Mẹ bật khóc nhìn con gái 3 tuổi mắc bệnh ung thư máu: 'Hết tiền rồi, mẹ sao cứu con đây…'

Đưa đôi tay quệt nước mắt, chị Ý ôm lấy đứa con gái nhỏ vào lòng rồi òa khóc. Mấy tháng qua, cuộc sống của gia đình chị Ý chìm trong bế tắc khi Ngọc Trinh (3 tuổi) mang trong mình căn bệnh ung thư máu, viêm phổi quái ác mà không đủ tiền chạy chữa.

Hết tiền rồi, mẹ sao cứu con đây…

Một ngày đầu tháng 3, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ thuộc ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải (Trà Vinh), nơi gia đình chị Nguyễn Thị Như Ý (32 tuổi) đang sinh sống.

Nghe thấy tiếng con gái khóc thét khi lên cơn khó thở, chị Ý luýnh quýnh ẵm con lên dỗ ngọt: "Con gái ngoan, ngoan nào, đừng khóc nữa, con đau mẹ cũng đau lắm", rồi lặng lẽ hướng về phía người chồng, mệt mỏi. Cách đó vài bước chân, anh Nguyễn Ngọc Minh (39 tuổi) gục đầu vào vách tường, bất lực.

Mỗi lần phát bệnh, bé Ngọc Trinh lại oằn mình trong đau đớn khiến chị Ý không cầm được nước mắt

Hơn một năm nay, chứng bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (một loại ung thư máu), viêm phổi, lá lách to của Nguyễn Ngọc Trinh (29 tháng tuổi) khiến gia đình chị Ý, anh Minh rơi vào cảnh khốn cùng khi chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho con.

Ôm con gái vào lòng, chị Ý cho biết sau khi phát hiện bé Ngọc Trinh bị cảm sốt nhiều ngày, chị đưa con đến bệnh viện địa phương xét nghiệm thì các bác sĩ cho biết bạch cầu bé tăng cao, cần phải chuyển tuyến lên TPHCM để chữa trị.

"Bác sĩ nói con bé bị bạch cầu cấp dòng tủy, cứ vô kháng sinh để cầm cự, cách duy nhất để cứu lấy con bé là phải ghép tủy. Hơn một năm rồi, hai mẹ con ở viện nhiều hơn ở nhà mà bệnh bé càng ngày càng nặng", chị Ý bật khóc.

Ngoài căn bệnh ung thư máu, việc viêm phổi nặng, lá lách to khiến sức khỏe của bé Ngọc Trinh vô cùng yếu ớt

Theo chị Ý, vì sức khỏe của bé Ngọc Trinh không tốt, viêm phổi nặng kèm chứng lá lách to, việc ăn uống của bé gặp nhiều khó khăn.

"Chị cứ nghĩ con bé bệnh rồi sẽ khỏi, có ngờ đâu lại nặng như vậy. Bác sĩ kêu nếu ghép được tủy mà không nhiễm trùng, cơ hội sống của bé cũng chỉ 50-60% thôi.

Chị rất sợ một ngày phải buông tay con, hơn một năm qua cầm cự, giờ hết tiền rồi không biết làm sao để cứu con. Chị chỉ mong có đủ tiền vô thuốc kháng sinh để con sống được ngày nào hay ngày đó", chị Ý nghẹn lời.

Bà Thủy (bà nội) đau xót khi nhìn đứa cháu nội chưa tròn 3 tuổi bị giày vò bởi bệnh tật

Còn một tia hi vọng, mẹ cũng cố gắng vì con!

Ngồi trong lòng mẹ, cứ cách vài phút, Ngọc Trinh lại lên cơn khò khè, khó thở. Gần 3 tuổi, nhưng con chỉ mới biết gọi cha mẹ, đôi chân cũng yếu, không thể tự mình bước đi. Cứ mỗi ngày trôi qua, Ngọc Trinh lại chống chọi với căn bệnh ung thư máu, viêm phổi, lá lách to quái ác mà cha mẹ nghèo chẳng còn biết cách nào để tiếp tục cứu chữa.

"Sợ nhất về đêm, bé không có ngủ được, cứ khóc ngất rồi lâu lâu lại lên cơn sốt. Hôm trước bé nhập viện cấp cứu hơn 10 ngày, chị tưởng bé bỏ chị đi luôn rồi. Giờ ăn uống cũng phải truyền qua ống xi lanh", chị Ý tâm sự.

Vợ chồng anh Minh, chị Ý chẳng còn biết làm cách nào để cứu lấy đứa con gái

Lúc trước khi Ngọc Trinh chưa phát hiện bệnh, chị Ý đi làm ở công ty thủy sản rồi làm nhân viên bán hàng, anh Minh làm văn phòng ở huyện, cuộc sống của 2 vợ chồng và 2 con gái nhỏ cũng ổn định. Nhưng rồi đùng một cái, căn bệnh ung thư máu của đứa con gái nhỏ đã khiến cả gia đình chị Ý điêu đứng.

Hơn 1 năm đi chữa bệnh cho con, lên xuống TPHCM không biết bao nhiêu lần, ngoài việc đi lại, ăn uống đến những khoản xét nghiệm ngoài danh mục bảo hiểm, vợ chồng chị Ý chỉ biết cố gắng và mong một ngày nào đó con gái sẽ khỏi bệnh. Nhưng rồi tiền vay mượn, cầm cố ruộng vườn đã hết mà sự sống của bé Trinh lại mong manh.

"Hôm trước hết tiền, chị xin bác sĩ cho bé về. Chỗ nào vay mượn được, vợ chồng chị đều mượn cả rồi, dòng họ anh em cũng không ai còn tiền cho mình mượn nữa. Chị sẽ tìm mọi cách, dù còn một tia hi vọng nhỏ em cũng ráng cố gắng, chứ chị không bỏ con được", chị Ý bật khóc.

Bà Thủy nghẹn lời khi nhắc đến đứa cháu gái tội nghiệp của mình

Nhìn đứa cháu nội giày vò bởi bệnh tật, bà Nguyễn Thị Thủy (70 tuổi) ứa nước mắt. "Thấy cháu mình như vậy không chịu nổi con ơi, phải chi đau đớn nó sang hết qua bà để bà chịu cho. Con bé nó chưa được 3 tuổi, giờ bà biết làm sao để cứu cháu mình đây".

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Mỹ Nương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Long Hữu cho biết hoàn cảnh gia đình vợ chồng chị Ý vô cùng khó khăn khi bé Ngọc Trinh mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Nương mong rằng những cánh tay nối dài sẽ giúp vợ chồng chị Ý tiếp tục nuôi hi vọng cứu chữa cho bé Ngọc Trinh

"Phía địa phương cũng đã cố gắng vận động, kêu gọi mạnh thường quân để hỗ trợ. Hiện gia đình đã không còn kinh phí, tài sản cũng cầm cố cả rồi, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân gần xa giúp đỡ để bé Ngọc Trinh có cơ hội được tiếp tục chữa trị, nuôi hi vọng sống tiếp", bà Nương chia sẻ.

Mọi sự đóng góp để giúp đỡ bé Ngọc Trinh có điều kiện để chữa trị căn bệnh ung thư máu, viêm phổi, xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Ý: 0386901113, anh Minh: 0329833011.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1045115174.

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Như Ý, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Văn Tiên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-bat-khoc-nhin-con-gai-3-tuoi-mac-benh-ung-thu-mau-het-tien-roi-me-sao-cuu-con-day-20240304063426651.htm