Mẹ bỏ đi sau khi đẻ rơi khiến con suýt chết

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) vừa trải qua ca trực khó quên khi tiếp nhận cấp cứu một bé sơ sinh bị ngưng tim do sản phụ đẻ rơi.

7h15, ngày 23/6, một chiếc xe taxi đỗ trước khoa Cấp cứu tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM). Trên xe, một cô gái 20 tuổi bị đau bụng đi cùng người nhà.

Tại khu tiếp nhận, bác sĩ thấy giữa hai chân cô gái có khối bất thường, chiếc quần đẫm máu, đau quằn quại. Người nhà bệnh nhân chia sẻ không biết con gái đang mắc bệnh gì, chỉ nghe cô rên la từ rạng sáng. Thấy bất thường, họ đón taxi từ huyện Củ Chi đưa cô gái đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi thăm khám vùng thân dưới của bệnh nhân, bác sĩ thấy khối tím đen là một hài nhi đã bất động. Các bác sĩ lập tức hô lớn: “Cấp cứu!".

Cả ê-kíp trực lao đến, một bác sĩ vừa tan ca thấy tình hình nguy hiểm cũng chạy vào cấp cứu. Quy trình báo động đỏ liên viện cũng được kích hoạt, bác sĩ khoa Hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương được mời sang.

BSCKI Trần Ngọc Thúy Hằng, Trưởng ê-kíp trực, nhớ lại: “Khi đó, em bé đã tím toàn thân, hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Cùng với việc cắt dây rốn, chúng tôi nhanh chóng hút đàm, ép tim và bóp bóng thở cho bé”.

BSCKI Trần Ngọc Thúy Hằng. Ảnh: BVCC.

BSCKI Trần Ngọc Thúy Hằng. Ảnh: BVCC.

Ngày hôm đó, tâm trạng của các bác sĩ lên xuống theo từng nhịp đập của trái tim bé nhỏ, khi có khi không, nhè nhẹ rồi lại biến mất.

Bác sĩ Hằng tâm sự khoảnh khắc giành giật sự sống cho cháu bé dường như dài vô tận, hy vọng tắt dần vì một người ngưng tim vài phút đã có thể tử vong.

Phút thứ 20, toàn bộ ê-kíp vỡ òa hạnh phúc khi máy monitor ghi nhận nhịp tim của bé trở lại đều đặn. Mắt và chân tay của bé đã có những phản xạ yếu ớt đầu tiên.

Về phía sản phụ, các bác sĩ tiến hành tiêm thuốc cầm máu, chống băng huyết sau sinh. Ngay sau đó, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 kết nối với khoa Hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1, chuẩn bị sẵn sàng để hạ thân nhiệt, cứu tế bào não cho bé.

Hai mẹ con được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương và Bệnh viện Nhi đồng 1. Mỗi ngày, các bác sĩ khoa Cấp cứu tổng hợp lại nhận được tin vui: Bé mở mắt, cất tiếng khóc đầu tiên, cử động chân tay. Em cũng được rút ống nội khí quản, thở oxy mũi.

Ngày 26/6, bé đã tự thở tốt, ngưng hỗ trợ oxy. Các tín hiệu điện não của bé cũng phục hồi, cải thiện từng ngày, cho thấy công tác cấp cứu ban đầu rất tốt, không chỉ giữ bé ở lại với cuộc đời, mà còn tránh được nguy cơ bị bại não.

Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu, người nhà và sản phụ rời đi, mất liên lạc. Cháu bé được các bác sĩ, nhân viên y tế thay phiên nhau chăm sóc chờ ngày người mẹ trẻ suy nghĩ thấu đáo, mau chóng đến bên con.

Tuệ Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-bo-di-sau-khi-de-roi-khien-con-suyt-chet-post962078.html