'Mê cung' kịch tính với căn phòng tối, Việt Anh diễn xuất thần

Sau nhiều tập phim bị cho là giảm nhiệt, 'Mê cung' đã hấp dẫn trở lại ở những tập cuối. Diễn xuất của các diễn viên cũng nhận được phản hồi tích cực.

Mê cung từng là dự án phim được báo giới và khán giả quan tâm ngay từ khi chưa lên sóng. Phim gây chú ý vì quy tụ nhiều gương mặt truyền hình sáng giá, trong đó có sự trở lại của Hoàng Thùy Linh.

5 nhân vật cùng bị giam giữ trong một căn phòng tối.

5 nhân vật cùng bị giam giữ trong một căn phòng tối.

Khoảng 10 tập đầu của phim gây bão mạng xã hội với vụ án liên quan đến nhân vật Fedora (Doãn Quốc Đam đóng). Tuy nhiên, 10 tập sau phim bị khán giả nhận xét là giảm nhiệt, đuối sức, nội dung không kịch tính, hấp dẫn như kỳ vọng. Diễn xuất của Hoàng Thùy Linh bị chê.

Nhưng, trong những tập gần đây, cũng là phần cuối của phim, Mê cung được đánh giá là hấp dẫn trở lại. Hai tập gần nhất là 25, 26 thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều tình tiết phim được bàn tán.

Sự kịch tính trong căn phòng tối

Trong đó, ở tập 25, Đồng Vĩnh (NSƯT Hoàng Hải), Đông Hòa (Việt Anh), Diệp (Thùy Dương), Trinh (Kim Oanh) và Khánh (Hồng Đăng) tỉnh dậy khi cùng bị xích chân nhốt trong căn phòng tối.

5 người lần lượt nhớ lại mình đã bị tấn công bất ngờ như thế nào. Tất cả đều bị làm cho hôn mê và được đưa tới đây. Trong căn phòng trống, giữa 5 người là một ma-nơ-canh với chiếc mặt nạ vô diện treo trước ngực.

Không đồ ăn, không nước uống, lại bị xích, cả 5 cùng lả đi vì đói, khát. Bất ngờ, Đông Hòa sờ vào ma-nơ-canh và phát hiện ra có chai nước ở trong.

Hắn quyết định để chai nước ở giữa và dặn mọi người chỉ được uống một ngụm. Nếu ai uống nhiều hơn thì đồng nghĩa với việc ký án tử cho những người còn lại.

Hồng Đăng diễn tròn vai trong Mê cung.

Đối diện trong căn phòng tối, tất cả sự thật được phơi bày. Tất cả tội ác của Đồng Vĩnh được nhắc đến. Tất cả oán hận được kể ra.

Nhưng giữa tất cả sự thật kinh hoàng đó, duy chỉ có một điều còn bí mật, đó là ai đã giam giữ cả 5 người này? Khánh cho rằng thủ phạm là một nhóm người muốn hại Đồng Vĩnh, trong khi Đồng Vĩnh nhận định đó là Phan Thanh Hồng.

Nhưng sự thật không phải như vậy, trong tập 26 của phim, “trùm cuối” đã được tiết lộ. Đó chính là Đông Hòa. Đồng Vĩnh ích kỷ cướp lấy chai nước vì muốn một mình sống sót. Nhưng không ngờ Đông Hòa mới là chủ mưu, anh ta tự mở chìa khóa, khi Khánh đã ngất đi, tưởng chết.

Một sự thật khác được tiết lộ, hóa ra Diệp (vợ của Đồng Vĩnh) và Đông Hòa vốn yêu nhau. Đứa con mà Đồng Vĩnh tưởng là con mình lại chính là "giọt máu" của Đông Hòa.

Việt Anh, Hoàng Hải gây ấn tượng khi diễn đối kháng

Cuộc đối thoại giữa Đồng Vĩnh và Đông Hòa xứng đáng là một trong những phân đoạn hấp dẫn nhất của Mê cung.

Diễn xuất đối kháng, từ ánh mắt đến từng biểu cảm của NSƯT Hoàng Hải và Việt Anh thực sự thuyết phục người xem.

Ánh mắt sắc lạnh thù hằn của Đông Hòa qua diễn xuất của Việt Anh như trả hết những uất ức mà nhân vật đã phải chịu đựng suốt một thời gian dài.

Đáp lại sự sắc lạnh của Việt Anh là gương mặt vừa bất ngờ vừa tuyệt vọng của Hoàng Hải trong vai Đồng Vĩnh. Một ông trùm, một kẻ đầy mưu lược nhưng đứng trước lằn ranh của sống chết và phát hiện con trai mình không phải là con ruột cũng trở nên tuyệt vọng yếu đuối.

Việt Anh được khen ngợi về diễn xuất với vai Đông Hòa.

Ngoài diễn xuất thuyết phục của Hoàng Hải và Việt Anh, sự thể hiện của Kim Oanh cũng nhận được nhiều khen ngợi từ khán giả. Hồng Đăng và Thùy Dương cũng diễn tốt, trong một trường đoạn mà từng biểu cảm nhỏ cũng được quay cận.

Căn phòng tối, những dây xích trói chặt và việc đối mặt nhau, phơi bày tội ác của nhau, diễn đối kháng với chuỗi tâm lý chồng chất đã trở thành một không gian để “đo” diễn xuất của từng diễn viên.

“Tập phim thực sự kịch tính. Không ai nghĩ kẻ chủ mưu lại là Đông Hòa. Nhưng Đông Hòa cũng là nhân vật vừa đáng khinh bỉ, vừa đáng thương, làm tất cả chỉ vì vợ con. Diễn xuất của Việt Anh rất thuyết phục”, tài khoản Nguyễn My bình luận.

Trong khi đó, khán giả Minh Thắng nhận xét: “Diễn xuất của Việt Anh, Hoàng Hải và Kim Oanh có thể nói là ấn tượng. Những đôi mắt nhìn nhau đầy căm phẫn, hận thù cho cảm giác ám ảnh. Nhưng tôi không tin Đông Hòa là trùm cuối, hình như còn một trùm khác đằng sau”.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giua-on-ao-tham-my-viet-anh-dien-doi-khang-xuat-than-o-me-cung-post968509.html