Mẹ bỏng toàn thân nhưng quyết không dùng thuốc vì đứa con trong bụng

Toàn thân bỏng nặng nhưng hành động này của người mẹ trẻ đã khiến cả mạng xã hội đều không kìm được nước mắt.

Gần đây, dư luận Trung Quốc hết sức xôn xao trước trường hợp của một bà bầu ở tỉnh Hồ Nam đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Được biết, cô gái ngoài 20 tuổi, hiện đang mang thai 3 tháng, nhập viện do bị bỏng nặng.

Theo đó, vụ việc xảy ra khi cô gái đang nấu cơm và phát hiện thấy bình gas có dấu hiệu rò rỉ. Ngay sau đó, bình gas bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân không kịp né tránh, vì thế nên những khu vực như mặt, ngực và tay chân đều chịu ảnh hưởng trực tiếp và tổn thương nghiêm trọng.

Theo nhận định từ bác sĩ, vết bỏng chiếm tới 18% diện tích da cơ thể. Tuy vấn đề tính mạng không còn đáng lo ngại, nhưng trước mắt vẫn phải tiến hành phẫu thuật, càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã gặp phải tình huống khó xử khi người mẹ yêu cầu không được sử dụng thuốc gây mê hay bất cứ loại thuốc giảm đau nào vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng.

Bỏng toàn thân nhưng bà mẹ quyết không dùng thuốc giảm đau. Ảnh: Sina

Phía gia đình cô gái cũng có chung quan điểm đó. Vì thế, cô gái đã cắn răng chịu đựng dù chỉ cần cựa mình chút thôi cũng đã đủ cảm nhận được những cơn đau thấu da thấu thịt.

Hay như một bà mẹ khác cũng có hành động vĩ đại tương tự, từ chối điều trị ung thư vì mang thai. Juliana Moore đến từ Brazil đã trải qua một tình huống vô cùng éo le.

Sau khi kết hôn, cô nhận thấy có một khối u trên ngực trái. Bác sĩ nói rằng đó là một khối u lành tính và không có gì đáng lo lắng nhưng rồi trong lần thử máu tiếp theo, khối u đã phát triển và chuyển thành ung thư vú. Đúng một tuần sau khi chẩn đoán, Moore lại phát hiện bản thân đang mang thai đứa con đầu lòng.

Theo đó, hai vợ chồng đã cảm thấy Moore có nhiều khả năng mang thai. Một tuần sau khi bị chẩn đoán ung thư, hai người nhận kết quả thử máu và bàng hoàng phát hiện suy đoán của mình là chính xác.

“Lựa chọn giữa cuộc sống của con tôi và điều trị ung thư không phải là điều dễ dàng. Tôi muốn có cả hai”, Moore chia sẻ.

Người phụ nữ tiết lộ vì mang thai nên bản thân đã ngừng toàn bộ quá trình xạ trị. Thay vào đó, Moore chỉ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngực và dự định trải qua 6 đợt hóa trị sau khi sinh.

Xem thêm: Cô giáo chửi học viên là 'óc lợn': Tôi chỉ là người huấn luyện ngôn ngữ

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/me-bong-toan-than-nhung-quyet-khong-dung-thuoc-vi-dua-con-trong-bung-43248-4.html