Mẹ chết lặng khi biết tin con là nạn nhân vụ tai nạn ở Ô Chợ Dừa

Khi nghe con trai là nạn nhân trong vụ tai nạn ở ngã 6, Ô Chợ Dừa, người mẹ 70 tuổi như chết lặng.

Đêm 12/4, gần một ngày sau vụ lái ô tô bán tải kéo lê xe máy hàng trăm mét ở ngã 6, Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nạn nhân Đỗ Mạnh Đạt (42 tuổi, trú ở ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cũng đã trải qua ca phẫu thuật để cứu nạn nhân. Anh Đạt nhập viện với tình trạng đa chấn thương nặng như: Chấn thương sọ não, vùng cột sống, tay, chân…

Mẹ nạn nhân ngồi buồn tại cầu thang Bệnh viện Xanh Pôn.

Mẹ nạn nhân ngồi buồn tại cầu thang Bệnh viện Xanh Pôn.

Đối với nạn nhân, sau vụ tai nạn, cơ quan công an vẫn chưa xác minh được nhân thân khi trong người không có giấy tờ tùy thân.

Tối muộn cùng ngày, gia đình nạn nhân mới hay tin, anh Đạt là nạn nhân trong vụ va chạm giao thông kinh hoàng ở ngã 6 Ô Chợ Dừa trong đêm 11/4.

Bên hành lang Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Xanh Pôn, bà Diệp Thị Lan (70 tuổi, mẹ anh Đạt) ngồi dõi theo tình hình sức khỏe của con trai.

Bà Lan cho biết, trưa 12/4, khi bà cảm thấy bất an trong lòng thì bất ngờ một người báo tin anh Đạt bị tai nạn đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

“Tôi như chết lặng, sau đó lấy lại bình tĩnh, tôi cùng một số người thân trong gia đình lập tức mượn của người cháu 10 triệu đồng để mang vào bệnh viện đi nộp viện phí. Vào đến bệnh viện, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy con bị nặng như vậy”, bà Lan nói.

Nạn nhân bị điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Về hoàn cảnh gia đình, bà Lan cho hay, chồng và chị gái, em trai của anh Đạt mất. Hiện hai mẹ con sống trong căn nhà có diện tích khoảng 10m2. Hàng ngày, anh Đạt chạy xe ôm còn bà bán hàng nước ở phố Khâm Thiên. Vì hoàn cảnh gia đình nên anh Đạt đến giờ chưa lập gia đình.

Hiện Đạt làm lái xe ôm, đi sớm về muộn, chính vì vậy khi anh này vắng nhà, bà lại không nghĩ rằng, con mình là nạn nhân trong vụ tai nạn ở ngã 6, Ô Chợ Dừa.

Theo bà Lan, tối hôm đó (11/4), khoảng hơn 8 giờ tối, Đạt đi xe ra khỏi nhà nhưng không mang điện thoại. Đến khoảng hơn 10 giờ đêm, điện thoại của Đạt đổ chuông nhưng bà chẳng biết bấm để nghe.

"Lúc này tôi mới biết điện thoại của con đang sạc pin và giấy tờ cũng để cả ở nhà", bà Lan chia sẻ.

"Thế là từ lúc đấy, tôi cứ đi ra đi vào cả đêm trông ngóng, cũng không biết khi nào con về còn khóa cửa… Cứ thế đến tận trưa hôm sau, tôi vẫn nghĩ nó đi làm thì tiện thể qua nhà người quen, ai ngờ sự việc xảy ra như thế này”, bà Lan buồn bã.

Nói về con trai bà Lan thẳng thắn, anh Đạt khi tuổi trẻ có chơi bời và đã từng vướng vòng lao lý. Giờ tu chí làm ăn và gia đình góp tiền mua xe máy để tiện làm ăn, ai ngờ lại xảy ra sự việc này. "Giờ tôi chỉ mong sao con sớm hồi phục", bà Lan giãi bày.

Được biết, chiều 12/4, phía người gây tai nạn đã đến bệnh viện gửi lời xin lỗi gia đình bà Lan, vì già yếu nên bà giao lại việc cho một người cháu đứng ra giải quyết.

Tài xế gây tai nạn đang bị công an tạm giữ

Trước đó, như VOV.VN đã đưa tin, vào khoảng 22h30 ngày 11/4, ô tô bán tải khi đang lưu thông ở ngã 6 Ô Chợ Dừa bất ngờ gây tai nạn cho một người đàn ông điều khiển xe máy.

Mặc dù gây tai nạn, nhưng tài xế xe ô tô không dừng lại để giải quyết sự việc, ngược lại còn tăng ga kéo lê nạn nhân cùng phương tiện trên đường.

Chứng kiến sự việc trên, hàng chục phương tiện khác đã truy đuổi chiếc ô tô bán tải. Khi đến địa phận phường Trung Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội) chiếc xe bị nổ lốp phía sau và lúc này, tài xế mới chịu dừng lại.

Lái xe được xác định tên là Vũ Hoàng Dương (SN 1974, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Còn nạn nhân là Đỗ Mạnh Đ. (SN 1976, Tô Tiền, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra./.

Nhật Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/me-chet-lang-khi-biet-tin-con-la-nan-nhan-vu-tai-nan-o-o-cho-dua-750597.vov