cũng cầu nguyện và mong đợi, từng đoàn CBCS, nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh xếp hàng để được hiến máu, được đội ngũ y bác sĩ Nghệ An, Hà Nội cùng đồng chí, đồng đội hết lòng cứu chữa, song đã không có phép màu nào xảy ra. Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã ra đi, để lại bao đau xót, tiếc thương và cảm phục... Người chiến sỹ Công an của nhân dân ấy vừa bước sang tuổi 32, để lại người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại, bé lớn mới 3 tuổi, còn bé nhỏ chỉ mới 10 tháng tuổi.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình liệt sỹ CAND hy sinh tại Đắk Lắk

Trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực lễ hội đền chợ Củi ở xã Xuân Hồng, Đại úy Trần Trung Hiếu phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng nằm trong danh sách quản lý của Công an xã Xuân Hồng, có biểu hiện thường xuyên sử dụng chất ma túy, nên Đại úy Hiếu đã tìm cách áp sát để bắt quả tang.

Tuy nhiên, quá trình bắt giữ, đối tượng đã bất ngờ dùng kéo đâm liên tiếp vào cổ và vùng ngực đồng chí Trần Trung Hiếu. Mặc dù được nhân dân và đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên sau 4 ngày đấu tranh giành giật sự sống, Đại úy Trần Trung Hiếu đã ra đi trong vòng tay yêu thương của người thân và đồng đội.

Liệt sỹ Thượng úy Đỗ Văn Tú

Trước đó, vào ngày 22-9, tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Thượng úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài cũng đã anh dũng hy sinh. Khoảng 21h50 ngày 22-9, khi đang trong ca trực, nhận được tin báo tại ngõ 61, đường Phạm Như Trinh, tổ 5, thị trấn An Bài xuất hiện đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp; Thượng úy Đỗ Văn Tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin. Phát hiện đối tượng nghi vấn, Thượng úy Đỗ Văn Tú áp sát, bất ngờ đối tượng rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát gây thương tích nặng cho đồng chí Tú rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do các vết thương quá nặng, Thượng úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh hồi 23h45 cùng ngày.

“Đám mây trắng” ấy về với trời xanh khi mới mang cấp bậc hàm Trung úy, chưa kịp gây dựng cho mình một gia đình riêng bé nhỏ. Sau khi người con anh dũng ấy về với đất Mẹ, lãnh đạo Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Văn Tú.

Bạn bè, người thân nhớ mãi, tốt nghiệp THPT, Tú tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và thi đỗ vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, Bộ Công an. Ra trường, anh được phân công công tác tại Công an thị trấn An Bài từ tháng 10-2022. Hình ảnh người chiến sĩ công an nhanh nhẹn, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc gây ấn tượng với đồng đội và nhân dân. Anh là chiến sĩ trẻ, không quản ngày đêm bám địa bàn cơ sở, bảo vệ an ninh trật tự, tận tình hướng dẫn, phục vụ nhân dân làm căn cước công dân gắp chip, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử...; đồng thời, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị và địa bàn dân cư. Sự hy sinh của Tú là mất mát lớn với đơn vị, thị trấn An Bài cũng như lực lượng CAND.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc khiến 3 CBCS Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh anh dũng

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng CAND liên tiếp chứng kiến sự ra đi của những người đồng chí, đồng đội thân yêu. Đó là những ngày giữa tháng 6-2023, trong cuộc chiến đấu với những kẻ khủng bố tấn công vào trụ sở công an 2 xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk), 4 chiến sỹ Công an xã đã anh dũng hy sinh; chiều 30-7, trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ tại đèo Bảo Lộc, 3 CBCS Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, cũng đã mãi mãi không trở về.

...Giữa thời bình, máu những người chiến sỹ Công an vẫn đổ, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Những sự hy sinh cao cả đó, sẽ mãi bất tử…

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/may-trang-ve-voi-troi-xanh-vi-cuoc-song-binh-yen-cua-nhan-dan-post558505.antd