Mẹ Duy Mạnh: 'Philippines khó thắng Việt Nam khi đá ở Mỹ Đình'

Tiếc nuối khi đội nhà không ghi thêm bàn nhưng theo cô Lê Thị Lan, nếu đối thủ tiếp tục đá như vậy ở trận lượt về, tuyển Việt Nam hoàn toàn rộng cửa vào chung kết.

Sau 90 phút kịch tính trên sân vận động Panaad, đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng được hưởng niềm vui với chiến thắng 2-1 trước Philippines trong khuôn khổ bán kết AFF Cup 2018.

Chia sẻ với phóng viên Zing.vn sau trận đấu, cô Lan - mẹ của trung vệ Duy Mạnh - vui mừng cho biết: "Màn trình diễn của tuyển Việt Nam quá xuất sắc, không còn gì để nói, hai cầu thủ ghi bàn thực sự quá tuyệt vời. Cảm xúc của cô thấy lâng lâng, không còn gì sung sướng bằng, không cần ăn cô cũng cảm thấy no".

Cô Lan không giấu nổi niềm vui sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Cô Lan không giấu nổi niềm vui sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Tỷ số 2-1 giúp mang lại lợi thế lớn cho tuyển Việt Nam trong trận đấu lượt về. Tuy nhiên, cô Lan vẫn cảm thấy tiếc nuối bởi nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội, cách biệt thậm chí không dừng lại ở một bàn dành cho đội tuyển Việt Nam.

"Trong trận đấu, cô tiếc nhất hai tình huống bỏ lỡ của Văn Đức và Công Phượng. Cô nghĩ rằng tỷ số phải là 4-1 chứ không dừng lại ở 2-1. Tuy nhiên, đá như Philippines thì khó có cửa thắng được Việt Nam khi trở về Mỹ Đình. Ở trận lượt về, cô dự đoán tỷ số sẽ là 3-0 cho đội tuyển Việt Nam", mẹ trung vệ Duy Mạnh đánh giá.

Bên cạnh đó, cô cũng không quên nhắc nhở con trai mình sau khi có một tình huống trượt chân nguy hiểm trong khu vực cấm địa.

"Duy Mạnh có một lỗi trượt chân, may mà Trọng Hoàng bọc lót được, nếu không đó sẽ là tình huống nguy hiểm cho tuyển Việt Nam. Ở các trận đấu tới, con phải thi đấu tập trung và kèm người chặt giống như khi mẹ dặn kèm anh số 9 của tuyển Malaysia", cô Lan nói.

Còn anh Đỗ Duy Linh, anh trai Duy Mạnh, cũng không giấu nổi niềm vui sau chiến thắng của em trai cùng các đồng đội.

"Philippines gồm nhiều cầu thủ nhập tịch, thể lực của họ hơn hẳn chúng ta. Tuy nhiên, các cầu thủ thể hiện tinh thần thi đấu quyết tử. Kết quả trận đấu thể hiện rõ sự quyết chiến của toàn đội", anh Linh nhận định.

Nhiều bà con hàng xóm tới chung vui cùng gia đình Duy Mạnh.

Chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam mang lại niềm vui sướng vô bờ cho các CĐV Việt Nam nói chung cũng như những người thân có mặt tại nhà Duy Mạnh nói riêng.

Và chiến thắng lại càng tuyệt vời hơn khi họ được trải nghiệm trận đấu qua dàn âm thanh Sound Bar dòng 5.1 kênh HT-S700RF, quà tặng của Sony Việt Nam dành cho gia đình cầu thủ sinh năm 1996.

Hoàng Linh
Ảnh: Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-duy-manh-philippines-kho-thang-viet-nam-khi-da-o-my-dinh-post897046.html