Mẹ đâu rồi, về với con...

Nhìn 2 con lâm bệnh và không màng ăn uống vì nhớ mẹ - chết oan uổng khi học bơi, người cha không cầm được lòng, đêm về cứ khóc một mình

Hơn tuần nay, anh Nguyễn Thanh Phương (ngụ quận 8, TP HCM) và 2 con nhỏ vẫn đau đớn cùng cực trước cái chết oan uổng của người vợ là chị Diệp Ngọc Mai (SN 1981) tại hồ bơi Hòa Bình (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM). Hai con anh vì nhớ mẹ đã lâm bệnh, không buồn ăn uống khiến người thân trong gia đình không khỏi xót xa.

Không ai kịp phát hiện

Anh Phương thuật lại vào tháng 9-2018, chị Mai và con trai là cháu N.T.P (6 tuổi) đăng ký học bơi tại hồ bơi Hòa Bình thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Du lịch quận 8 (gọi tắt là Công ty Văn hóa - Du lịch quận 8) với số tiền 2 triệu đồng (học đến khi biết bơi). Do công việc bận bịu nên chỉ dịp cuối tuần hoặc rảnh rỗi, chị Mai mới dẫn con đi học bơi.

Sau hơn 3 tháng học, chị Mai đã tiếp thu được một số kỹ thuật bơi lội nhưng chưa thuần thục. Khoảng 7 giờ ngày 4-11, chị Mai dẫn P. đến hồ bơi Hòa Bình. Sau một hồi đứng quan sát con bơi ở hồ dành cho trẻ em, chị Mai thông báo với nhân viên sang hồ bên cạnh dành cho người lớn (sâu khoảng 2 m) tự học bơi. Bơi được một lúc, chị bị đuối nước nhưng không ai phát hiện. Chỉ đến khi có người nhìn thấy kêu cứu thì nhân viên mới nhảy xuống hồ đưa chị lên sơ cứu.

Cùng lúc này, anh Phương dẫn con trai nhỏ 3 tuổi đến tìm mẹ thì thấy một nhóm người đang sơ cứu cho nạn nhân đuối nước. Anh Phương không hiểu chuyện gì xảy ra thì P. chạy đến khóc, nói: "Ba ơi! Mẹ bị đuối nước".

"Tôi chạy đến xem thì thấy mọi người đang sơ cứu cho vợ tôi. Cô ấy ọc nước trong họng ra liên tục... Tôi như chết lặng, xông vào cứu cô ấy nhưng mọi người ngăn lại. Thấy 2 con khóc gọi mẹ, tôi lại bế chúng rồi gọi điện cho em ruột đến đưa vợ vào bệnh viện (BV). Thời điểm này, tôi đứng quan sát vẫn thấy vợ tôi còn thở nhưng đến BV thì cô ấy đã bất tỉnh" - anh Phương đau đớn. Theo anh Phương, vợ anh được chuyển vào BV quận 8 được một lúc thì các bác sĩ cho biết chị đã tử vong trước đó do bị ngạt nước.

Từ khi chị Mai mất, 2 con chị liên tục khóc vì nhớ mẹ. Cháu P. biết mẹ ra đi mãi mãi nên không màng ăn uống, trở bệnh mấy ngày nay, nằm một chỗ. Còn con trai nhỏ đêm nào cũng khóc gọi mẹ: "Mẹ đi đâu mấy ngày nay không thấy về chơi với con? Con nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi, về với con...". Nghe các con gọi mẹ, anh Phương chỉ biết động viên và ôm con khóc theo...

Ba cha con anh Phương trong ngày đám tang chị Mai

Xin lỗi khó vậy sao!

Sau khi chị Mai mất, phía Công ty Văn hóa - Du lịch quận 8 có đến nhà chia buồn và động viên gia đình. Đại diện công ty cho biết sẽ hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để lo hậu sự cho chị Mai nhưng anh Phương không chấp nhận. Gia đình anh Phương chỉ mong đại diện công ty đứng trước quan tài chị Mai xin lỗi một câu để linh hồn chị được siêu thoát nhưng không ai thực hiện.

"Tôi thấy họ đến nhà chia buồn không thành tâm nên không nói gì nữa. Tôi cũng từ chối nhận số tiền 20 triệu đồng vì tiền bạc không đổi lại được sự mất mát quá lớn mà gia đình tôi phải gánh chịu. Tôi thật sự thất vọng vì hành động của đại diện công ty quản lý hồ bơi, nơi vợ tôi chết oan uổng" - anh Phương bức xúc.

Chiều 12-11, ông Trần Quân Cơ, Giám đốc chi nhánh Công ty Văn hóa - Du lịch quận 8, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, ông được nhân viên thông báo có người đuối nước và được sơ cứu. Trong khi sơ cứu, nhân viên hồ bơi có gọi điện cho trung tâm cấp cứu điều xe đến đưa nạn nhân vào BV. Đáng nói, khi sơ cứu xong thì phía trung tâm cấp cứu gọi điện lại thông báo không có xe. Công ty đã điều động xe chở chị Mai vào BV nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Ông Cơ khẳng định công ty có cử nhân viên hỗ trợ gia đình nạn nhân và đưa 20 triệu đồng nhưng không được chấp nhận.

Theo ông Cơ, hồ bơi mở cửa từ 6 giờ đến 20 giờ và luôn có ít nhất 3 người túc trực 6 giờ/ca. "Bể bơi luôn được bố trí trang thiết bị và nhân sự đúng theo quy định. Nhân viên được tuyển chọn đều có chứng chỉ nghiệp vụ, không hiểu sao lại để xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Đây là sự cố đáng tiếc nên chúng tôi muốn chia sẻ sâu sắc đến gia đình và các con của người gặp nạn" - ông Cơ ngậm ngùi.

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/me-dau-roi-ve-voi-con-20181112212230987.htm