Mẹ Công Phượng nói gì sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam?

Bà Nguyễn Thị Hoa đã nhốt sẵn đàn gà và vài con ngan được vỗ béo từ mấy tháng nay, chờ Công Phượng trở về để mở tiệc chiêu đãi.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, hàng chục người tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ cầu thủ Công Phượng vỡ òa hạnh phúc. Cuối cùng sau tròn 10 năm chờ đợi, đội tuyển Việt Nam đã có thể hiên ngang nâng cup.

Bà Hoa vui sướng cho biết: “Tôi không thể nói gì hơn được nữa, cảm giác bây giờ vô cùng hạnh phúc. Các cháu đã thi đấu một trận quá tuyệt vời. Chúc mừng toàn thể đội tuyển Việt Nam”.

Không khí vỡ òa tại nhà Công Phượng sau trận đấu.

Mặc dù Công Phượng không được ra sân như mong muốn của bà Hoa, nhưng điều đó không khiến người mẹ buồn phiền, bởi đó là chiến thuật của ban huấn luyện. Bà Hoa tự hào khi Công Phượng là cầu thủ góp công sức trong chiến thắng đó.

Ở AFF Cup năm nay, tiền đạo 23 tuổi đá chính ở vòng bảng và ghi bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam tại AFF Cup vào lưới Lào. Trong trận lượt về ở Mỹ Đình, Công Phượng vào sân phút 83 và chỉ mất bốn phút để ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Công Phượng được mọi người công nhận là tiền đạo có khả năng gây đột biến và có thể công phá bất kỳ hàng thủ của đối phương nào.

Dù chưa biết lịch trình cụ thể của con trai sau AFF Cup, song bà Hoa "bật mí" gia đình đã nhốt sẵn đàn gà và vài con ngan vỗ béo từ mấy tháng nay, cùng vườn rau cải tự trồng để chuẩn bị "chiêu đãi tuyển thủ quốc gia".

Bà Hoa tự hào khi con được góp mặt vào tập thể đoàn kết.

“Từ nhỏ, Phượng không kén ăn, mẹ nấu gì cũng khen ngon. Lần gần đây nhất cháu về thăm nhà là trước khi tập trung cùng đội tuyển tham dự AFF Cup 2018. Sau lần này chắc Phượng sẽ được về nghỉ dài ngày, nên tôi sẽ chuẩn bị nhiều món ngon cho con”, bà Hoa cho hay.

Bà Hoa cũng dành lời cảm ơn đến HLV HLV Park Hang-seo đã quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ Công Phượng cùng các cầu thủ trẻ để đạt được thành công ngày hôm nay.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/me-cong-phuong-noi-gi-sau-chien-thang-cua-doi-tuyen-viet-nam-a414899.html