Mbappe làm lu mờ Messi, 'ai không nhảy múa không phải người Pháp'

Sau chiến thắng ngoạn mục giúp gạch tên tuyển Argentina khỏi World Cup 2018 và tiễn Messi về nước, người Pháp mở tiệc ăn mừng ngay tại sân vận động Kazan.

"Ai không nhảy múa không phải người Pháp. Hãy trở về thật nhanh và đóng chặt cánh cửa vào, nếu không chúng tôi sẽ đến và sút tung lưới của bạn, dù bạn có là Messi hay Maradona đi nữa. Bởi chúng tôi có Griezmann, Giroud, và Mpapee", lời bài hát của đám cổ động viên Les Bleus vang vọng khắp thủ đô thể thao của nước Nga sau chiến thắng rực rỡ, giúp gạch tên Messi cùng đồng đội khỏi World Cup 2018 và ghi danh tuyển Pháp vào vòng tứ kết.

Dòng người kéo dài đổ ra từ tứ phía, cuốn cả những chàng trai cô gái đang mặc chiếc áo trắng xanh in tên Messi vào đám đông nhảy múa. Lá cờ tam tài xanh - trắng - đỏ tung bay khắp nơi.

CĐV Pháp ăn mừng chiến thắng sau khi đội tuyển của họ chính thức đánh bại Argentina và tiễn Messi về nước. Họ cho rằng đối thủ tiếp theo nên là Ronaldo và sau đó là Neymar.

Những chiếc bisous (thơm má) được trao nhau không ngần ngại. Superbe. Incroyable. Magnifique. Merveilleux. Hàng loạt những mỹ từ miêu tả sự tuyệt vời và cảm xúc hạnh phúc bằng thứ ngôn ngữ vốn được coi là lãng mạn nhất thế giới liên tục được người Pháp rộng rãi trao đi.

Niềm vui khiến cả "pháo đài Kazan" như một ly rượu vang Pháp trứ danh Chardonnay cay nồng và mượt mà, làm ngất ngây những kẻ trót biết tới giọt thơm của chiến thắng.

Allez les Bleus!

Câu cổ vũ được chính người Pháp nhận là "cũ rích" vang lên bất cứ nơi nào có cổ động viên của những chú gà trống. Trước trận, cổ động viên Les Bleus tới nhỏ giọt và thành từng tốp nhỏ.

Bản tính chậm rãi và lãng mạn của người Pháp khiến họ không cuồng nhiệt hay múa hát say sưa như đối thủ Argentina trước khi tiếng còi bắt đầu của trọng tài vang lên.

Người Pháp ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển trước Argentina. Ảnh: Ngân Giang.

Cũng suốt 90 phút của trận đấu, người hâm mộ La Albiceleste áp đảo người Pháp bằng cả những âm thanh tưng bừng trên hàng ghế khán giả, tới màu áo trắng - xanh quen thuộc của La Pulga và đồng đội, và tiếng hát "Argentina" cũng nhấm chìm câu hát "Allez les Bleus" quen thuộc.

Nhưng điều đó không hề diễn ra trên sân cỏ, bởi tuyển Pháp luôn là người làm chủ cuộc chơi. Với chất nghệ sỹ pha giữa sự điểm tĩnh, chắc chắn, với tính cách lạnh lùng và quyết đoán, những chú gà trống Goloa giành chiến thắng một cách xứng đáng.

Không sai khi khẳng định đây là trận đấu chất lượng nhất của thầy trò Deschamps trên đất Nga. Những cái tên được người hâm mộ chỉ ra trước trận như Giroud, Griezmann, Paul Pogba đều thi đấu nổi bật.

Tất nhiên không thể không nói tới Mbappe, anh chàng 19 tuổi đã làm lu mờ siêu sao Lionel Messi bằng nhưng pha xử lý và chạm bóng đầy tinh tế. Và tất nhiên, phải nói tới cú đúp vào lưới Argentina đã thể hiện đẳng cấp của một siêu sao thế giới.

Người Pháp mở tiệc ngay tại sân vận động Kazan sau khi tiễn Messi và đồng đội về nước. Ảnh: Ngân Giang.

Sau Messi và Ronaldo và Neymar

Người Pháp thực thụ luôn kiêu hãnh. Người dân xứ lục lăng coi niềm kiêu hãnh tựa như thứ trang sức long lanh đắt giá mà cô gái nào cũng muốn sở hữu. Và đúng sau trận đấu, người hâm mộ Les Bleus khẳng định: "Chúng tôi đã "thổi bay" Messi, và bây giờ là Ronaldo của Bồ Đào Nha và Neymar của Brazil".

Họ kiêu hãnh trong từng cách ăn mừng: trịnh trọng và đúng mực. Kể cả trong giây phút say sưa với men của âm nhạc và đồ uống, những chàng trai, cô gái vẫn dùng ngồi "vous" (danh xưng dành cho người lớn tuổi, cấp trên, hoặc chưa thân thiết) thay cho biểu hiện của sự tôn trọng, kính nể.

Không quan trọng chúng ta đang cùng nhau mê đi trong niềm vui chiến thắng, rằng chúng ta đang gần nhau hơn nhờ trái bóng tròn, chúng ta vẫn dành cho nhau sự chừng mực đúng quy tắc.

Và chỉ sau khi đã cùng nhau hát váng trời khúc Donna quen thuộc, chàng trai bên cạnh tôi mới nghiêm túc hỏi: "Tôi có thể tutoyer (việc được dùng danh xưng cho bạn bè cùng tuổi, người thân) với bạn được không?"

Một gia đình Pháp hòa vào dòng người nhảy múa trên đường phố Kazan. Ảnh: Ngân Giang.

Trước ngày hôm nay, giới mộ điệu lẫn giới chuyên gia đều đánh giá Pháp chơi nhạt nhòa, chiến thắng vừa đủ, thậm chí vẫn đang loay hoay tìm hướng đi cho chính mình. Vậy thì chiến thắng 4-3 trước Argentina là câu trả lời rõ ràng nhất.

Ngày mới đã tới ớ Kazan. Dòng người cuộn chảy về khu trung tâm dần tan loãng, rút về cho những cuộc riêng.

Vài ngày nữa, đám đông người hâm mộ ồn ào này lại tiến quân về Nizhny Novgorod cho trận Tứ kết. Trước mắt họ cũng không phải cuộc xả hơi mà là một trạn cầu phải thắng. Nhưng trước hết, hãy nghỉ ngơi và ăn mừng đêm nay đã, hỡi những chú gà trống.

Chỉ trong vòng 4 phút, Mbappe ghi 2 bàn để giúp Pháp đánh bại Argentina 4-3 ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Ngân Giang (Từ Kazan)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mbappe-lam-lu-mo-messi-ai-khong-nhay-mua-khong-phai-nguoi-phap-post856270.html