'Mê cung' tập 4: Fedora biến thái có phải trùm giết người?

Những diễn biến của tập 4 khiến nhiều khán giả kết luận Fedora chính là kẻ giết người hàng loạt. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng gã bác sĩ mới là thủ phạm.

Sau 4 tập phát sóng, Mê cung đang trở thành phim được chú ý nhất trên sóng VTV. Phim có nhiều tình tiết kịch tính, khiến người xem phải suy luận. Kết thúc tập 4 vừa phát sóng vào tối 2/5, khán giả truyền hình đang chia phe tranh cãi về thủ phạm thực sự của những cái chết đau đớn.

Nhiều cảnh rùng rợn, ám ảnh

Fedora (Doãn Quốc Đam) ngày càng biến hóa khôn lường, không chỉ hành tung bí hiểm, hắn còn có khả năng ngụy trang tài giỏi, tránh né công an. Dù biết mình đã lọt vào tầm ngắm của đội điều tra, Fedora không tỏ ra lo lắng, thậm chí chủ đích đưa công an theo kế hoạch của mình.

Khi những vụ án trước còn chưa tìm được thủ phạm, các vụ án mới vẫn tiếp tục xảy ra, nạn nhân vẫn là những cô gái.

Diễn xuất của Doãn Quốc Đam gây ấn tượng.

Diễn xuất của Doãn Quốc Đam gây ấn tượng.

Một trong những diễn biến quan trọng nhất của tập 4 là Fedora tìm cách bắt cóc Linh, em họ của Quyết (Bảo Anh). Fedora mê mẩn Linh từ lâu nhưng luôn bị cô khước từ vì quá bệnh hoạn.

Nhận biết được điều này, Quyết và đội cảnh sát điều tra quyết định lập kế hoạch đưa Fedora “sập bẫy”. Quyết bố trí trinh sát cạnh nhà Linh, đồng thời đứng theo dõi tại khách sạn đối diện. Quyết tin rằng Fedora sẽ đến và sập bẫy.

Nhưng thực tế đã không diễn ra như dự đoán của Quyết. Fedora đã không xuất hiện, thay vào đó Quyết và Khánh nhận được tin có người âm mưu giết Đặng Lân để bịt đầu mối.

Quyết và Khánh quyết định quay về viện để giải cứu Đặng Lân và bắt thủ phạm. Nhưng đáng tiếc thủ phạm lại là một gương mặt lạ hoắc, không phải Fodera như dự đoán. Đúng thời điểm đó, Quyết nhận được tin báo Linh đã bị bắt cóc.

Nhờ sự nhạy bén của Khánh, đội cảnh sát sớm phát hiện nơi mà Fedora đang giam giữ Linh. Đó là một căn nhà hoang, nơi từng xảy ra nhiều án mạng. Khi đến, Khánh và Quyết bắt quả tang Fedora đang cầm dao chuẩn bị sát hại Linh. Fedora bị bắt.

Những diễn biến của tập 4 dẫn đến kết luận Fedora chính là kẻ giết người hàng loạt. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng gã bác sĩ mới là thủ phạm.

Câu chuyện tưởng như kết thúc, nhưng lại như mới bắt đầu. Fedora chối tội, hẳn khẳng định dùng dao để cứu nạn nhân chứ không phải giết. Tập phim kết thúc khi vẫn chưa có bằng chứng để kết tội Fedora.

Khán giả tranh cãi về thủ phạm thực sự

Tập 4 Mê cung nhận được nhiều bàn luận từ khán giả truyền hình. Diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong hai hình hài là Nhật và Fedora gây ấn tượng mạnh với người xem.

Nhiều biểu cảm của nhân vật như cười, rung mặt, trợn mắt gây ám ảnh với người xem. Đây cũng là dạng nhân vật chưa từng xuất hiện trên màn ảnh truyền hình của VTV.

Có khán giả cho rằng Fedora chưa chắc đã là hung thủ thực sự.

Diễn xuất của Doãn Quốc Đam và diễn biến của tập 4 dẫn đến kết luận Fedora chính là kẻ giết người hàng loạt. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng đồng tình rằng chỉ có Fedora với chỉ số IQ cao hơn nhiều mức thông thường mới có thể đứng sau chỉ đạo hàng loạt vụ giết người mà tay “không hề nhuốm máu”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Fedora không phải thủ phạm. Người thực sự đứng đằng sau hàng loạt cái chết chính là gã bác sĩ tâm thần - người đã chữa trị cho cả Đặng Lân và Fedora.

“Ông bác sĩ chủ mưu tất cả, còn Đặng Lâm với Nhật Fedora là hai người tâm thần bị chính ông ấy điều khiển”, tài khoản có tên Hùng Anh nhận định. Một khán giả khác đồng tình: “Ông bác sĩ mới là chủ mưu vì chỉ có ông ấy mới hiểu rõ nhất về bệnh nhân tâm thần. Fedora thực ra cũng chỉ là một nạn nhân”.

Kết thúc tập 4 khán giả vẫn còn nhiều đồn đoán khác nhau về thủ phạm thực sự của các vụ án. Trong khi đó, theo chia sẻ của đạo diễn Khải Anh, đến tập thứ 8 của phim, thủ phạm thực sự mới được hé lộ.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-cung-tap-4-fedora-bien-thai-co-phai-trum-giet-nguoi-post942073.html