Mẹ 75 tuổi nói chưa Tết nào hạnh phúc đủ đầy, mĩ mãn bằng năm nay

Mẹ tôi nói, năm nay mẹ hên quá, được các con, các cháu mừng tuổi rất nhiều, tặng đủ thứ quà lịch sự. Mẹ kết luận là từ bé đến giờ - 75 tuổi, mẹ mới thấy cái Tết này hạnh phúc đủ đầy, mĩ mãn.

Gia đình anh trai tôi từ miền Nam ra ăn Tết với mẹ từ ngày 28 tháng Chạp. Tôi gửi cả hai con về cùng anh chị. Lũ trẻ háo hức chuẩn bị balo, quần áo, sách truyện về quê.

Các con cháu chụp ảnh Tết với mẹ

Tôi đã nhắc nhở, rèn luyện các con có ý thức làm việc nhà, biết quan tâm đến người thân trong gia đình. Và kết quả là bà ngoại sau nhiều năm đau đầu vì các cháu hò hét, nghịch ngợm năm nay đã kết luận: Các cháu Tết này khôn lớn hẳn, tinh ý, biết giúp đỡ bà nhiều việc. Bà không phải nhắc nhở, hò hét như trước.

Tết, tôi vẫn nói vui với mấy chị hàng xóm là mình tất bật, vất vả, mệt gấp 3 ngày thường. Hết thu dọn sắm Tết nhà mình, tôi lại lo sắm Tết quê nội, sau đó vội vã về Tết quê ngoại.

Tôi ăn Tết ở quê chồng suốt 3 ngày từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 1 Tết. Tôi đi chợ quê, ôm một bó hoa dơn, violet, cúc về cắm. Vườn nhà mẹ đã có sẵn cây bưởi vẫn còn chục quả chín vàng nên tôi chỉ cần mua nải chuối với ít hoa quả. Thế là chồng tôi bắc thang trèo lên cây cắt bưởi, liệng xuống cho vợ đón bắt một cách chuyên nghiệp. Tôi nhắc chồng hái mấy chùm hoa bưởi nở sớm để thắp hương cho đẹp mâm ngũ quả.

Giờ có kinh nghiệm nên tôi chia việc rõ ràng. Tôi ở nhà dọn dẹp, làm sẵn món nem, chồng đi chợ mua gà, giò và thực phẩm về ăn Tết. Chiều 30, luộc con gà thắp hương xong, tôi đặt một nồi nước thơm gồm lá bưởi, lá sả, lá chè xanh hái trong vườn cho mẹ chồng về tắm ngày cuối năm. Chả là mẹ chồng tôi đi bán hàng thời vụ ở chợ phố 10 ngày giáp Tết. Bà đi từ sáng đến tối mới về nhà.

Mừng thọ mẹ 75 tuổi

Việc Tết nhất, mẹ chồng đã giao khoán cho vợ chồng tôi mấy năm nay. Ăn xong bữa cơm tất niên với mẹ, hai vợ chồng tôi lại phi xe máy về nhà mình để thu dọn, tắm rửa và chuẩn bị đón giao thừa. Vợ chồng tôi cứ chạy xe đi về giữa nhà nội và nhà mình cả mấy ngày Tết. Quả thật có lúc tôi cũng cảm thấy oải nhưng nghĩ cả năm có mấy ngày Tết, mình cố gắng một chút để không khí rôm rả!

Ngày mùng 2, tôi trực cơ quan, vui đón Tết với anh chị em đồng nghiệp. Sáng mùng 3 hai vợ chồng lên đường về quê ngoại. Về đến nhà, cổng nhà mẹ khóa, gọi điện cho mẹ và anh trai không ai bắt máy. Đợi một lúc, anh trai gọi lại, cả nhà đang từ đình làng về.

Quê tôi năm nào cũng tổ chức mừng thọ các cụ ở đình làng rất long trọng, con cháu đứng kín sân đình.

Gặp nhau, cả nhà cùng trò chuyện, tôi mừng tuổi mẹ và các cháu, chúc mẹ luôn mạnh khỏe, xinh tươi, hạnh phúc. Mẹ tôi thích làm đẹp, nên con gái chúc đúng ý làm mẹ cười rạng rỡ. Một lúc sau thì đội lân rồng của thôn tới múa chúc thọ mẹ. Mẹ và anh em tôi chụp kiểu ảnh kỉ niệm với đội lân rồng trong ánh nắng mùa xuân. Sau đó, mấy anh em tôi lại kéo nhau lên chúc thọ bác gái 90 tuổi.

Nhà bác có 7 anh chị và đông đúc cháu, chắt. Lâu lắm rồi, anh em tôi mới quây quần gặp gỡ nhau đông đủ như thế. Sau bao nhiêu năm bươn chải mưu sinh, anh em chúng tôi đều đã tuổi trung niên. Ngồi với nhau, biết bao câu chuyện vui để kể, anh chị em tôi cứ cười nói rôm rả suốt buổi trưa. Tôi chụp với anh nhà bác một chiếc ảnh ngày Tết đăng Facebook với tựa đề: 30 năm rồi mới chụp ảnh với anh trai.

Đúng là chỉ có ngày Tết mới gặp được tất cả các anh chị và nhớ lại biết bao kỉ niệm tươi đẹp ngày ấu thơ.

Mùng 4 Tết là ngày giỗ bố tôi. Mẹ đã giao toàn quyền việc làm giỗ cho mấy anh em tôi. Tôi gợi ý nên làm món canh cá cho đỡ ngán. Chị dâu nói, món canh cá miền bắc chị không biết làm. Tôi xung phong đảm nhiệm món canh cá nấu chua ngày Tết. Có gì đâu, cá ướp nghệ, bột canh nấu với cà chua, mẻ, su hào rồi rắc thì là, rau thơm.

Anh em tôi mừng thọ bác gái 90 tuổi

Đơn giản thế thôi mà cả nhà tấm tắc khen món canh cá tôi nấu đạt điểm 9. Thế là tôi có dịp tự hào mình nấu nướng các món quê thì chỉ có chuẩn.

Mẹ tôi nói, năm nay mẹ hên quá, được các con, các cháu mừng tuổi rất nhiều, tặng đủ thứ quà lịch sự. Mẹ kết luận là từ bé đến giờ 75 tuổi mẹ mới thấy cái Tết này hạnh phúc đủ đầy, mĩ mãn.

Tôi hiểu rằng, Tết luôn vui nhất với người già, trẻ nhỏ vì đó là dịp cả nhà sum vầy đón năm mới. Dẫu có vất vả, bận rộn thì với mỗi chúng ta, Tết luôn là dịp đặc biệt nhất để tỏ bày tình cảm với người thân trong gia đình.

Kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã đi qua. Người Việt lại trở về với bồn bề công việc, học hành. Tuy nhiên, những dư âm của ngày Tết hẳn vẫn còn trong mỗi người.

Hãy chia sẻ với chúng tôi về cái Tết vừa qua của bạn. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài. Trân trọng!

Nguyễn Loan

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-75-tuoi-noi-chua-tet-nao-hanh-phuc-mi-man-bang-nam-nay-2251522.html