Mẹ 8x bỏ công việc lý tưởng, ở nhà chăm con toàn thời gian

'Thời gian đầu có chút hụt hẫng, rùi mình dần dần nhận ra được đồng hành cùng con là 1 trải nghiệm vô cùng quý giá. Và mình cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng', chị Nhung trải lòng.

Ở Hàn Quốc, việc làm dành cho những người mẹ có vẻ khó khăn và khắc nghiệt hơn ở Việt Nam. Bởi vì thế, những năm gần đây, tỉ lệ sinh đẻ của Hàn Quốc ở mức thấp nhất thế giới. Làm mẹ ở Hàn, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm con - nói cách khác là làm mẹ fulltime.

Tại đây cũng rất khó khăn để thuê một người giúp việc để hỗ trợ giống như ở Việt Nam. Nếu không có ông bà nội ngoại hỗ trợ, các mẹ Hàn thường phải nghỉ việc ở nhà chăm con đến khi con đi học. Đó cũng là câu chuyện của chị Nhung Nguyễn, 35 tuổi, hiện đang sống cùng chồng và con gái Heyri (7 tuổi) tại Hàn Quốc.

Từng được học hành bài bản, có bằng cấp và có nhiều cơ hội xin việc làm tốt nhưng chị Nhung quyết định sẽ lùi lại một bước để đồng hành cùng con trên quãng đường tuổi thơ.

"Quả thật ban đầu mình rất căng thẳng vì lựa chọn của bản thân. Vợ chồng mình đều may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ đầu tư học hành bài bản ở những môi trường tốt nhất, có nhiều bằng cấp và một công việc yêu thích. Tuy nhiên, để trở thành một người mẹ tốt, mình đành bỏ lại mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu - từ Bài học Làm Mẹ. Thời gian đầu có chút hụt hẫng, rồi mình dần dần nhận ra được đồng hành cùng con là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Và mình cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng", chị Nhung tâm sự.

Cuộc sống ở Hàn khá văn minh, điều kiện giáo dục, y tế, phúc lợi, giao thông công cộng, dịch vụ công đều rất tốt. Các chế độ cho người nước ngoài cũng rất có lợi nên với bà mẹ trẻ, nơi đây cũng rất lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ sinh sống.

Dành mọi thời gian để bên con

Ngoài lúc làm việc, vợ chồng chị Nhung hầu như giành toàn bộ thời gian cho con. Cuối tuần hoặc nghỉ lễ, gia đình bà mẹ trẻ thường sắp xếp đưa con đi chơi, đi du lịch, có khi là đi bảo tàng/triển lãm, có khi là picnic, camping, cùng nhau đi trải nghiệm nhiều hoạt động để con có nhiều cơ hội khám phá, phát triển bản thân.

Những ngày trong tuần, ngoài giờ học trên lớp, con cũng sẽ tham gia nhiều lớp học như balet, violon, cờ vây, nấu ăn, tiếng Anh. Buổi tối ở nhà là thời gian cả nhà cùng nhau thư giãn, trò chuyện, đọc sách, đánh cờ, chơi trò chơi...

"Bọn mình luôn muốn đồng hành cùng con trong những năm đầu đời. Thực ra, nói là đồng hành cùng con, nhưng đó cũng là cơ hội cho bọn mình được học hỏi và trải nghiệm.

Vợ chồng mình đều không đặt nặng việc học chữ, mà muốn con tự cân bằng việc học và chơi cho phù hợp, đồng thời phát triển các kỹ năng mềm. Chính vì thế, bé nhà mình rất tự giác học, và đặc biệt yêu thích trường lớp", bà mẹ trẻ trải lòng.

Cha mẹ có thể làm việc cả đời, nhưng tuổi thơ con cũng chỉ có 1 lần mà thôi

Thực ra mỗi gia đình một hoàn cảnh, có nhiều gia đình vì bố mẹ quá bận rộn nên rất khó sắp xếp được thời gian ở bên con. Gia đình chị Nhung cũng vậy, cả hai vợ chồng cùng làm việc, không có ông bà nội ngoại ở gần hỗ trợ nên gặp rất nhiều khó khăn.

Bà mẹ 8x quan niệm chỉ có ba mẹ mới có thể giúp con phát triển tốt nhất trong môi trường gia đinh. Giai đoạn này các con như tờ giấy trắng, bất cứ tác động nào cũng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý, tính cách của con.

"Mình mong muốn con được giáo dục bằng tình yêu thương, để con biết cách chia sẻ yêu thương, biết trân trọng tình cảm gia đình và các mối quan hệ xung quanh.

Bé nhà mình mang 2 dòng máu Hàn – Việt. Con rất tự hào vì là người Việt Nam nên đi đâu cũng khoe "Con vừa là người Hàn, vừa là người Việt. Con có thể nói được 3 thứ tiếng Anh - Hàn - Việt". Từ nhỏ con đã được bay đi bay lại thường xuyên giữa 2 nước nên con có một tình cảm rất lớn đối với Việt Nam. Con rất yêu gia đình ở Việt Nam. Mỗi lần về Việt Nam đều không muốn quay trở lại Hàn Quốc.

Tuy chưa đọc viết được chữ tiếng Việt, nhưng con có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt do thường xuyên nói chuyện với gia đình ở Việt Nam. Mình cũng dự định tìm lớp tiếng Việt cho con sau khi con thông thạo đọc viết tiếng Hàn", chị Nhung chia sẻ thêm.

Mình là một bà mẹ hạnh phúc

Hai vợ chồng chị Nhung quen, kết hôn và sinh con từ khi còn đang làm việc tại Việt Nam. Sau khi con được 7 tháng, cả gia đình mới quyết định từ bỏ công việc yêu thích và tới Hàn Quốc.

"Sau một thời gian thích nghi với cuộc sống mới, thay vì làm một công việc ổn định, mình quyết định ở nhà chăm sóc con và tự kinh doanh từ những cái nhỏ nhặt nhất. Hiện tại mình quản lý một công ty xuất nhập khẩu tại Hàn và là co-founder một shop đồ thời trang Hàn Quốc cho bé tại Hà Nội.

Có thể nói, chồng mình là một người cha tuyệt vời! Ở nhà mình luôn phải là người đóng vai ác, bởi chồng mình nuông chiều con gái vô điều kiện, chưa từng một lần biết tức giận la mắng.

Ngoài thời gian làm việc, chồng mình sẽ dành hết thời gian cho gia đình, cùng con bé chơi đồ hàng, xếp hình lego, đánh cờ, đọc sách, cùng con đi du lịch, đi camping. Tất cả các sự kiện của con đều có cả bố và mẹ bên cạnh.

Cuối tuần hoặc nghỉ lễ nào bọn mình cũng sắp xếp đưa con đi chơi cùng ông bà nội. Nếu nghỉ dài sẽ về Việt Nam với ông bà ngoại.

Hiện tại mình là một bà mẹ hạnh phúc! Và hy vọng những chia sẻ của mình sẽ là động lực cho các mẹ cũng đang trên hành trình nuôi con toàn thời gian", bà mẹ 1 con trải lòng.

Thảo Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tung-co-mot-cong-viec-ly-tuong-me-8x-chap-nhan-o-nha-cham-con-toan-thoi-gian-20230413121650881.htm