Mẹ bé gái bị đuối nước vì ao đào trái phép: Nhắm mắt lại là thấy cháu hiện về

Chị Hữu Thị Hiền, mẹ bé gái bị đuối nước từ chiếc ao đào trái phép đã không cầm được nước mắt khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Dù đã 1 tuần trôi qua, chị nhưng mỗi khi nhắm mắt là lại thấy cháu hiện về.

Clip chia sẻ của mẹ cháu bé bị đuối nước từ chiếc ao đào trái phép:

Vợ không dám nói với chồng chuyện con gái mất

Liên quan đến 2 nữ sinh đuối nước thương tâm ở xã La Phù, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) mà PNVN đã đưa tin, chúng tôi không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của 2 nữ sinh Nguyễn Thị Mai Linh (SN 2006) và Nguyễn Thị Hạnh (SN 2006, là bạn học cùng lớp) và càng xót xa hơn khi biết được hoàn cảnh gia đình của các em.

Trong căn nhà trống hoác không có lấy một đồ vật gì có giá trị và đang nghi ngút khói hương, một bầu không khí ảm đảm. Chị Hữu Thị Hiền (38 tuổi, mẹ cháu Nguyễn Thị Hạnh) như ngã quỵ trước sự ra đi đột ngột của cô con gái ngoan hiền đang tuổi ăn, tuổi học. Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra, nhưng đêm nào chị Hiền cũng không thể chợp mắt, cứ nhắm mắt là như thấy hình ảnh người con gái cứ hiện ra.

Khi chia sẻ với PV, chị Hiền luôn đưa tay lên gạt vội giọt nước mắt.

Khi chúng tôi đến, thì người hàng xóm đang phá cửa rộng ra để đón bố cháu bé được viện trả về vì tiên lượng xấu. Anh Nguyễn Văn Căn hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Phổi Trung ương và gia đình vẫn giấu tin con gái anh mất vì bệnh tình của anh quá nặng e không chịu được cú sốc lớn này.

Khi PV hỏi về sự việc của cháu Hạnh, chị Hiền vội đưa tay lên gạt giọt nước đang chực trào khóe mắt, chị chia sẻ: “Vợ chồng tôi chỉ có mỗi mình cháu. Cháu ngoan ngoãn, học khá. Hạnh là động lực sống của tôi nhưng giờ thì mất hết rồi. Cháu nó ra đi đột ngột quá. Cứ nghĩ đến cảnh cháu phải nằm lạnh lẽo dưới ao nước đó là tôi lại không thể nào chợp mắt được”.

Sự ra đi đột ngột của cháu Hạnh khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo lời kể của chị Hiền, ngày xảy ra sự việc, buổi sáng cháu vẫn đi học bình thường và buổi chiều được nghỉ học nên cháu có xin phép mẹ đi sang nhà bạn chơi. Lúc đó chị cũng đang phải lên viện để chăm chồng ốm và sợ con ở nhà một mình buồn nên đồng ý. Đến chiều thì chị nhân được tin báo của người thân là cháu Hạnh mất tích, chị tức tốc chạy về để cùng với gia đình tìm kiếm nhưng không thấy. Mãi đến tối thì người dân mới phát hiện 2 cháu tử vong dưới ao nước trong xã.

Căn nhà nhỏ trống hoác của chị Hiễn đang phải nhờ người phá cửa để đón người chồng bệnh trọng được viện trả về vì tiên lượng xấu.

“Do sức khỏe của bố cháu đang rất yếu, không thể nói được và tiên lượng xấu nên cả gia đình chưa ai dám nói chuyện cháu Hạnh đã mất cho bố nó. Bố nó nhập viện từ trước Tết Mậu Tuất đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn cho cháu nó lên chơi với bố… Cũng mong cơ quan chức năng vào cuộc để tìm lại công bằng cho con tôi”, chị Hiền đau đớn nói.

