Mẹ 105 tuổi bật khóc khi đoàn tụ con gái 84 tuổi sau 4 tháng xa cách

Giây phút đoàn tụ xúc động giữa mẹ già và con gái khiến bao người rưng rưng khi ngẫm đến tình mẫu tử thiêng liêng.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ vô cùng xúc động giữa mẹ già hơn trăm tuổi và con gái đã ngoài 80 sau 4 tháng giãn cách xã hội.

Thông tin trên báo Thanh niên, 2 cụ bà xuất hiện trong đoạn clip trên là cụ Đặng Thị Đạm (105 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) và bà Đoàn Thị Ba (84 tuổi, ngụ xã An Điền, huyện Thạnh Phú).

Ngày được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách vì dịch, cả hai mẹ con đã nằm xuống ôm nhau thắm thiết và thủ thỉ như thời còn bé. Trong clip, người mẹ không kìm được nước mắt, vừa ôm, hôn lên mặt, vừa vỗ về con: "Trời ơi tội nghiệp biết bao nhiêu, má nhớ con, thật tội nghiệp. Má nhớ con thật mà không biết con ở đâu".

Sau một hồi trò chuyện, người mẹ không khỏi rưng rưng khi con gái phải ra về. Bà Ba dặn dò mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn uống, ráng khỏe mạnh. Nghe con bảo về, cụ Đạm không khỏi hụt hẫng nhưng chẳng còn cách nào khác, cụ ân cần dặn dò con giữ gìn sức khỏe: "Con về quê ráng khỏe nha, má thương con chứ hổng thương sao được".

Khoảnh khắc 2 mẹ con cụ Đạm ôm hôn nhau thắm thiết sau nhiều tháng xa cách gây xúc động mạnh. (Ảnh cắt từ clip).

Chỉ với hơn 1 phút nhưng đoạn clip đã khiến bao người rưng rưng khi ngẫm đến tình mẫu tử thiêng liêng. Đúng như câu thơ trong bài Con cò của nhà thơ Chế Lan Viên: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”, còn cha mẹ đúng là một hạnh phúc lớn.

"Tình mẫu tử sao mà thiêng liêng quá, con chúc 2 cụ sức khỏe ạ"; "Cũng chỉ vì dịch bệnh mà đã gần nửa năm nay mình chưa được về nhà. Nhớ nhà, nhớ gia đình, xem được clip này khóc ầm ĩ như đứa trẻ luôn"; "Con cũng muốn được ôm mẹ, mẹ ơi! Con cũng muốn được về nhà lắm rồi"; "Dẫu có 84 tuổi thì đối với mẹ vẫn chỉ là con nít, đứa trẻ bé bỏng mà thôi",… là những bình luận xúc động của cư dân mạng sau khi xem đoạn clip trên.

Được biết, người quay lại đoạn clip xúc động trên là anh Nguyễn Long Ngọc Đỉnh (21 tuổi, chắt nội của cụ Đạm, cháu nội của bà Ba). Chia sẻ với Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị, anh Đỉnh cho biết, cụ Đạm đã cao tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Dù trí nhớ kém đi nhiều, nhưng cụ vẫn luôn nhớ đến các con. Cụ Đạm có 8 người con, trong đó 4 người con trai đều đã mất, chỉ còn 4 người con gái nhưng đều không sống với bà. Chồng của cụ đã mất cách đây hơn 30 năm. Hiện tại, cụ Đạm đang sống cùng với gia đình cháu ngoại.

Đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Đỉnh phải về quê do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tuy nhiên cũng nhờ vậy, Đỉnh có thêm nhiều thời gian bên cụ.

Anh Nguyễn Long Ngọc Đỉnh hạnh phúc bên cụ nội của mình.

Đỉnh lên kế hoạch quay lại các clip để lưu giữ những kỷ niệm với cụ và chia sẻ lên mạng xã hội. Những clip về cụ Đạm nhận được sự quan tâm rất lớn trên mạng xã hội, nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem. Gia đình hay gọi cụ với biệt danh dễ thương là "QuaQua".

Nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, anh Đỉnh cho biết ban đầu chỉ dự tính quay những câu chuyện đời thường ở bên cạnh cố nội để làm kỷ niệm. Bất ngờ được biết đến và yêu mến, anh Đỉnh tâm sự đại gia đình cũng vì vậy mà có thêm nhiều niềm vui.

“Mình rất vui và dự tính sẽ chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc của bà nội và bà cố để mang năng lượng tích cực đến cho mọi người. Mình chỉ có ước mong là bà và bà cố sống thật lâu hơn nữa”, anh Đỉnh chia sẻ.

TÚ ANH (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/me-105-tuoi-bat-khoc-khi-doan-tu-con-gai-84-tuoi-sau-4-thang-xa-cach-a531037.html