Mẹ đi nhận hàng cứu trợ, con trai 8 tuổi rơi xuống nước tử vong

Trong lúc chờ mẹ đi nhận hàng cứu trợ, một bé trai ở Quảng Bình không may sẩy chân rơi xuống nước tử vong.

Ngày 21/10, lãnh đạo UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc bé trai 8 tuổi sẩy chân rơi từ nhà phao chống lũ xuống nước tử vong.

Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua đã nhấn chìm hơn 100.000 ngôi nhà ở Quảng Bình.

Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua đã nhấn chìm hơn 100.000 ngôi nhà ở Quảng Bình.

Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 20/10, cháu Đinh Minh T. (8 tuổi, thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa) trong lúc ở với bà ngoại trên nhà phao chống lũ đã không may bị rơi xuống nước và bị lũ cuốn trôi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ, còn bố cháu đang làm thuê ở miền Nam chưa về.

Gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của xã. Sau khi biết tin, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Hiện nay, do nước lũ đang ngập sâu nên việc lo hậu sự cho cháu gặp khó khăn.

Mưa lũ đã làm 100.000 nhà dân tại Quảng Bình ngập nước, 256 thôn bản bị cô lập, chia cắt và gần 30.000 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Cũng tại tỉnh này đã có 6 người tử vong vì mưa lũ, trong đó 2 trường hợp ở xã Thanh Thủy (Lệ Thủy), 2 người ở các xã Gia Ninh và xã Hiền Ninh (Quảng Ninh), 1 người ở xã Quảng Minh (TX. Ba Đồn) và một người tại thôn Bàu Sỏi, xã Văn Hóa (Tuyên Hóa).

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/me-di-nhan-hang-cuu-tro-con-trai-8-tuoi-roi-xuong-nuoc-tu-vong-d162654.html