Nói về gia cảnh của chị Hiền, bà Tuyết (hàng xóm) xót xa: “Cái Hạnh nó ngoan ngoãn lắm, đi đâu cũng chào hỏi rất lễ phép. Gia đình nó bi đát lắm, bố nó đang phải nằm viện điều trị mấy tháng nay, chi phí điều trị cũng vô cùng tốn kém mà gia đình thì nghèo, căn nhà chả có gì đáng giá. Mẹ nó làm công nhân nuôi nó ăn học để sau này về già mà nhờ cậy… ai ngờ cháu nó ra đi oan uổng quá”.

Đang xác minh người đào ao

Điều khiến anh Nguyễn Văn Chung (SN 1978), bố cháu Nguyễn Thị Mai Linh (SN 2006) và hàng xóm vô cùng bức xúc là vào khoảng tháng 10/2017, khi ông Tạ Tương Hùng dùng máy múc để đào cái ao trên đất quỹ 2 của thôn là trái mục đích sử dụng, sau khi đào ao lại không có rào chắn xung quanh hay biển cảnh báo gì.

Theo anh Chung chia sẻ thì từ khi cháu mất đến nay, người trực tiếp đào cái ao đó cũng chả có lấy một lời nào với gia đình anh, cũng như thắp cho cháu nén hương để linh hồn cháu dưới suối vàng được yên nghỉ.

Chị Tạ Thị Thỏa đau đớn trước sự ra đi của con gái.

“Con tôi chết quá oan uổn và cần phải có người chịu trách nhiệm cho hậu quả đã xảy ra, dù họ không trực tiếp gây ra cái chết cho 2 cháu nhưng họ đã gián tiếp giết người vì trước đó đã được chúng tôi cảnh báo”, chị Tạ Thị Thỏa (SN 1984, mẹ cháu Linh) bức xúc.

Không chỉ gia đình 2 cháu bé mà hàng xóm cũng bức xúc vì "cái chết" đã từng được cảnh báo.

Ông Nguyễn Văn Hòa (74 tuổi, ông nội Cháu Linh) chia sẻ: “Thường ngày cháu nó rất ngoan ngoãn, học giỏi và biết vâng lời bố mẹ. Đi đâu cháu cũng xin phép. Dù sự việc thì không ai mong muốn nhưng gia đình người đào cái ao đó quá vô tâm, dù họ không trực tiếp nhưng họ đã gián tiếp cướp đi sinh mạng của 2 cháu nhỏ. Vậy mà từ khi xảy ra sự việc đến nay, họ vẫn không có lấy một lời nào. Giờ chúng tôi vô cùng đau xót và muốn người đào cái ao trái mục đích sử dụng ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Cái ao nơi phát hiện 2 nữ sinh đuối nước có hình lòng chảo và rất sâu khiến nhiều người lo ngại, cảnh báo nhưng chủ nhân phớt lờ khiến xảy ra cái chết thương tâm cho 2 cháu nhỏ.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã La Phù (Hoài Đức) cho biết, hoàn cảnh của 2 cháu bé vô cùng khó khăn, đáng nói cháu Hạnh nhà con một, lại có bố đang ốm nằm bệnh viện nguy kịch.

Theo ông Khoa, nguyên diện tích ao đó không phải là hố nước mà đó là mảnh đất chính quyền tạm giao cho người dân canh tác. Tuy nhiên, sau đó mảnh đất này được chuyển nhượng canh tác trái thẩm quyền qua nhiều người, không đúng với quy định pháp luật.

Nói về trách nhiệm của người đào hố dẫn đến tai nạn đau lòng trên, ông Khoa nói: "Chúng tôi vẫn chưa xác minh được xem ai là người đào cái hố đó. Theo người dân phản ánh là do ông H. cùng xóm làm nhưng xã vẫn chưa làm việc được với ông H. vì ông này đang không có ở địa phương. Chúng tôi đã gửi giấy mời về gia đình và nếu người này không hợp tác thì sẽ gửi hồ sơ lên công an huyện để giải quyết theo đúng thẩm quyền".

PNVN sẽ tiếp tục thông tin trên.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/me-be-gai-bi-duoi-nuoc-vi-ao-dao-trai-phep-nham-mat-lai-la-thay-chau-hien-ve-post40736.html