Mẹ của thiếu niên hiếp dâm bé gái 8 tuổi ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm về tội Hiếp dâm, K. tiếp tục tái phạm, hiếp dâm bé gái 8 tuổi. Hay tin con trai lại phạm trọng tội, mẹ đối tượng đã ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 3/9, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông P.V.P. (45 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, con trai út của ông là thiếu niên 15 tuổi, Phạm Tuấn K. vẫn đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là bé gái tên V., 8 tuổi, ngụ cùng xã Tân Hạnh.

Ông P. bế tắc khi con trai 15 tuổi gây nên trọng tội. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo lời ông P., hơn 8 tháng trước, K. cũng gây ra vụ hiếp dâm bé gái 12 tuổi và bị TAND huyện Long Hồ tuyên phạt sơ thẩm 18 tháng tù giam, buộc bồi thường cho bị hại 28 triệu đồng. Tuy nhiên, vì không tiền nên đến nay gia đình ông P. vẫn chưa có khả năng bồi thường cho bị hại.

Do K. dưới tuổi vị thành niên, ngành chức năng cho gia đình làm thủ tục bảo lãnh K. về nhà. Tuy nhiên, khi chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày xét xử phúc thẩm thì K. tiếp tục gây án hiếp dâm bé gái 8 tuổi.

Hay tin con trai phạm tội lần thứ hai, gia đình ông P. rất sốc. Vợ ông P. vì không chịu được cú sốc quá lớn nên đã ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu.

Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi K. liên tiếp gây ra 2 vụ hiếp dâm. (Ảnh: Thanh Lâm).

“Giờ tôi như người mất hồn, có lúc nghĩ quẩn và không biết phải làm sao. Con trai gây trọng tội khiến cả gia đình bị ảnh hưởng, hàng xóm thì không ai muốn giao tiếp với mình nữa. Đi đến đâu, họ cũng xôn xao, bán tán. Thế nên sau khi đi làm thuê về, tôi chỉ đóng cửa ở nhà một mình”, ông P. bế tắc nói.

Qua tìm hiểu, PV được biết, K. là con trai út trong gia đình có 3 chị em. Do nghèo khó nên tất cả chị em K. đều không được ăn học đàng hoàng. K. chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ ở nhà.

Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng K. trông cao to như thanh niên. Một người hàng xóm (xin được giấu tên) cho biết, K. tính lầm lì, ít nói. Chính vì thế nên mọi người cũng hạn chế tiếp xúc với thiếu niên này.

Bà D. đang trao đổi với PV Người Đưa Tin. (Ảnh: Thanh Lâm).

Bà Nguyễn Thị D. (65 tuổi, bà ngoại bé V.) nhớ lại: “Hôm đó, cháu V. về nhà lấy lục bình mang đến cho tôi đan thủ công. Lần thứ hai, cháu về nhà thì xảy ra chuyện. Bởi, thời điểm này, nhà không có ai, cậu ruột của V. là thanh niên 23 tuổi cũng vắng nhà, ra đồng bắt cua mang đi bán”.

Bà D. cho biết thêm, năm học mới này, V. bước vào lớp 3. Tuy nhiên, do tinh thần cháu còn rất hoảng sợ nên tạm thời gia đình xin nhà trường cho bé gái nghỉ vài hôm để điều trị bệnh.

“Cháu V. có hoàn cảnh rất đáng thương. Cháu bị cha bỏ rơi từ bé, mẹ cũng lập gia đình mới. Kể từ đó, tôi phải đón cháu V. về chăm sóc, cho ăn học cho đến nay. ”, bà D. chia sẻ.

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng 11h15 ngày 2/9, hàng xóm phát hiện bé V. không mặc quần áo chạy sang nhà báo tin vừa bị K. hiếp dâm. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã lấy đồ cho bé V. mặc.

Thiếu niên 15 tuổi, Phạm Tuấn K. tại cơ quan công an.

Lúc này, phát hiện vùng kín của bé V. chảy rất nhiều máu, người dân đã đưa em đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu rồi báo công an. Vụ việc khiến người dân trên địa bàn vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Từ tin báo, lực lượng Công an huyện Long Hồ, Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng có mặt. Qua khám nghiệm hiện trường, lời khai của những người có liên quan, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp K. để phục vụ công tác điều tra.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lê Hoàng Thanh, Chủ tịch UBND xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, hiện, thiếu niên tên K. đang bị cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi nêu trên.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/me-cua-thieu-nien-hiep-dam-be-gai-8-tuoi-ngat-xiu-phai-nhap-vien-a394024.html