Mẹ Châu Việt Cường bị tàu hỏa tông chết khi đi nhặt ve chai

Mẹ Châu Việt Cường bị tàu hỏa tông chết tại chỗ khi đi nhặt ve chai trên đường sắt ở quốc lộ 1A.

Khoảng 11 giờ ngày 28.7, trong lúc nhặt ve chai, một người phụ nữ bị tàu hỏa tông trúng và tử vong tại chỗ trên đường sắt ở quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Hà Hải, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Người lãnh đạo UBND xã Hà Hải xác nhận nạn nhân là bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1958) - mẹ Châu Việt Cường.

Thời điểm bị tàu hỏa tông trúng, bà Nguyễn Thị Huệ đang đi nhặt ve chai cách nhà 8km.

Mẹ Châu Việt Cường bị tàu hỏa tông chết khi đi nhặt ve chai.

Chiều 17.3.2019, Châu Việt Cường lĩnh án 13 năm tù vì hành vi nhét tỏi vào miệng cô gái đến chết trong cơn phê ma túy đá.

Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Huệ sống một mình trong căn nhà 30m2 ở xã Hà Hải, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đây, bà Huệ bán rau và ốc ngoài chợ kiếm sống. Những ngày gần đây, mẹ Châu Việt Cường ngừng đi bán rau, chạy xe đạp cũ đi nhặt ve chai.

Trước khi xộ khám vì giết người, Châu Việt Cường dù khá đắt show, có mức thu nhập ổn định nhưng hầu như dành mọi thu nhập để xây dựng hình ảnh ca sĩ chất chơi, bỏ quên người mẹ già ở quê từng vì anh mà chịu nhiều vất vả.

Bà Nguyễn Thị Huệ từng kể chồng bà mất sớm, nhà nghèo, Châu Việt Cường phải bỏ học từ lớp 9 và đi làm phụ giúp mẹ.

Với hy vọng đổi đời và nhờ trời ban cho chất giọng khỏe khoắn, Châu Việt Cường nắm bắt cơ hội trở thành ca sĩ.

Năm 1999, Cường về quê đúng lúc có đoàn xiếc lưu diễn và thi tuyển chọn giọng hát, ai đoạt giải được đoàn đưa đi diễn cùng. Trở thành người thắng cuộc, Châu Việt Cường từ đó rong ruổi cùng đoàn xiếc khắp các vùng Nam chí Bắc.

Châu Việt Cường hai lần cưới vợ và có hai con. Trước khi bị bắt, nam ca sĩ Bạc Trắng Tình Đời có mâu thuẫn với vợ thứ hai và ly thân được một thời gian.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Hà Hải, dù con làm ca sĩ nhưng gia cảnh bà Huệ rất đáng thương. Trước đây hai mẹ con ở nhà đất, mới xây được căn nhà nhỏ ở ngoài cánh đồng. Cường đi hát cũng ít về, từ trước đến nay hai mẹ con sống với hàng xóm rất tốt, không có tai tiếng gì.

Cụ bà dỗi chồng, ngồi giữa đường ăn vạ trước đầu ô tô:

Ở tuổi gần đất xa trời, cụ bà vẫn giận dỗi chồng y như cô gái tuổi đôi mươi hay làm với bạn trai. Thế nhưng, hành động ăn vạ này rất nguy hiểm vì diễn ra giữa đường, trước đầu ô tô đang chạy tới. Cụ ông phải đi tới dìu vợ vào lề, sau đó cả hai cùng dắt xe đạp về nhà.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/me-chau-viet-cuong-bi-tau-hoa-tong-chet-khi-di-nhat-ve-chai-118038.html