Mẹ chồng Tây

Ở ta, khi nhắc đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu, người ta nghĩ ngay đến mối quan hệ: 'Thật thà cũng thể lái trâu/Yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng'. Vậy còn ở bên Tây thì sao? Tất nhiên mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng giá như mẹ chồng nào cũng được như mẹ chồng Tây trong câu chuyện này.

Elena đến từ Venice, thành phố thơ mộng của đất nước có hình chiếc ủng. Hồi trẻ, cô có gương mặt thanh tú và thân hình mảnh mai, mái tóc vàng óng luôn được chải uốn thanh lịch cùng cặp mắt màu xanh dương trong veo

Sau khi kết hôn, Elena theo chồng về Bologna sinh sống. Đầu năm 1970, họ sinh được một đứa con trai. Thằng bé là con trai duy nhất của họ, nó thừa hưởng những nét đẹp của cả cha và mẹ cùng các kiến thức tinh túy về âm nhạc, nghệ thuật và cả ẩm thực. Sau này khi lớn lên, thằng bé lấy vợ người Việt Nam. Đó chính là …tôi.

Hồi tôi còn hẹn hò với con trai của Elena, bà đã coi tôi như con gái nên chẳng mấy chốc mà tôi trở nên thân thiết với bà. Elena và tôi thường khoác tay nhau khi đi dạo ngoài đường như hai người bạn gái.

Venice - thành phố cổ kính tuyệt đẹp, quê hương của mẹ chồng tôi

Lúc tôi dọn đến sống chung với bạn trai, Elena đã giúp hai đứa rất nhiều trong việc ổn định cuộc sống. Từ bà, tôi học cách nấu các món ăn Ý và giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ, cách giặt từng loại vải, cách gấp quần áo đúng cách và cả cách là ủi nữa. Elena ủi cả đồ lót và tất đến khăn tắm nên tủ đồ của bà lúc nào cũng gọn gàng thơm tho khiến tôi mê tít.

Khi bố chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo, Elena chăm sóc ông cẩn thận đến mức vị bác sĩ chuyên theo dõi quá trình điều trị phải thốt lên rằng ông chưa từng thấy bệnh nhân nào luôn chỉn chu sạch sẽ như thế. Râu tóc của bố chồng tôi luôn được cắt tỉa gọn gàng, cả móng chân, móng tay nữa. Vì thế cho đến lúc qua đời thì ông vẫn luôn rất đẹp lão và sang trọng.
Chồng mất khi Elena mới 60 tuổi, bà vẫn còn trẻ đẹp nhưng nhất quyết không chịu quen ai hay đi bước nữa. Bà muốn dành trọn tình yêu và thời gian cho những đứa cháu nội trong tương lai của bà.

Ba đứa con của tôi đều sinh ra ở nước ngoài theo công việc của anh xã, nhưng Elena luôn có mặt vào mỗi lần tôi sinh con để được đón cháu nội. Điều làm tôi phục Elena là việc bà gìn giữ quần áo, yếm tã cũng như một số đồ dùng của chồng tôi từ lúc anh mới sinh ra. Trông chúng sạch sẽ như mới nên cả ba đứa trẻ của tôi đều lần lượt diện lại những chiếc yếm hay quần áo của bố chúng. Elena còn giữ được cả con thỏ bông Bunny màu vàng đầu tiên của chồng tôi, có nghĩa là giờ nó đã trên 40 tuổi.

Một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành mẹ chồng, mong rằng tôi cũng sẽ yêu thương và kiên nhẫn như Elena, bà mẹ chồng Tây tuyệt vời của tôi.

Có giai đoạn tôi bị trầm cảm sau sinh khá nặng, tôi đối xử tệ với tất cả mọi người xung quanh trong đó có Elena. Vậy mà lúc nào bà cũng điềm tĩnh, đặc biệt là khi nào tôi “lên cơn” thì bà chỉ giữ im lặng để tránh xung đột không cần thiết. Bây giờ Elena không phải chịu đựng sự mất cân bằng của tôi nữa nên có điều kiện tập trung vào các cháu nội. Bà chiều các cháu vô cùng, song luôn tôn trọng việc chúng tôi uốn nắn con cái và không bao giờ can thiệp vào việc vợ chồng tôi giáo dục con nếu không hỏi ý kiến trước. Ba đứa trẻ của chúng tôi hết mực thân thiết với bà nội và luôn tuân lệnh bà vô điều kiện dù lúc nào bà cũng mềm mỏng nhỏ nhẹ với chúng.

Tôi thấy cần phải biết ơn sự kiên định và lòng yêu thương vô điều kiện của Elena để giúp mình sống tốt hơn. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành mẹ chồng của hẳn hai cô con dâu và là mẹ vợ của một chàng rể, mong rằng tôi cũng sẽ yêu thương và kiên nhẫn như Elena, bà mẹ chồng Tây tuyệt vời của tôi.

HẢO PHẠM FIORI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/me-chong-tay-14900.html