McTominay đếm ngược ngày trở lại sân cỏ, háo hức đá cạnh Bruno Fernandes

Tiền vệ người Scotland đã vắng mặt 11 trận vì chấn thương và đang háo hức chờ đợi từng ngày để trở lại thi đấu tại Old Trafford.

Scott McTominay tiết lộ đang trông ngóng từ ngày để được trở lại tập luyện và đặc biệt là thi đấu cùng tân binh đắt giá Bruno Fernandes.

Tuyển thủ người Scotland đã vắng mặt trong 11 trận liên tiếp của Manchester United thời gian qua. Lần gần nhất anh ra sân diễn ra vào ngày Boxing Day trong trận gặp Newcastle. Trận này, McTominay đã không may dính chấn thương dây chằng trong hiệp hai, và không thể tiếp tục thi đấu.

Chấn thương đáng tiếc khiến McTominay, người đã thi đấu 21 trận liên tiếp cho Quỷ đỏ trong suốt giai đoạn trước đó, dự kiến mất đến 8 tuần để hồi phục.

Scott McTominay.

Scott McTominay.

Tổn thương dây chằng đầu gối đã từng khiến tiền vệ 23 tuổi cảm thấy rất thất vọng. Dù vậy, trong những buổi tập vừa qua tại Marbella (Tây Nha Nha) cùng Man United, anh đã dần cảm thấy tích cực hơn và tin tưởng về khả năng sớm trở lại sân cỏ thòi gian tới. Chia sẻ trên trang chủ CLB, McTominay nói:
"Rõ ràng, thật chẳng vui vẻ chút nào khi phải theo dõi các trận đấu qua màn ảnh. Mọi cầu thủ đều muốn trực tiếp tham gia và đóng góp cho đội bóng".

"Mọi chuyện rất khó khăn, đôi lúc bạn phải đấu tranh và vượt qua nó trên khía cạnh tinh thần nhiều hơn cả thể chất. Đó là chấn thương cụ thể đầu tiên mà tôi mắc phải. Điều này đã mang đến những thách thức cho cá nhân tôi. Bạn phải tìm được những người phù hợp để giúp mình vượt qua hoàn cảnh đó.

Và đó là điều tôi đã làm. Quá trình hồi phục đã diễn ra tốt đẹp và tôi muốn mình có thể tham gia các buổi tập ở cuối tuần này. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi đang cố gắng chờ ngày trở lại sớm nhất có thể".

Trong thời gian McTominay và Pogba vắng mặt, Man United đã chiêu mộ thành công Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon như giải pháp thay thế. Bên cạnh đó, trong tay HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng có Fred - một tiền vệ đang chơi nỗ lực trong giai đoạn vừa qua. Nói về đồng đội người Brazil, McTominay chia sẻ:

"Anh ấy là mẫu cầu thủ phù hợp để bắt cặp trên sân. Đó là một chàng trai tuyệt vời. Chúng tôi đã kết hợp khá ổn và có mối quan hệ tốt ngoài đời.

Anh ấy cũng sẵn sàng để kết hợp cùng tôi. Đó là mẫu cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ. Fred đã có những bước tiến bộ đáng kể vài tháng qua và hoàn toàn xứng đáng với các lời khen ngợi" - McTominay động viên đồng đội.

Nói về tân binh người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes, tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Man United mô tả: "Tôi đã xem anh ấy tập luyện trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh ấy trông có vẻ rất, rất ổn".

"Đó là kiểu tiền vệ mà bất kì HLV nào cũng muốn sở hữu. Tôi hi vọng mình có thể sớm trở lại và được tận mắt chứng kiến Bruno thi đấu. Tôi không thể chờ đợi nổi khoảnh khắc được sát cánh cùng anh ấy".

Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer sẽ thi đấu trận đấu kế tiếp tại Ngoại hạng Anh gặp Chelsea vào ngày 17/2. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Chelsea đang xếp thứ 4 với 41 điểm, trong khi Man United đứng sau 4 bậc với 6 điểm ít hơn. Cuộc đối đầu sẽ giúp Quỷ Đỏ có cơ hội thu hẹp điểm số với đối thủ.

Theo goal.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/mctominay-dem-nguoc-ngay-tro-lai-san-co-hao-huc-da-canh-bruno-fernandes/20200210050304449