Mẹ đăng ảnh 4 cậu con trai phong độ ngời ngời để tìm 'con dâu', các cô gái rần rần 'ứng tuyển'

Đăng ảnh 4 cậu con trai lên mạng xã hội để tìm con dâu, bà mẹ đến từ Nghệ An chắc không nghĩ rằng lại khiến nhiều cô gái 'bấn loạn' đến thế.

Nếu thường xuyên theo dõi tin tức trên mạng xã hội, chắc hẳn bạn sẽ dễ dàng bắt gặp một vài thanh niên vì ế quá nên bị phụ huynh ép cưới, thậm chí đuổi ra khỏi nhà hoặc nhẹ nhàng hơn là tuyển vợ, tuyển chồng dùm con cưng. Và mới đây nhất, một trường hợp tuyển vợ cho con trai nữa lại tiếp tục gây bão trên mạng xã hội, khiến các nàng ứng tuyển rầm rầm vì nhà trai ai cũng đẹp.

Quá sốt ruột, bà mẹ đến từ Nghệ An đã lên mạng xã hội tuyển con dâu.

Quá sốt ruột, bà mẹ đến từ Nghệ An đã lên mạng xã hội tuyển con dâu.

Nội dung bài viết như sau:

"Cô là 1 fans cứng của trang Nghệ An, thấy các cháu đăng ảnh 2 gia đình ở Đô Lương và Diễn Châu tuyển người yêu cho 5 cô con gái. Vậy nên, cô mạo muội nhờ các cháu đăng ảnh ni (ảnh này) lên tuyển giúp cô 4 cô con dâu cho 4 thằng nhà cô.

Đứa mô cụng đẹp trai, rất gì và này nọ nhưng đến giờ vẫn ế. Cháu nào ưng về làm dâu Cửa Lò không ạ? Cô cảm ơn”.

4 cậu con trai ai cũng phong độ, lịch lãm.

Trong ảnh, người mẹ này đứng với chồng, con gái út và 4 cậu con trai mặc sơ mi trắng. Được biết, 4 chàng trai này có họ tên lần lượt là Lê Đăng Cường (sinh năm 2003), đang đi du học. Lê Đăng Mạnh (sinh năm 2000), Lê Đăng Lực (sinh năm 1996) và anh cả là Lê Đăng Vũ (sinh năm 1994, hiện đang làm việc tại Đà Nẵng). Cả 4 đều được nhận xét là "đẹp đều”, lịch lãm, phong độ.

Sau khi được đăng tải, bài viết tuyển vợ đã nhanh chóng thu hút lượng lớn người dùng mạng với gần 20 nghìn lượt thích và hơn 6 nghìn bình luận. Hầu hết những bình luận để lại trên bài đăng đều xin ứng tuyển một vị trí “con dâu”, số khác lại khen bà mẹ tâm lý trẻ trung, gia đình hạnh phúc, đặc biệt là có 4 cậu quý tử đẹp trai, phong độ.

Anh đầu Lê Đăng Vũ.

Còn đây là Lê Đăng Cường.

Cậu út Lê Đăng Mạnh.

Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé:

- Cô ơi !! Còn không cho cháu một suất ạ.

- Con chào mẹ. Con không kén cá chọn canh. Anh đầu thì hợp tuổi con nhất nhưng con đã nói là con không kén ạ. Mẹ muốn con làm con dâu thứ mấy cũng được ạ. Con cảm ơn mẹ.

- Cháu quê Nghệ An đây cô ơi và cháu cũng thích lấy chồng gần ạ.

- Cô ơi mai cháu sang bên nhà mình ăn cơm nhé. Cháu biết nấu nướng lại giỏi việc nhà, cô cứ yên tâm gả anh cho cháu ạ.

- Cháu ở tận Sài Gòn cơ nhưng lấy chồng theo chồng nên nếu cô muốn thì cháu về Nghệ An làm dâu cũng được ạ.

- Nhường các bạn 3 người đó nhưng anh cả nhất định là của mình.

- Bác sĩ bảo cháu phải cưới anh nhà cô rồi. Cô gả cho cháu đi ạ.

- Mình đang lên mạng học cách nói tiếng Nghệ An rồi. Các bạn từ từ nhường mình với nhé.

- Các bạn ơi mọi người tư vấn chỗ chụp ảnh cưới, tổ chức đám cưới và tư vấn cả nơi sinh em bé hộ mình nhé.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/me-dang-anh-4-cau-con-trai-phong-do-ngoi-ngoi-de-tim-con-dau-cac-co-gai-ran-ran-ung-tuyen-a294191.html